'Chúa chổm' Rooney có nguy cơ bất hòa với Owen
Vụ cá độ và nợ hơn 1 triệu USD của Rooney hầu như đã quá rõ ràng. Nhưng điều làm người ta lo ngại hơn là mối quan hệ của cặp tiền đạo số một đội tuyển Anh hiện nay có nguy cơ rạn vỡ ngay trước thềm World Cup 2006.
 |
| Rooney và người đại diện Paul Stretford (giữa). |
Cho đến nay, theo điều tra của báo giới Anh quốc thì Wayne Rooney ngày càng lộ ra là một con bạc “cực kỳ khát nước”. Vụ cá độ, nợ tiền khiến xứ sở sương mù chấn động trong mấy ngày qua thực ra lại khá đơn giản. Rooney cùng Owen, Terry, Lampard, Rio Ferdinand là những tay chơi rất máu mê cá độ trong đội tuyển Anh. Nhận thấy nhu cầu “đỏ đen” ngày càng lớn của các chiến hữu, Owen giới thiệu họ với Stephen Smith, một người bạn của bố Owen (ông Terry), đồng thời cũng là một cố vấn thương mại của tiền đạo CLB Newcastle.
Công ty Goldchip của Spephen Smith có vai trò kết nối trung gian giữa cầu thủ bóng đá với các nhà cái lớn, nhằm đảm bảo bí mật tối đa cho những tay chơi nổi tiếng. Thế nhưng, khác với kiểu đánh cầm chừng của 3 đồng đội còn lại, Rooney tỏ ra hết sức máu mê bằng những khoản đặt cược lớn. Càng thua, tiền đạo của MU càng ham gỡ và đặt nhiều hơn.
Hậu quả là khi khoản nợ lên đến 1,2 triệu USD thì tay chơi tuổi đôi mươi này mới giật mình. Cùng với các luật sư và người đại diện Paul Stretford, Rooney đã tìm cách bác bỏ tính pháp lý của công ty Goldchip nhằm “xù” nợ. Nhưng những nỗ lực tuyệt vọng này đã trở thành vô ích. Vị thương gia uy tín 57 tuổi, Stephen Smith, không dễ tự biến mình thành “kẻ ngốc”.
 |
| Đội tuyển Anh cũng bị thiệt hại. |
Mối quan hệ của cặp tiền đạo số một tuyển Anh bị ảnh hưởng
Chẳng gì thì chính Owen cũng là người khơi mào ra vụ cá độ tiền triệu này. Chân sút của Newcastle và Stephen Smith cũng không có đủ những lời khuyên giải thích đáng nhằm giảm “thiệt hại” cho Rooney. Phải bấm bụng trả nợ (dù nó chẳng thấm vào đâu so với thu nhập), ngôi sao trẻ của MU đang rơi vào tình trạng “bằng mặt mà chẳng bằng lòng” với đàn anh.
World Cup 2006 đã đến rất gần. Chỉ cần một đường bóng hiểu ý nhau hay ngược lại cũng có thể dẫn đến thành công hoặc thất bại trong gang tấc. Đó cũng là lý do khiến Liên đoàn bóng đá Anh cùng HLV Eriksson muốn tổ chức gấp một cuộc nói chuyện, nhằm giải tỏa những mắc mớ giữa Owen và Rooney.
Người đại diện của Rooney, Paul Stretford thì tuyên bố: “Chẳng có căn cứ gì để nói lên rằng Rooney bất hòa với Owen. Họ vẫn là những người bạn tốt của nhau”. Nhưng dư luận nước Anh thì chẳng tin lời ông này. Bằng chứng là Paul Stretford cùng ê-kíp của mình vừa định bụng “xù” một khoản nợ lớn có thể khiến Stephen Smith phá sản.
P.V. tổng hợp