Văn Quyến từng bị giam chung phòng với... trùm ma tuý
Trong những ngày ở trại giam T16, có một thời gian ngắn Phạm Văn Quyến đã ở chung phòng với một trùm buôn ma tuý nước ngoài và một nhân vật có tiếng trong vụ PMU18 - Giám đốc Công ty Hoa Việt Nguyễn Mậu Thôn.
Vào trại bằng những con đường khác nhau, nhưng chung bốn bức tường trại giam, ngôi sao sân cỏ, trùm ma tuý và giám đốc doanh nghiệp không phân biệt cao, thấp, đối xử với nhau rất bình đẳng. Thậm chí, Văn Quyến còn được hai người bạn chung phòng tỏ thái độ hâm mộ về tài năng sân cỏ.
Những ngày đầu bị tạm giam là những ngày khủng hoảng tinh thần đối với Quyến. Một ngày ở trại giam của Quyến dài đằng đẵng.
Khi được tại ngoại, về đến nhà, Quyến mới biết ông ngoại đã mất.
Được tại ngoại chờ ngày hầu toà, Quyến dành nhiều thời gian ở nhà với mẹ. Ngoài thời gian đó, anh đến sân tập của SLNA, nhưng chỉ là để... ngồi ngoài nhìn đồng đội tập luyện. Ước mong đá bóng ở Quyến sau 4 tháng trong tù vẫn cháy bỏng, nhưng lãnh đạo SLNA vẫn chưa thống nhất chủ trương cho anh trở lại tập luyện cùng cả đội. Quyến vẫn phải chờ. Hôm nay, lãnh đạo tỉnh và Sở TDTT mới ngồi lại với lãnh đạo CLB SLNA để quyết định việc có cho Quyến quay lại tập luyện hay không. Nhưng có một niềm hy vọng cho Quyến là tất cả mọi vòng tay đều dang rộng đón cầu thủ này ngày trở về.
(Theo Lao Động)