Thứ năm, 23/2/2006, 05:52 GMT+7

Barca phô diễn nghệ thuật đá bóng tại Stamford Bridge

Với những nghệ sĩ sân cỏ trong đội hình, nổi bật là Ronaldinho và Messi, các vị khách xứ Catalan xứng đáng giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Chelsea đêm qua. Kết quả này khiến trận lượt về giữa họ ở vòng 16 đội Champions League hứa hẹn rất quyết liệt và hấp dẫn, nhưng Barcelona có nhiều cơ hội đi tiếp.

Ronaldinho chứng tỏ tài năng của Cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay. (AFP)
Ronaldinho chứng tỏ tài năng của Cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay. (AFP)

Xét mọi tương quan và dựa vào cuộc đối đầu mùa trước (Barca thua cũng ở vòng hai), chủ nhà Chelsea được đa số giới chuyên môn đánh giá nhỉnh hơn đêm nay. Đội bóng Tây Ban Nha còn đối mặt với thách thức rất lớn ngoài chuyên môn trong chuyến du đấu London lần này. Mặt sân của Chelsea vốn đã rất xấu từ cuối tuần qua do mưa, nay còn tệ hơn khi trước trận này một ngày lại phải hứng chịu thêm một cơn mưa to. Thậm chí, có tờ báo của Anh còn đưa tin phía Chelsea đã dùng bình tưới để đổ thêm nước vào mặt sân trước giờ tập của đội khách. HLV Rijkaard và không ít người khác cho rằng Mourinho đã cố tình để sân như vậy nhằm hạn chế lối đá kỹ thuật của nhà vô địch Tây Ban Nha. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phản bác, đồng thời nhấn mạnh rằng chỉ có những thằng điên mới thích đá trên ruộng và Chelsea cũng có nhiều cầu thủ chơi kỹ thuật. UEFA đương nhiên cũng đã kiểm tra chất lượng mặt sân rồi mới cho phép thi đấu. Tuy nhiên, dù gì thì cũng không thể phủ nhận sân Stamford Bridge trận này trông quá tệ, chỉ thấy màu xanh của cỏ ở xung quanh khu vực cầu môn hai đội và mép hai biên ngang.

Trước trận, Barca muốn làm quen lâu hơn với điều kiện sân bãi khắc nghiệt. Họ muốn có thêm 15 phút tập, nhưng phía Chelsea nhất quyết không cho đối thủ kéo dài buổi thử sân lâu hơn 1 tiếng theo quy định. Nhưng bất chấp tất cả, các cầu thủ Barca đã có một buổi tối trình diễn thứ bóng đá tấn công đẹp mắt, cống hiến và hiệu quả trên một "sân khấu xấu". Các học trò của HLV Rijkaard thi đấu tự nhiên như tại Nou Camp, dùng sự uyển chuyển của lối đá đậm chất latinh để phá vỡ tính tổ chức của Chelsea. Hàng thủ nổi tiếng chắc chắn và tập trung của đại gia London nhiều lúc như rối tung lên vì các pha làm xiếc với bóng của Messi, Ronaldinho. Chelsea chủ động chơi nhanh ngay đầu mỗi hiệp, nhằm gây bất ngờ để buộc đối phương phải trả giá cho sai lầm. Nhưng họ chỉ phần nào thành công với bàn phá thế cân bằng ở phút 60, do Motta đá phản. Còn Barca hơn họ nhiều thứ: bàn thắng, số cơ hội nguy hiểm và quân số (Del Horno bị truất quyền thi đấu ở phút 37).

Chelsea có tới 9 sự thay đổi so với đội hình xuất phát khi hạ Colchester ở vòng 5 Cup FA mới đây. Tuy nhiên, họ lại thiếu một con bài quan trọng: tiền vệ Essien vắng mặt cả hai trận, khiến tính chiến đầu của tuyến giữa Chelsea đêm qua kém đi trông thấy. Hernan Crespo xuất trận ngay từ đầu trên hàng công, nhưng mờ nhạt và sau giờ nghỉ phải nhường chỗ cho một Drogba giàu sức mạnh nhưng vụng về. Barca không có tiền đạo cánh Ludovic Giuly, nhưng hôm nay hệ thống tấn công của họ đã vận hành tuyệt vời. Ngôi sao trẻ người Argentina, Lionel Messi, được bố trí đá chính, và anh đã không phụ lòng ông thày Rijkaard. "Thần đồng" này không chỉ làm điên đảo hàng thủ chủ nhà bằng những màn solo, mà còn phối hợp cực tốt với Ronaldinho và Eto'o.

