Thứ năm, 23/2/2006, 11:27 GMT+7

'Juve không có lý do gì phải lo ngại'

HLV Capello cho rằng Juve đã kém may mắn khi để thủng lưới trong pha bóng cuối cùng của trận đấu, và chịu thất bại 2-3 trước Bremen. Còn HLV Schaaf khen ngợi tinh thần thi đấu của các học trò và coi thắng lợi trước Juve là một trong những trận đấu hay nhất trong các lần dự Cup châu Âu của Bremen.

HLV Capello.
HLV Capello.

Trước thời điểm bóng lăn, Juve ít nhiều vẫn được đánh giá cao hơn chủ nhà Werder Bremen, đội bóng có hàng công hiệu quả nhất Bundesliga hiện nay. Và các nhà ĐKVĐ Serie A đã chứng tỏ điều đó hoàn toàn đúng khi họ vượt lên dẫn bàn ở cuối hiệp 2. Tuy nhiên, hai bàn thắng của Borowski và Micoud ở những phút cuối cùng đã khiến "Bà đầm già" phải ra về trắng tay.

Sau trận, HLV Capello phát biểu: "Đó là một trận đấu hay nhưng Juve đã đánh mất chiến thắng vào những giây cuối cùng bởi hai bàn thua mà lẽ ra chúng tôi không được phép để nó xảy ra. Trong suốt thời gian thi đấu, chúng tôi đã không cho Bremen nhiều cơ hội. Tuy nhiên, những tình huống nguy hiểm nhất của họ lại đến từ những quả phạt trực tiếp và phạt góc. Tôi không cho rằng các học trò của mình đã tự mãn. Họ biết mình đang đối đầu với một CLB mạnh. Chúng tôi cũng có hai tình huống một chọi một với thủ môn của họ. Tôi cảm thấy rất hài lòng 5 phút trước khi trận đất kết thúc nhưng Bremen đã tận dụng triệt để những cơ hội của mình còn chúng tôi thì không".

Tuy nhiên, nhà cầm quân kỳ cựu này không hề trách các hậu vệ mà trái lại ông còn dành cho họ nhiều lời khen ngợi: "Hàng thủ của Juve đã chơi rất tốt. Trong bóng đá, vẫn có những lúc đối thủ của bạn ghi bàn ở bất kỳ cơ hội nào họ có. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận Buffon đã chơi rất tốt và cứu chúng tôi khỏi hai bàn thua trông thấy sau những pha dứt điểm của Frings và Farenhorst".

Đề cập đến cơ hội của Juve trong trận lượt về, Capello vẫn rất lạc quan: "Tất nhiên, chúng tôi không khỏi thất vọng với kết quả thua 2-3 vì Juve đã gần như cầm chắc chiến thắng trong tay. Nhưng hai bàn thắng trên sân khách cũng là một kết quả đáng kích lệ. Tôi không cần biết Bremen sẽ chơi như thế nào ở trận lượt về nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực để giành vé đi tiếp. Juve không việc gì phải lo sợ"

Trong khi đó, HLV Thomas Schaaf của Bremen không giấu được sự vui mừng: "Quả là một đêm tuyệt vời. Juve là một đội bóng lớn và có nhiều cầu thủ đẳng cấp trong đội hình, vì thế cách chúng tôi chơi bóng và vượt qua họ, đặc biệt trong hiệp 1, là một điều gì đó thực sự đặc biệt. Đây là một trong những trận đấu hay nhất của Bremen ở các Cup châu Âu. Nhưng chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ càng cho trận lượt về ở Turin. Bremen sẽ phải phòng ngự chắc chắn trước Juve và nếu thành công, chúng tôi giành vé vào tứ kết. Đó sẽ là một trận đấu rất khó khăn và chúng tôi sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều so với những gì đã thể hiện ở lượt đi".

M.K. tổng hợp

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao