Chủ nhật, 9/4/2006, 07:37 GMT+7

Bình Dương và HAGL ghìm nhau ở nhóm 'cầm đèn đỏ'

Trái ngược với trận Đà Nẵng đè bẹp Gạch Đồng Tâm chiều qua, cuộc đối đầu giữa chủ nhà Bình Dương và HAGL đã kết thúc với tỷ số 0-0 dù không ít cơ hội được tạo ra chiều nay. Kết quả này đồng nghĩa với việc cả hai "ông lớn" sẽ khởi đầu lượt về với vị thế của những kẻ chạy trốn xuống hạng.
>Gạch Đồng Tâm 'chìm nghỉm' tại sông Hàn

Cuộc gặp lại đội bóng cũ, Kesley đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Ảnh: Anh Tuấn
Trong ngày gặp lại đội bóng cũ, Kesley đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Ảnh: Anh Tuấn

Cùng là những đại gia lắm tiền nhiều của và sở hữu các siêu sao hàng đầu Việt Nam hiện nay như Trường Giang, Amaobi, Kesley hay Kiatisuk, nhưng ít ai có thể ngờ Bình Dương và HAGL lại sa sút đến vậy ở mùa giải này. Thay vì cạnh tranh ở top đầu, họ lại bước vào trận đấu chiều nay trên sân Gò Đậu với hy vọng giành 3 điểm để đùn đẩy nhau vị trí áp chót bảng xếp hạng. Bất chấp thực tế buồn đó, hai đội vẫn cống hiến cho khán giả 90 phút hấp dẫn và hồi hộp cho đến phút chót với nhiều pha bóng đẹp mắt, chỉ tiếc là không có bàn thắng nào được ghi. Kết quả này khiến cả đội bóng miền Đông Nam Bộ và "cựu vương phố núi" chưa thể thoát khỏi nhóm áp chót bảng xếp hạng.

Vòng 13 V-League (ngày 8&9/4)

Hiệp đấu đầu tiên, BHL Bình Dương quyết định cho Hữu Thắng đá từ đầu để cùng đội trưởng Trường Giang làm nhiệm vụ điều nhịp trận đấu. Trong khi đó, án phạt của Toledo và việc Philani bị đau trong buổi trập trước trận đấu đã buộc HLV Lê Thụy Hải phải đưa vào sân bộ đôi tiền đạo Amaobi - Anh Đức. Bên phần sân đối diện, tiền vệ kỳ cựu Dusit đã bình phục chấn thương và lần đầu tiên ra sân ở mùa giải này. HLV trưởng kiêm cầu thủ Kiatisuk quyết định ngồi ngoài sân chỉ đạo và để Minh Nghĩa đá cặp cùng Kesley trên hàng công. "Zico Thái" cũng quyết định sử dụng đội hình 3-5-2 thiên về tấn công với việc bố trí tài năng trẻ Gia Hoàng chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm cạnh Dusit và Tawan, còn Tân Thịnh và Duy Quang trấn giữ ở hai hành lang. Thủ môn Quốc Việt cũng được tin tưởng giao nhiệm vụ "gác đền" thay đồng nghiệp Quốc Tuấn đang có dấu hiệu sa sút.

20 phút đầu tiên của trận đấu diễn ra trong thế giằng co và không có pha bóng nào thực sự đáng chú ý. Phải đến phút 20, Bình Dương mới tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Nhận đường chuyền từ phần sân nhà, Văn Linh dùng tốc độ phá bẫy việt vị thành công. Nhưng khi chỉ còn mỗi thủ thành Quốc Việt phía trước, anh lại lúng túng ghìm bóng và để Ngọc Cảnh kịp lùi về cản phá. Gần như ngay sau đó, HAGL có câu trả lời bằng cú tâng bóng bất thành của Minh Nghĩa. Tận dụng pha đỡ hụt của Abbey, cựu tiền đạo Đồng Tháp ra chân nhanh như chớp, nhưng thủ môn Thế Anh của Bình Dương đã cảnh giác lao ra phá bóng.

Càng về cuối hiệp một, nhịp độ trận đấu càng trở nên nhanh hơn. Đội chủ nhà thường có những pha xuống biên tốc độ của Nguyên Quân và Vũ Phong để làm bàn đạp tấn công. Còn HAGL lại trung thành với những đường chuyền từ giữa sân cho cặp tiền đạo Minh Nghĩa - Kesley nhằm tiếp cận khung thành đối phương. Nhưng trong một chiều kém may mắn và hàng thủ của cả hai đội chơi quá tốt, lần lượt Vũ Phong, Amaobi bên phía Bình Dương rồi Gia Hoàng, Tawan của HAGL đều không thể biến các cơ hội thành bàn thắng cho đội nhà.

Kịch bản trận đấu ở nửa đầu hiệp 2 vẫn không có nhiều thay đổi so với hiệp một, dù đội chủ nhà đã tận dụng tối đa quyền thay người với hy vọng tạo đột biến. Trong khi đó, đội khách cũng rất cố gắng đặc biệt là Kesley Alves. Khoảng thời gian 25 phút cuối trận, chân sút người Brazil là trung tâm thu hút sự chú ý của khán giả trên sân bằng hàng loạt những pha đi bóng, tạo cơ hội cho đồng đội và tự mình dứt điểm. Nhưng anh vẫn không một lần được ăn mừng bàn thắng vào lưới đội bóng cũ.

Trận đấu khép lại bằng pha hỏng ăn của Kesley ở phút 90. Đón quả phát bóng từ sân nhà của thủ thành Quốc Việt, tiền đạo này dùng kỹ thuật loại sự truy cản của một hậu vệ đối phương rồi dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm. Nhưng Thế Anh đã xuất sắc bay người cứu thua cho Bình Dương. Với một điểm thu được từ trận đấu này, thày trò Kiatisuk nhích được một bậc lên xếp thứ 10, còn Bình Dương lên thứ 9. Nhưng thực ra, cả hai vẫn cùng ở nhóm áp chót cùng với GĐT, chỉ hơn đội cuối bảng là tân binh Tiền Giang 3 điểm.

Xếp hạng (kết thúc lượt đi)

TT Đội Trận T H B Bàn thắng Bàn thua Điểm

M.K.

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao