Thứ năm, 20/4/2006, 08:03 GMT+7

Tuyển Việt Nam hoà U23 Iran nhờ nỗ lực hết mình

Bị áp đảo gần như suốt hiệp một và thủng lưới trước, nhưng đội tuyển quốc gia của chúng ta vẫn có được kết quả hoà 1-1 với đội vô địch Cup Mùa xuân (VTV-T&T Cup) - U23 Iran. Như vậy, đội quân của HLV Riedl kết thúc giải tứ hùng với vị trí thứ 3 (toàn hoà), chủ yếu nhờ tinh thần quyết tâm tới phút chót.

ĐTQG Việt Nam (đỏ) bị ép mạnh trong hiệp đầu tiên. Ảnh: Minh Hải

Về mặt chuyên môn, tuyển Việt Nam chỉ xứng đáng được ngợi khen với màn trình diễn thuyết phục ở trận khai mạc, hoà 2-2 trước U23 Uzbekistan. Hai trận còn lại, đội chủ nhà cũng hoà (trước U23 Australia và U23 Iran) nhưng phơi bày quá nhiều vấn đề. Tuy nhiên, ở khía cạnh tinh thần, các cầu thủ của chúng ta đã nỗ lực tuyệt vời, luôn chiến đấu tới cùng trong cả ba trận để tránh thất bại. Chỉ đứng áp chót giải đấu có 4 đội tham dự, nhưng thành tích toàn hoà của đội tuyển cũng không phải là tồi sau "cơn bão tiêu cực" của bóng đá Việt Nam mới đây, tước đi quyền tham dự của một số cầu thủ giỏi. Nhưng sẽ tốt hơn, nếu HLV Riedl tạo nhiều cơ hội ra sân hơn cho một số cầu thủ. Trong khi đó, ông vẫn cố tung tiền vệ trung tâm Tài Em vào sân chiều nay, dù anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Nhà cầm quân người Áo nói rằng muốn duy trì sự ổn định về tổ chức. Nhưng thử nghiệm để tìm kiếm sự lựa chọn tốt hơn cho tương lai nhân giải đấu giao hữu này chẳng lẽ không quan trọng?

Trở lại với trận đấu cuối cùng của giải chiều nay, Việt Nam xuất phát bằng đội hình có một thay đổi so với hai trận đầu: tiền vệ trung tâm Hồng Minh đá chính. Và chính tiền vệ của CLB Đà Nẵng này là người chớp thời cơ hiếm hoi trong hiệp một để mang lại bàn gỡ hoà 1-1 cho đội chủ nhà. Đội hình của tuyển VN trận này: thủ môn Quang Huy; hậu vệ Văn Nhiên (Minh Thiện 46'), Huy Hoàng, Minh Đức, Văn Biển; tiền vệ Vũ Phong (Tài Em 46'), Minh Phương, Hồng Minh, Bảo Khanh (Hữu Thắng 65'); tiền đạo Công Vinh, Thanh Bình (Anh Đức 86').

Hiệp một, 1-1 không phản ánh đúng diễn biến

Với thể hình, thể lực, kỹ thuật cá nhân và khả năng phối hợp đều vượt trội, U23 Iran kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp đầu. Nhưng họ chỉ ghi được một bàn thắng từ hàng tá cơ hội ngon ăn tạo ra sau những pha hãm thành đa dạng từ nhiều hướng, cả trên không lẫn tầm thấp. Trong khi đó, Việt Nam chịu trận gần như suốt 45 phút đầu tiên, hàng tiền vệ yếu ớt, hàng thủ hụt hơi luống cuống, còn hai tiền đạo gần như biến mất khi toàn đội chỉ biết co cụm phía dưới chống đỡ. Các cầu thủ VN chỉ có thể thực hiện được một số pha lên bóng ở cuối hiệp, khi đối thủ có biểu hiện chủ quan thấy rõ. Họ phối hợp như chơi, cản phá hời hợt. Và chính thái độ xem thường đối phương đó đã khiến họ phải trả giá trước một tuyển Việt Nam yếu hơn hẳn về chuyên môn nhưng rất quyết tâm.

Ngay phút thứ nhất, Iran đã có pha treo bóng nguy hiểm vào khu cấm địa VN, khi thủ môn Quang Huy và hàng thủ mắc lỗi. Phút thứ 3, thủ môn Quang Huy lại bắt bóng lập cập, và bị đau sau pha tranh chấp tiếp theo với tiền đạo đối phương ập vào rất nhanh. Phút thứ 9, Việt Nam mới có pha bóng đầu tiên khuấy động cầu trường, khi Văn Biển tạt bóng vào khu cấm địa. Chưa đầy 60 giây sau, đến lượt Bảo Khanh treo bóng. Nhưng trong cả hai tình huống này, hậu vệ của Iran đều dễ dàng phá được bóng.

Không lâu sau, cầu môn của Quang Huy lại không ngừng chịu sóng gió. Phút 12, Alireza hơi chậm trong pha giáp mặt Quang Huy, lãng phí thời cơ vô cùng ngon ăn. Khoảng hai phút sau, lại tiền đạo này sút vọt xà từ cự ly gần, sau khi thoát xuống cực nhanh để đón đường chuyền vượt tuyến của đồng đội loại toàn bộ hàng thủ và thủ thành VN. Phút 15, thêm một cú đánh đầu chệch cột dọc cầu môn chủ nhà. Trước những đợt công thành liên tục, hàng thủ áo đỏ chỉ trụ vững được tới phút 25. Huy Hoàng kéo ngã Sokraf trong khu cấm địa. U23 Iran được hưởng phạt đền. Và Sojaee đã sút chìm thành công từ chấm 11 m, mở tỷ số 1-0, dù Quang Huy đã bay hết tầm đúng hướng cần cản phá. Phút 35, nếu trung vệ Minh Đức không kịp lao về cản phá, lưới của đội chủ nhà đã rung lên lần thứ hai khi Quang Huy đã phải bỏ cầu môn băng lên cao cản phá một tình huống liền trước đó. Gần như ngay sau đó, hàng phòng ngự Việt Nam và Quang Huy cũng chỉ còn biết ngoái cổ nhìn bóng đi chệch cột dọc gang tấc sau cú sút chéo góc của Safar.

Nhưng Hồng Minh bất ngờ gỡ hoà 1-1 ngay trước giờ nghỉ, bằng cú sút căng từ gần khu cấm địa. Bóng đã bật chân một hậu vệ áo trắng trước khi vọt qua đầu thủ thành Iran và yên vị trong lưới. Đội U23 Iran đã chịu thủng lưới trong tình huống này vì họ quá chủ quan, xem nhẹ đội chủ nhà. Các hậu vệ và tiền vệ phòng ngự của đội khách hời hợt cản phá, có thể gọi là bất cẩn và cầu thả cũng được, tạo điều kiện để Thanh Bình cướp bóng rồi chuyền cho Công Vinh đẩy lại tới vị trí dứt điểm quen thuộc của Hồng Minh.

Hồng Minh ăn mừng bàn thắng bất ngờ, nhưng đẹp. Ảnh: Minh Hải
Hồng Minh ăn mừng bàn thắng bất ngờ, nhưng đẹp. Sau trận, anh được bầu là Cầu thủ VN hay nhất trận. Ảnh: Minh Hải

Tuyển Việt Nam lại khởi sắc ở hiệp hai

Dưới thời HLV Riedl, đội tuyển của chúng ta (kể cả U23) luôn chơi tốt hơn sau giờ nghỉ. Chiều nay cũng không phải là ngoại lệ. Các cầu thủ áo đỏ thi đấu thanh thoát hơn, nhanh mạnh hơn và quan trọng là tự tin hơn trong việc đưa bóng về phía trước. Không ghi được bàn thắng để lật ngược tình thế một cách ngoạn mục dù có cơ hội, nhưng chúng ta đã thành công với mục tiêu hạn chế sức mạnh công phá của đối thủ. Mặc dù vậy, cũng phải thừa nhận là U23 Iran đã hạ nhịp trong hiệp hai, thi đấu thiếu lửa và có vẻ như sớm hài lòng với 1 điểm đủ cho ngôi vô địch.

Trong 45 phút hiệp hai, cả chủ lẫn khách đều bỏ lỡ một số tình huống nguy hiểm. Chỉ hai phút sau giờ nghỉ, chân sút Alireza lại vô duyên trước mặt Quang Huy, dù được tạo cơ hội rất tốt để dứt điểm. Phút 58, đến lượt một cầu thủ Iran bị đau sau pha xoạc bóng, chặn đứng cú đột phá nguy hiểm của Công Vinh vào khu cấm thành. Phút 62, cầu môn Việt Nam bị đe doạ khi một cầu thủ áo trắng tiếp bóng hụt sát khu 5m50. Sau đó ít phút, Minh Phương mắc lỗi khi phá bóng hỏng ở biên, khiến Huy Hoàng phải vất vả chặn đường bóng nguy hiểm. Trận cầu kết thúc với cú sút của Công Vinh, đưa bóng đi vọt xà từ cự ly chỉ chừng 10 m.

Hàng công của ĐTQG Việt Nam (đỏ) hoạt động không hiệu quả trong suốt cả trận.
Hàng công của Việt Nam (đỏ) hoạt động không hiệu quả trong suốt cả trận.

Đội hình của tuyển VN trận này: thủ môn Quang Huy, hậu vệ Văn Nhiên (Minh Thiện 46', Huy Hoàng, Minh Đức, Văn Biển, tiền vệ Vũ Phong (Tài Em 46'), Minh Phương, Hồng Minh, Bảo Khanh (Hữu Thắng 65'), tiền đạo Công Vinh, Thanh Bình (Anh Đức 86').

Ghi bàn: Sojaee 25' (penalty) - Hồng Minh 44'

Sau trận đấu, HLV Riedl nói rằng ông cảm thấy hài lòng về đội tuyển tại giải lần này. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta đã trải qua 3 trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với tuyển Việt Nam. Tôi cảm thấy hài lòng, vì với khoảng thời gian ngắn để chuẩn bị thì kết quả này là đạt yêu cầu. Các đối thủ của đội tuyển Việt Nam đều là những đội bóng có đẳng cấp cao hơn và có tầm vóc vượt trội. Đây là lần đầu tiên tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của tôi gặp đồng thời 3 đội bóng có sức mạnh hơn hẳn. Tôi tin rằng nếu được chuẩn bị kỹ hơn, đặc biệt là vấn đề thể lực, chúng ta sẽ đạt kết quả cao hơn tại giải này”.

Đánh giá chung về 3 trận của giải, ông nói thêm: “Tại 3 trận đấu, chúng ta đều nhập cuộc không tốt, một phần do các cầu thủ phải chịu nhiều sức ép từ phía các đội bóng lớn. Đây cũng là điểm yếu cần phải được khắc phục trong thời gian tới. Mặc dù vậy, cải thiện điều này không hề dễ dàng, vì chúng ta không có cơ hội thường xuyên để cọ xát với các đối thủ như vậy ở Việt Nam”.

Ở trận đấu trước đó, U23 Australia đã giành thắng lợi 1-0 trước U23 Uzbekistan, qua đó hoàn tất giải đấu với 5 điểm cùng vị trí thứ nhì. U23 Iran xếp thứ nhất với 5 điểm (hơn Australia hiệu số), tuyển Việt Nam xếp thứ ba (3 điểm) và U23 U23 Uzbekistan đứng cuối với 1 điểm.

Thành tích và giải thưởng chung cuộc Cup VTV-T&T

T.T.

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao