'Đối thủ khó nhất của đội tuyển Việt Nam là U23 Iran'
Nhiều chuyên gia và cả HLV Riedl đều khẳng định trận khó khăn nhất của đội tuyển tại Cup Mùa xuân là cuộc so tài với U23 Iran chiều nay. Ở cuộc chạm trán được coi như chung kết, lứa đàn em của Ali Daei, Ali Karimi... được đánh giá cao hơn, nhưng các chàng trai của chúng ta cũng sẽ dốc hết quyết tâm.
 |
| Thanh Bình (đỏ) sẽ lại ghi bàn, giúp ĐTVN đánh bại U23 Iran? Ảnh: Minh Hải |
"Nếu muốn thắng được U23 Iran, các cầu thủ của ĐTVN phải mạnh mẽ hơn nhiều so với 2 trận đấu trước. Điều đó có nghĩa là các bạn phải nỗ lực hơn, thể lực sung mãn hơn, tỉnh táo hơn, tận dụng cơ hội tốt hơn và đặc biệt là không được phạm sai lầm", HLV trưởng đội U23 Australia - một chuyên gia trung lập mách nước như vậy.
Trong khi đó, HLV Riedl có vẻ đầy ưu tư trước trận đấu: "U23 Iran là đội bóng mạnh nhất VTV-T&T Cup 2006. Những màn trình diễn ấn tượng cùng vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng đã cho chúng ta thấy điều đó. Sức mạnh của họ nằm ở sự đồng đều. Sức mạnh tập trung ở cả 3 tuyến nên họ tấn công hay phòng ngự đều hiệu quả như nhau. Bên cạnh đó, thể lực, thể hình và nhất là khả năng phối hợp triển khai tấn công của U23 Iran đều tuyệt vời".
Tuy nhiên, trong 10 ngày tập trung và 2 trận đấu, HLV Riedl đã có thể đánh giá chân thực hơn về khả năng của các học trò và lắp ghép họ thành một thể thống nhất hơn, chí ít cũng là mạnh mẽ nhất với lực lượng ông có trong tay. Bộ đôi hậu vệ cánh của đội Nam Định là Văn Nhiên, Văn Biển vẫn thi đấu nỗ lực và bước đầu gây dựng được niềm tin nơi người hâm mộ; Minh Đức - Huy Hoàng vẫn là cặp trung vệ khả dĩ nhất hiện nay bởi họ có kinh nghiệm và vài năm chơi bên nhau nên ít phạm sai lầm nghiêm trọng; Minh Phương, Bảo Khanh, Vũ Phong là niềm hy vọng gây đột biến của ĐTVN, cung cấp bóng cho cặp tiền đạo Công Vinh - Thanh Bình. Chỉ còn một vị trí khiến HLV Riedl rất đau đầu - tiền vệ trụ. Hoàng Thương trận trước chơi không đạt và chắc chắn sẽ ngồi dự bị chiều nay. Nhưng điểm yếu nhất của ĐTVN lúc này không phải là vấn đề nhân sự mà chính là nền tảng thể lực. Trước những đối thủ to cao, sức bật tốt và sung mãn về thể lực, các cầu thủ của chúng ta liên tiếp bị tra tấn thể lực và không còn đủ sức cầm cự ở những phút cuối cùng nữa. Đây là điểm HLV Riedl đã biết trước nhưng có hạn chế được hay không lại là chuyện hoàn toàn khác.
 |
 |
| HLV Riedl tính toán rất kỹ để làm sao không thúc thủ trước người đồng nghiệp bên phía Iran. |
Trước một đối thủ mạnh và vượt trội hơn, nhưng tất cả các cầu thủ của chúng ta đều rất tự tin, lạc quan và đặt mục tiêu cao nhất cho trận đấu cuối cùng. Tất cả đều dành sức lực và tập trung cho trận đấu với U23 Iran chiều nay. Sau trận hòa 0- 0 với Australia, tiền đạo Lê Công Vinh cho biết: "Chỉ còn lại trận đấu cuối cùng và đó cũng là cơ hội để em ghi bàn thắng đầu tiên của mình cho ĐTQG ở năm 2006 này. Hơn nữa, em cũng rất mong muốn bàn thắng của mình sẽ giúp ĐTVN giành một chiến thắng, qua đó đoạt luôn chức vô địch VTV-T&T Cup". Còn tiền đạo rất có duyên trên sân Mỹ Đình là Phan Thanh Bình lại dè dặt hơn: "Khi ra sân, dù trước bất cứ đối thủ nào, bọn em cũng chỉ biết nỗ lực hết mình để cống hiến cho người hâm mộ và nếu thành tích tốt thì còn gì bằng. Bọn em sẽ dành hết sự tập trung, thể lực và khả năng chuyên môn cho trận cuối cùng này".
Trên lý thuyết, cả ĐTVN và U23 Iran cùng có cơ hội đoạt chức vô địch. Nếu U23 Australia không thắng U23 Uzbekistan trong khi đội quân của HLV Riedl hạ U23 Iran, chúng ta sẽ là nhà vô địch. Nhưng khả năng này rất khó xảy ra bởi đội bóng của "Johan đệ nhị" chắc chắn mong muốn một chiến thắng và họ hoàn toàn đủ sức làm việc đó, trong khi ĐTVN rất khó đánh bại một U23 Iran "hầu như không có điểm yếu để khai thác" như lời khẳng định của Phó đoàn Nguyễn Trọng Giáp. Tuy vậy, thành tích ở giải đấu giao hữu như VTV-T&T Cup không phải là vấn đề cốt lỗi, cái chính là các cầu thủ Việt Nam sẽ thể hiện thế nào, sau cơn bão tiêu cực và người hâm mộ đón nhận các giải bóng đá ra sao, sau những vụ tiêu cực, bắt bớ trong bóng đá. Tính đến thời điểm này, các cầu thủ vẫn chơi tốt và cống hiến những trận cầu cảm xúc và người hâm mộ vẫn đến sân đều đặn để cổ vũ cho các chàng trai của mình. Dĩ nhiên, một chiến thắng trước U23 Iran và giành chức vô địch sẽ làm hình ảnh của bóng đá Việt Nam tăng thêm phần đẹp đẽ và lung linh.
Đội hình xuất phát dự kiến của tuyển VN: thủ môn Quang Huy, hậu vệ Văn Nhiên, Huy Hoàng, Mạnh Dũng, Văn Biển, tiền vệ Vũ Phong, Minh Phương, Hồng Minh, Bảo Khanh, tiền đạo Công Vinh, Thanh Bình.
Sau hai lượt trận đầu của VTV-T&T Cup, U23 Iran dẫn đầu với 4 điểm. Đứng tiếp theo là tuyển Việt Nam (2 điểm), U23 Australia (2 điểm) và U23 Uzbekistan (1 điểm).
Hai trận đấu cuối của Cup VTV-T&T, chiều 20/4:
Australia - Uzbekistan, 15h30
Việt Nam - Iran, 18h
Minh Hải