Thứ ba, 28/2/2006, 08:21 GMT+7

Van Basten ưu tư, Zidane lạc quan về World Cup

Hai tượng đài lừng lẫy của bóng đá thế giới đang thể hiện những suy nghĩ khác nhau về ngày hội bóng đá hành tinh mà họ sắp tham dự. HLV đội tuyển Hà Lan chỉ muốn lùi thời gian đăng ký cầu thủ đến cận ngày thi đấu, còn siêu sao của Real Madrid khẳng định Pháp hoàn toàn đủ khả năng giành ngôi cao nhất.

Zinedine Zidane tự tin vào thành công của đội bóng áo lam. (AFP)
Zinedine Zidane tự tin vào thành công của đội bóng áo lam. (AFP)

Hà Lan là đội bóng vượt qua vòng loại World Cup 2006 thuyết phục nhất (giành nhiều điểm nhất, ghi nhiều bàn nhất, và bất bại). Nhưng HLV Van Basten tỏ ra ưu tư về lực lượng trẻ tài năng đang có trong tay. Cựu huyền thoại của AC Milan muốn FIFA lùi lại ngày đăng ký danh sách chính thức để ông có thêm thời gian, nhằm chọn lựa một cách chính xác nhất 23 ngôi sao cuối cùng. “Vấn đề là tôi mới chỉ theo dõi các cầu thủ thông qua phong độ ở CLB, mà không thể làm việc trực tiếp với họ nhằm đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Theo quy định, tôi sẽ phải lên danh sách chính thức vào ngày 15/5, nhưng thực tế công việc tuyển lựa sẽ chỉ bắt đầu đúng một tuần sau đó (22/5), khi mùa bóng đã kết thúc”.

Điểm nổi bật trong phong cách huấn luyện của Van Basten là cởi mở và hết sức thẳng thắn với các học trò. Ông muốn mốc thời gian đăng ký được lùi lại càng lâu càng tốt. “Tôi tin rằng sẽ có một bản danh sách ưu tú nhất, nếu được làm việc trực tiếp với các cầu thủ khoảng 1 tuần hay 10 ngày. Thậm chí nếu có thể, tôi muốn được đưa ra sự lựa chọn cuối cùng chỉ 1 ngày trước khi giải đấu khởi tranh, mặc dầu đó sẽ là vấn đề gây khó khăn cho các nhà tổ chức”.

Dự kiến, Van Basten và liên đoàn bóng đá Hà Lan sẽ kiến nghị lên FIFA về việc này. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về tổ chức quản lý bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong khi Van Basten lo lắng cho đoàn quân trẻ của mình thì Zidane, lão tướng sắp 34 tuổi tin rằng Pháp đủ sức lên ngôi vô địch thế giới tại Đức, bất chấp trong đội hình có nhiều danh thủ ở tuổi “xế chiều” như anh, Makelele hay Thuram. Siêu sao của Real Madrid khẳng định: “Chức vô địch World Cup là mục tiêu lớn nhất của chúng tôi. Pháp tới Đức là để giành chiến thắng cuối cùng. Tôi không thể đoán trước kết quả có chiều lòng chúng tôi không, nhưng Pháp có đủ sức mạnh để làm được điều đó. Và tôi sẽ phục vụ hết mình vì mục tiêu này”.

Zidane sẽ bước sang tuổi 34 mùa hè này và sắp khoác áo đội tuyển Pháp lần thứ 99 trong trận giao hữu đêm thứ tư tới, nhưng được nâng cao Cup vàng thế giới thêm một lần nữa vẫn là khát vọng khổng lồ trong con người anh. “Khi đã đoạt Cup thế giới và mất nó sau đó 4 năm, thì việc được ôm hôn và nâng cao nó một lần nữa sẽ là cảm xúc hết sức tuyệt vời. Pháp đang sở hữu một đội hình mạnh mẽ với nhiều cầu thủ giỏi, đủ khả năng để làm nên chuyện”.

Tuy vậy, Zizou tỏ ra rất đỗi nể phục tuyển Brazil, ứng cử viên số một, và cũng là đội bóng mà anh và các đồng đội đánh bại 8 năm trước tại Paris nhưng sau đó đăng quang lần thứ 5 trên đất Nhật Bản. “Nếu chúng tôi đạt 150% phong độ trong một ngày đẹp trời thì chẳng đối thủ nào có thể gây lo ngại cho đội tuyển Pháp, tất nhiên là ngoại trừ Brazil. Họ luôn luôn là một đối thủ đáng sợ cho bất cứ đội tuyển nào trên thế giới”.

Thuỳ Dương tổng hợp

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao