Thứ năm, 13/4/2006, 08:31 GMT+7

Hữu Thắng và Minh Thiện có mặt, Uzbekistan tập như đùa

Theo lệnh triệu tập khẩn cấp của HLV Riedl, Hữu Thắng và Minh Thiện đã hội quân tại Nhổn hôm nay. Tiền vệ của Bình Dương đã tập luyện buổi đầu tiên. Trái lại, chưa có HLV trưởng, thiếu 7 cầu thủ trụ cột, "quên bóng ở nhà", buổi tập đầu tiên của khách mời U23 Uzbekistan chẳng khác nào một trò đùa.

Hữu Thắng đã lên tập trung nhưng với cơ thể đồ sộ. Ảnh: Minh Hải
Hữu Thắng đã tập luyện cùng đồng đội nhưng với cơ thể mập ra. Ảnh: Minh Hải

Chỉ một ngày sau khi nhận được lệnh gọi bổ sung, 2 "diễn viên đóng thế" cho Trường Giang và Duy Hoàng là Hữu Thắng cùng Minh Thiện đã có mặt ở Nhổn hôm nay. Trong đó, tiền vệ đang đầu quân cho Bình Dương đã kịp có buổi tập đầu tiên. Dù cơ thể nặng nề do lên cân và nỗi ám ảnh chấn thương không cho phép cầu thủ này chơi va chạm, nhưng Hữu Thắng cũng thực sự giành được thiện cảm của ban huấn luyện bằng cú hat-trick trong giờ tập. Sau buổi tập, HLV Riedl cho biết: "Tôi có ấn tượng tốt về màn trình diễn của Hữu Thắng. Cậu ấy không nhanh nhẹn lắm, không có tốc độ cao nhưng đẳng cấp của Thắng lại nằm ở những đường chuyền và khả năng quan sát. Mỗi người có một ưu điểm và Hữu Thắng cũng thế". Trong khi đó, Minh Thiện bay từ Gia Lai ra và đã có mặt vào bữa ăn tối cùng đồng đội. Hậu vệ đang khoác áo HAGL này đã sẵn sàng cho buổi tập đầu tiên vào 4 giờ chiều mai tại sân Mỹ Đình.

Chiều nay, 11 cầu thủ, HLV phó, trưởng đoàn cùng 2 bác sĩ đội khách mời U23 Uzbekistan đã có buổi tập đầu tiên. Nhưng những gì họ thể hiện giống một màn khởi động hơn. Đội khách dự Cup mùa xuân (VTV - T&T Cup) đến Hà Nội đầu tiên còn không mang bóng, không mang giầy đinh theo. Các cầu thủ chạy nhẹ nhàng 10 vòng quanh sân rồi nghỉ. Ông trưởng đoàn và 2 bác sĩ đùa nhau rất vui. Tất cả chẳng khác gì một trò đùa, chứ không giống một cuộc tập luyện, chuẩn bị cho một giải đấu tứ hùng.

Đội U23 Uzbekistan tập luyện

Nội dung chính của buổi tập luyện đầu tiên là chạy đều 10 vòng quanh sân Mỹ Đình. Trời se lạnh khiến các cầu thủ không kịp ra mồ hôi.
Tập luyện chút cho đỡ buồn.
Tôi chỉ nói được tiếng Nga thôi. Chúng ta sử dụng ngôn ngữ cơ thể cũng được, miễn là hiểu nhau thôi mà.

Minh Hải

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao