GĐT thắng trận mở màn giai đoạn hai
Với quyết tâm nhanh chóng rời xa khu vực nguy hiểm, ĐKVĐ Gạch Đồng Tâm đã có sự khởi đầu tốt ở lượt về V-League 2006. Chiều nay, họ thắng các vị khách Hải Phòng với tỷ số 2-1, ở trận đấu sớm của vòng 13, và rút chân khỏi vị trí áp chót.
Đúng như lời tuyên bố của HLV Calisto, GĐT đã “khác” ở giai đoạn hai. Điểm khác rõ nhất là dù chơi không hay hơn đối phương nhưng họ lại biết cách ghi bàn và tận dụng thời cơ.
Có điều thắng mà vẫn lo
Dù có Minh Phương, Tài Em nơi tuyến giữa nhưng hàng tiền vệ của GĐT lại không gây được sức ép lên đối phương. Minh Phương chơi kém hẳn so với lúc ở đội tuyển dự VTV T&T Cup, trong khi Tài Em chơi khá tốt với những đường mở bóng ra biên khá thoáng nhưng lại gặp bất ổn về tâm lý. Sự bố trí nhân sự nơi tuyến giữa của Gạch cũng có sự khác biệt: Xuân Hoàng đá vai tiền vệ trụ, thay cho Hoàng Thương lui về đá thòng nơi hàng thủ. Người trấn giữ khung thành của Gạch cũng không phải là Tiến Phong mà là Santos, người từng bị thất sủng trong nửa cuối giai đoạn một.
| Vòng 13 V-League (ngày 28, 29&30/4) |
|
GĐT - Hải Phòng 2-1 (Tuấn Phong 2', Antonio 76' - Julien 90')
HAGL - Đà Nẵng 16h, thứ bảy
Chủ nhật Hà Nội ACB - Hoà Phát 17h Khánh Hoà - Bình Định 15h30 Bình Dương - Nam Định 15h30 SLNA - Tiền Giang 16h
* TMN. CSG nghỉ vòng này |
Thủ môn trẻ Tiến Phong đang gặp khủng hoảng tâm lý sau sai lầm ngớ ngẩn trong trận thua tại Đà Nẵng. Chính vì thế, Tiến Phong mất luôn cả phong độ tốt nhất của mình trong những buổi tập vừa qua của Gạch. Thậm chí anh còn mang tâm lý sợ phải ra sân thi đấu. Tuy nhiên, Santos cũng không khiến người hâm mộ Long An nhớ Tiến Phong lâu. Bởi thủ môn hộ pháp người Brazil này thi đấu rất tốt trong suốt trận. Phút 31, chính Santos bay lượn nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay đẩy quả lắc đầu vào góc xa của Đặng Văn Thành ra đường biên ngang. Ít phút sau, Santos lại thắng Văn Thành, khi đẩy bật cột quả sút căng vào góc hẹp của tiền đạo này. Bàn thua của Gạch không phải do lỗi của Santos bởi nó xuất phát từ quả sút phạt đền chính xác của Julien ở phút 89.
Tiền đạo tân binh người Thụy Điển, Seidu được ra sân ngay từ đầu để đá cặp cùng Carlos. Nhưng Seidu dường như vẫn chưa hòa nhập được ngay với lối chơi của Gạch. Đặc điểm này được thấy rõ qua việc Seidu thường bất ngờ và khống chế không thành công những quả phát bóng phản công chính xác của Santos. Trong khi chưa kịp định hình rõ lối chơi trong hiệp một, tấn công hay phòng ngự phản công, Gạch lại có được bàn mở tỷ số ngay phút thứ 2. Mặt sân trơn do cơn mưa lớn trước trận đã khiến một hậu vệ của Hải Phòng phá hụt đường chuyền của Minh Phương cho tiền vệ phải Tuấn Phong. Cựu cầu thủ của Đông Á này đã tận dụng thành công cơ hội trời cho để ghi bàn mở tỷ số cho đội nhà. Bàn thắng của Tuấn Phong cũng có phần “đóng góp” của thủ môn Tuấn Điệp phía Hải Phòng, khi đổ người quá chậm trước cú sút khá đơn giản của đối phương. Bàn thứ hai của Gạch diễn ra vào phút 76, do công của Antonio, vào sân ở đầu hiệp hai thay cho Seidu. Cũng lại là Tuấn Điệp phạm sai lầm khi xuất tướng không hợp lý để Antonio lốp bóng vào góc xa nhân đôi cách biệt cho chủ nhà.
Chiến thắng 2-1 của Gạch được cho là may mắn. Ngay chính HLV Calisto cũng thừa nhận: “Gạch hôm nay chơi không tốt bằng đối phương. Chúng tôi đã gặp may khi có được hai bàn thắng. Bàn mở tỷ số sớm của Tuấn Phong là bàn thắng may nhưng bàn của Antonio lại khá đẹp mắt. Tôi không hài lòng với phong độ của tuyến giữa. Họ cứ liên tục để mất bóng và lại không có được vị trí hợp lý. Tôi đã thay đổi tuyến giữa trong suốt trận nhưng vẫn không thể cải thiện được tình hình. Các cầu thủ của tôi vào sân với tâm trạng sợ thua của một đội cuối bảng. Do đó, họ không thể lấn áp được đối phương. Seidu hôm nay chưa đạt yêu cầu nhưng tôi vẫn chờ cậu ấy thể hiện trong những trận sau”.
Thua chiều nay, nhưng Hải Phòng vẫn tạm đứng ở giữa bảng xếp hạng, ngay trên GĐT. Trong khi đó, chiến thắng này không những giúp đội quân của ông Calisto cải thiện tình hình, mà còn mang lại cho họ niềm vui thanh toán sạch món nợ thảm bại 1-3 trên sân Lạch Tray ở ngày khai mạc mùa giải.
Chiều mai, ở trận đấu sớm thứ hai, HA Gia Lai tiếp Đà Nẵng.
Những trận còn lại đấu vào chiều chủ nhật.
Xếp hạng
| TT |
Đội |
Trận |
T |
H |
B |
Điểm |
H/S |
| 1 |
Đà Nẵng |
12 |
7 |
3 |
2 |
24 |
11 |
| 2 |
Bình Định |
12 |
5 |
5 |
2 |
20 |
7 |
| 3 |
LG.HN ACB |
12 |
5 |
4 |
3 |
19 |
4 |
| 4 |
Khánh Hòa |
12 |
5 |
3 |
4 |
18 |
3 |
| 5 |
Nam Định |
12 |
5 |
3 |
4 |
18 |
-2 |
| 6 |
Hải Phòng |
13 |
4 |
5 |
4 |
17 |
1 |
| 7 |
GĐT |
13 |
4 |
4 |
5 |
16 |
-5 |
| 8 |
TMN.CSG |
12 |
4 |
3 |
5 |
15 |
-1 |
| 9 |
SLNA |
12 |
3 |
6 |
3 |
15 |
-3 |
| 10 |
Bình Dương |
12 |
3 |
4 |
5 |
13 |
-3 |
| 11 |
HAGL |
12 |
3 |
4 |
5 |
13 |
0 |
| 12 |
Hoà Phát |
12 |
3 |
4 |
5 |
13 |
-7 |
| 13 |
Tiền Giang |
12 |
2 |
4 |
6 |
10 |
-5 |
Hoài Hương