Thứ ba, 18/4/2006, 09:03 GMT+7

AC Milan sẵn sàng đối đầu với thử thách từ Barca

Ít ngày sau trận derby, sân San Siro lại dậy sóng khi AC Milan tiếp "gã khổng lồ xứ Catalan" ở lượt đi bán kết Champions League. Lợi thế sân nhà cùng phong độ đỉnh cao của toàn đội là cơ sở để các rossoneri, dù vắng chân sút Inzaghi, tự tin sẽ giành kết quả tích cực trước đối thủ hùng mạnh đến từ La Liga.

Ronaldinho là niềm hy vọng của Barca khi đối đầu với chủ nhà Milan.

Chỉ cần nói đến cái tên AC Milan và Barca, người hâm mộ ngay lập tức nghĩ đến hai trong số những đội bóng có lối chơi đẹp và quyến rũ nhất hành tinh. Các lần đối đầu giữa họ trước đây đều là ngày hội của thứ bóng đá tấn công làm mê hoặc lòng người và trận đấu đêm nay chắc chắn cũng sẽ như vậy. Hàng triệu khán giả sẽ được chứng kiến một bữa tiệc bóng đá thực sự, nơi phong cách lãng mạn nhưng vẫn phảng phất chút thực dụng của Milan giao thoa với nét hoa mỹ mà không kém phần hiệu quả của Barca. HLV Ancelotti của đội chủ nhà nhận định: "Đây sẽ là trận đấu giữa hai đội bóng vĩ đại. Cả họ và chúng tôi đều đang trình diễn thứ bóng đá hấp dẫn và cuốn hút nhất ở châu Âu. Đó là lý do khiến tôi tin rằng trận đấu sẽ rất hấp dẫn và có rất nhiều pha bóng đẹp mắt".

Những con số thống kê đã chứng thực cho nhận định nói trên của

 
Bán kết lượt đi
nhà cầm quân người Italy. Tính tới thời điểm này của mùa giải, Milan đã ghi tới 103 bàn ở tất cả các mặt trận mà họ tham gia, còn con số này bên phía Barca là 106. Điểm số mà thày trò ông Ancelotti giành được ở Serie A là 76 điểm sau 34 trận, trong khi đó đội quân của HLV Rijkaard cũng giành tới 73 điểm trong 33 lần ra quân ở La Liga.

Để vào đến giai đoạn này của Champions League, hai đội đã bỏ lại đằng sau những Lyon, Bayern, PSV... (Milan); và Chelsea, Benfica, Bremem... (Barca). Họ cũng vượt qua vòng tứ kết bằng thắng lợi chung cuộc có cách biệt 2 bàn thắng, và cuối tuần qua cùng giành các thắng lợi quan trọng trước Inter và Villarreal với tỷ số 1-0 ở giải VĐQG. Ancelotti tỏ ra hào hứng: "Milan và Barca có rất nhiều điểm tương đồng. Và khi những đội bóng như thế này đối đầu với nhau, ai áp đặt được lối chơi lên đối phương thì người đó sẽ thắng. Và chúng tôi tin rằng mình hoàn toàn có thể làm được điều đó". .

Tuyến giữa sẽ là nơi tranh chấp quyết liệt nhất trong cuộc đối đầu Milan - Barca đêm nay.

Hẳn ông có lý khi đề cập đến khía cạnh này. Ở phần lớn các trận đấu ở mùa giải này, cả Milan và Barca đều cho thấy họ thường giành thắng lợi nhờ khả năng áp đặp lối chơi. Bên phía đại diện Serie A, họ làm được điều đó nhờ bộ tứ tiền vệ thi đấu rất ổn định và gắn kết trong nhiều mùa giải với những gương mặt như Kaka, Seedorf, Pirlo và Gattuso. Trong khi đó, sự ma thuật mà Ronaldinho và Messi tạo ra ở hai biên là chìa khoá cho thành công của thày trò HLV Rijkaard ở mùa giải này. Chính nhờ những màn trình diễn đầy ma thuật của bộ đôi này đã làm những đồng đội thi đấu xung quanh họ rảnh chân phá lối chơi của đối phương hoặc xông lên ghi bàn có thời cơ. Tuy nhiên, việc Messi nhiều khả năng sẽ vắng mặt vì chưa bình phục chấn thương sẽ khiến vai trò của siêu sao người Brazil thêm phần quan trọng. Nếu không có gì thay đổi, HLV Ancelotti sẽ bố trí Gattuso, cầu thủ có lối chơi dữ dằn, không ngại va chạm đá hơi chếch sang cánh phải đề kiềm chế sự bùng nỗ của Quả bóng vàng châu Âu 2005 - Ronaldinho. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ, người thi đấu bên dưới Gattuso, dù là Stam hay Cafu, sẽ không được tự do lên tham gia tấn công mà phải chơi thấp để hỗ trợ tiền vệ băm bổ nói trên kèm cặp Ronaldinho. Như vậy, cánh trái với sự cơ động của Serginho cùng chất quái của Seedorf ở cánh phải sẽ là bàn đạp tấn công chủ yếu bên cạnh Kaka, Pirlo ở trung lộ của đội chủ nhà đêm nay.

Việc Barca không có sự phục vụ của Deco, cầu thủ đang bị treo giò ở trận bán kết lượt đi, cũng là tin mừng với Milan. Không rực rỡ bằng Ronaldinho hay Messi, nhưng bù lại ngôi sao mang quốc tịch Bồ Đào Nha lại có tính cần cù như một chú ong thợ. Deco chính là buồng phổi trong hàng tiền vệ 3 người của đội ĐKVĐ La Liga nhờ khả năng cầm bóng, phát động tấn công và hỗ trợ phòng ngự. Vì thế, những Kaka, Pirlo, Shevchenko của Milan sẽ bớt đi phần nào sự vất vả bởi Edmilson, Motta vẫn chưa đủ tầm để thay thế Deco.

Một lý do nữa mà HLV Ancelotti cho rằng các học trò của ông có lợi thế hơn so với đối thủ là kinh nghiệm. Nếu Milan chỉ đứng sau Real Madrid về số danh hiệu vô địch Champions League với 6 lần đăng quang (gần đây nhất là năm 2003) thì Barca mới chỉ một lần lên ngôi ở đấu trường này. Đội chủ sân San Siro đã tung ra sân 13 nhà cựu vô địch khi tiếp Lyon ở trận tứ kết lượt về mới đây. Chiến lược gia 46 tuổi này tự tin: "Đây là lần thứ 3 trong 4 mùa giải gần đây nhất, Milan lọt vào bán kết Champions League vì thế các cầu thủ của tôi đã quen với những trận đấu đòi hỏi mức độ tập trung cao độ như thế này". Chính Frank Rijkaard, đồng đội cũ của Ancelotti và là HLV của Barca hiện tại cũng thừa nhận điều đó: "Chúng ta đều biết Milan là đội bóng giàu kinh nghiệm và rất có tổ chức. Họ cũng được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà". Nhưng nhà cầm quân người Hà Lan khẳng định đội của ông sẽ không e ngại những yếu tố đó: "Điều duy nhất đáng quan tâm là bước ra sân San Siro và chứng tỏ Barca là đội mạnh nhất. Milan rất khó bị đánh bại. Tuy nhiên, chúng tôi tới đây để chơi bóng và nỗ lực để giành một kết quả tích cực".

Tự tin là vậy, nhưng Rijkaard cũng biết rằng để thắng được đội bóng cũ ngay tại San Siro là điều gần như không tưởng. Mới năm ngoái thôi, Barca, không thiếu vắng trụ cột nào, đã bị Milan quật ngã bằng bàn thắng duy nhất của Shevchenko, trước khi thắng lại 2-1 tại Nou Camp ở lượt về. Giờ đây, ông đang đau đầu vì quá nhiều cầu thủ không thể thi đấu. Ngoài Messi và Deco vừa nói ở trên, đêm nay, Barca cũng không thể đưa ra sân Hendrik Larsson, vừa dính chấn thương trong trận thắng Villarreal thứ bảy tuần trước. Người dự bị cho anh là Santi Ezquerro cũng tập tễnh rời sân sau khi vào sân thay tiền đạo người Thuỵ Điển. Chưa hết, khả năng ra sân của cầu thủ đa năng người Mexico, Rafael Marquez cũng chưa chắc sẽ có mặt đêm nay vì anh vừa bình phục chấn thương dây chằng.

Trong khi đó bên phía đội chủ nhà, họ cũng không thể đưa ra sân tiền đạo kỳ cựu Inzaghi, người góp công lớn với 2 cú đúp giúp đội nhà loại Bayern ở vòng 16 đội và Lyon ở tứ kết, do anh vẫn chưa khỏi cúm. Shevchenko, thủ lĩnh tinh thần của các rossoneri hiện tại rất tiếc cho đồng đội của mình nhưng anh khẳng định Milan có thể chơi tốt mà không có "Siêu Pippo": "Anh ấy là cầu thủ rất quan trọng với chúng tôi, nhưng chúng tôi là một đội bóng lớn và luôn có những cầu thủ đủ khả năng thay thế các trụ cột trong bất kỳ hoàn cảnh nào". Như vậy, gần như chắc chắn, Gilardino sẽ sát cành cùng chân sút người Ukraina trên hàng công trong trận thư hùng với Barca đêm nay.

Bữa tiệc bóng đá.
MIlan gặp Barca luôn là bữa tiệc của thứ bóng đá đẹp.
* Đỏ xanh - đỏ đen với 3 cuộc chiến thú vị nhất
* Milan - Barca, dấu ấn từ những lần đối đầu

Dù kết quả có như thế nào chăng nữa, "đó vẫn sẽ là một bữa tiệc bóng đá thực thụ không chỉ cho CĐV hai đội mà còn cho tất cả những ai trên thế giới quan tâm và theo dõi trận đấu đấu này", ông chủ của Milan và là thủ tướng Italy sắp mãn nhiệm, Berlusconi đã khẳng định như vậy khi nói về trận thư hùng giữa Milan và Barca tại San Siro đêm nay.

Đội hình xuất phát dự kiến:

Milan: Dida; Stam, Nesta, Kaladze, Serginho; Pirlo, Seedorf, Gattuso, Kaká; Shevchenko, Gilardino.

Barcelona: Valdés; Oleguer, Márquez, Puyol, Gio van Bronckhorst; Van Bommel, Edmilson, Iniesta; Giuly, Ronaldinho, Eto'o.

M.K

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao