Kết quả khó thay đổi ở chặng cuối giải xe đạp xuyên Việt
Giải đua xe đạp tranh Cup truyền hình TP HCM còn một chặng nữa vào chủ nhật. Nhưng sau khi hoàn tất cự ly từ Đà Lạt về Bảo Lộc (101 km) sáng nay, kết quả chung cuộc dường như đã an bài. Trương Quốc Thắng và đội Bảo vệ thực vật Sài Gòn Dofilm của anh đành yên lòng với giải đồng đội.
 |
| Trương Quốc Thắng cán đích đầu tiên. Ảnh: Nguyễn Tuấn |
Trong suốt thời gian tham dự giải đấu năm nay, đây mới chỉ là lần thứ 2 cựu cuarơ số một Việt Nam, Trương Quốc Thắng tỏa sáng. Một lần về nhất đèo Cả, và lần cán đích đầu tiên ngày hôm nay trên đoạn đường từ thành phố hoa Đà Lạt về thị xã Bảo Lộc vẫn buộc anh chôn chân ở vị trí thứ 13. Vẫn chực chờ bùng nổ trong các cú tung nước rút, nhưng Trương Quốc Thắng năm nay không còn là chính mình. Với nhiệm vụ phải theo sát đối thủ “không đội trời chung”, Trịnh Phát Đạt (Domesco Đồng Tháp), anh không còn cơ hội thể hiện hết năng lực như trong màu áo Khách sạn Thanh Bình ở các năm trước.
Ở chặng đường thi đấu áp chót của giải sáng nay, mọi đối thủ đều bị “ngựa chứng” Trương Quốc Thắng bỏ lại sau lưng. Tuy Lê Ngọc Thanh (Nông nghiệp Sài Gòn Paksé) xuất hiện nhanh nhất trên đèo Phú Hiệp, nhưng Trương Quốc Thắng mới là người về nhất. Với tốc độ trung bình lên đến 44,872km/h, anh đã cán đích đầu tiên sau 2 giờ 15 phút 3 giây ngay tại trung tâm thị xã Bảo Lộc. 3 giây sau, Đặng Trung Hiếu (Cần Thơ) mới xuất hiện ngay đích đến. Cùng với sự bứt phá của Thắng, đội Bảo vệ thực vật Sài Gòn Dofilm cũng đoạt luôn giải nhất đồng đội khi còn đến 3 VĐV nữa về trong tốp 10. Trong đó, Lê Văn Duẩn của họ đoạt áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất khi về thứ 9.
Bảo vệ thực vật Sài Gòn Dofilm xuất sắc, nhưng sự ổn định của Domesco Đồng Tháp tiếp tục khiến họ mất dần sự tự tin khi thi đấu. Ở chặng đường cuối ngày mai từ Bảo Lộc về ngay dinh Thống Nhất (TP HCM), đội đua vùng nước lũ chỉ cần theo sát đối thủ Dofilm là có được vị trí an toàn. Không ai “xé” được áo đỏ của Vua leo núi Mai Công Hiếu, nên họ chỉ cần tập trung hơn chút nữa trong đoạn đường 154km sáng mai để Trịnh Sang Đông rình rập khả năng gây nguy hiểm cho áo vàng Thành Nhân (An Giang). Hiện tại, vị trí thứ nhì của Trịnh Sang Đông kém 2 phút so với Thành Nhân. Đồng đội Đỗ Tuấn Anh của Trịnh Sang Đông cũng đang có số điểm cao nhất cho giải VĐV xuất sắc nhất (20 điểm).
Kết quả giải cá nhân sau chặng 18:
1- Thành Nhân (Bảo vệ thực vật An Giang): 54 giờ 10 phút 59 giây.
2- Trịnh Sang Đông (Domesco Đồng Tháp): 54 giờ 12 phút 10 giây.
3- Mai Nguyễn Hưng (Nông nghiệp Sài Gòn Paksé): 54 giờ 13 phút 19 giây.
Kết quả giải đồng đội sau chặng 18:
1- Bảo vệ thực vật Sài Gòn Dofilm: 162 giờ 19 phút 4 giây.
2- Nông nghiệp Sài Gòn Paksé: 162 giờ 26 phút 47 giây.
3- Domesco Đồng Tháp: 162 giờ 29 phút 5 giây.
Vua leo núi: Mai Công Hiếu (66 điểm).
Thúy Quỳnh