Giống như mùa trước, Chelsea quyết định ra đòn phủ đầu nhanh trong buổi đón tiếp đại diện hùng mạnh của Tây Ban Nha. Họ cầm bóng tốt hơn trong khoảng gần 10 phút đầu. Nhưng Barca mới là bên có cơ hội đe doạ đầu tiên. Bất chấp mặt sân xấu, Lionel Messi vẫn phát huy được phẩm chất kỹ thuật để xoay trở và tung cú sút sát vòng cấm, buộc Cech phải xử lý. Lối chơi tốc độ, đơn giản và ít chạm trong các đợt đánh biên của Chelsea mang lại cho họ thời cơ thực sự đầu tiên ở phút 12. Nỗ lực đột phá và tạt cắt mặt cầu môn từ Gudjohnsen khiến bóng đi rất hiểm, nhưng không đồng đội áo xanh nào của anh kịp tiếp cận hoàn thành nhiệm vụ bắn hạ thủ môn Valdes. Và kể từ đó, Barca dần lấy lại quyền điều khiển trái bóng, liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm. Phút 20, Messi, Eto'o và Ronaldinho trình diễn pha phối hợp đánh thành lắt léo và kỹ thuật, nhưng chưa đủ khó để hạ hàng thủ chắc chắc và chơi tập trung của Chelsea. Phút 30, Oleguer đột phá bên sườn phải, rồi tạt ngang cho Ronaldinho kết thúc chìm tự cự ly gần. Nhưng Cech phản xạ tuyệt vời, đổ người cản bóng thành công. Khoảng 6 phút sau, Chelsea rơi vào thế vô cùng bất lợi. Hậu vệ biên Del Horno bị phạt thẻ đỏ sau pha bỏ bóng phạm lỗi với Messi. HLV Mourinho buộc phải lập tức hy sinh tiền đạo cánh Joe Cole để Geremi vào làm nhiệm vụ lấp chỗ trống ở hàng thủ. Lối chơi kỹ thuật và ngẫu hứng đã mang lại cho Barca những cơ hội, hơn 60% quyền sở hữu bóng và ưu thế về quân số. Phút cuối hiệp một, Chelsea có phần gặp may khi họ không phải nhận quả phạt đền, còn cá nhân Geremi không bị phạt thẻ sau khi dùng tay cản bóng từ cú sút của Oleguer ngay trong khu cấm địa.

Hai quả phản lưới nhà, và thắng lợi xứng đáng cho Barca

Ngay đầu hiệp hai, Drogba thiên về sức mạnh được tung vào thay một Crespo gần như mất dạng trong 45 phút đầu tiên. Ngay ở pha chạm bóng đầu tiên, tiền đạo Bờ Biển Ngà đã có thời cơ ghi bàn cận thành sau khi bóng khẽ bật tay Edmilson từ quả tạt của Paulo Ferreira bên hành lang trái. Phút 47, Robben đột phá rất khó chịu ở sườn trái, vào khu cấm địa rồi sút chéo góc chệch cột dọc phía xa gang tấc. Phút 51, đến lượt Paulo Ferreira dễ dàng di chuyển bám biên trái, rồi bất ngờ sút bổng từ ngoài khu cấm địa, buộc Valdes phải trổ tài. Và rồi chính Chelsea là đội phá thế cân bằng ở phút 59. Cú sút phạt của Lampard từ cánh trái treo bóng bổng về phía bên phải khu cấm địa Barca. Trước sức ép của Terry, Thiago Motta luống cuống để bóng chạm chân phải và bật vào lưới trước sự ngỡ ngàng của Valdes.

Nhưng cũng như hiệp đầu, Barca đã nhanh chóng lấy lại trung tuyến và gây sức ép trở lại. Phút 62, kỹ thuật giúp Messi tiếp sát cầu môn Chelsea, nhưng đường kiến tạo lại đi quá dài ngoài tầm của đồng đội. Phút 65, Barca tăng cường tiền đạo: Larsson vào thay "tội đồ" Motta. Và lão tướng này đã có dấu ấn trong cả hai bàn thắng lật ngược thế cờ của Barca. Phút 72, Barca gỡ hoà 1-1. Ricardo Carvalho phạm lỗi với Henrik Larsson trong tình huống chưa cấp bách tới mức phải "giải quyết" như thế. Ronaldinho lĩnh trách nhiệm thực hiện quả phạt bên cánh trái, câu bóng bổng vào giữa khu cấm thành Chelsea. Lần này tới lượt Terry bật cao định cản phá, nhưng lại đánh đầu ngược về góc xa hạ thủ môn Cech, khiến cầu trường Stamford Bridge như chết lặng. Sau khi bị thủng lưới, cầu môn Chelsea còn liên tiếp phải hứng chịu sóng gióng. Cú sút xa kỹ thuật của Messi bị xà ngang từ chối. Còn pha ập vào cận thành của Larsson không đủ nhanh để thắng Cech. Phút 76, Terry chuộc lỗi bằng sự xuất hiện kịp thời ngay trước vạch cầu môn để cản cú sút ở cự ly gần của Ronaldinho.

Đã thiếu người, bị gỡ hoà, tới phút 77, Chelsea còn suy giảm sức tấn công khi Robben cũng phải rời sân vì chấn thương, nhường vị trí cho Wright-Phillips kỹ thuật nhưng quá bé. Mặc dù vậy, họ cũng đã có thời cơ để vượt lên, nhưng lại để trôi qua. Phút 79, đường chuyền của Gudjohnsen đặt Drogba vào thế đối mặt Valdes, nhưng tiền đạo người Bờ Biển Ngà xử lý quá vụng, sút bóng chệch đích. Trước đó khoảng 10 phút, anh cũng đã bỏ qua một tình huống ăn bàn.

Nhưng Chelsea không có nhiều thời gian để tiếc nuối. Barca đã kịp ấn định chiến thắng vào phút 80. Ronaldinho đột phá kỹ thuật rồi chuyền dãn biên cho Larsson đẩy lại để Marquez thực hiện quả tạt tới đúng đầu Samuel Eto'o từ mé trái khu 16m50. Trong thế tự do, Cầu thủ hay nhất châu Phi năm 2005 đã đánh đầu chính xác ở cự ly gần. Barca tràn đầy hy vọng vào tứ kết, bởi lượt về họ còn có ưu thế là "chảo lửa" Nou Camp. Còn giấc mơ vô địch châu Âu cùng Chelsea của Mourinho khó thành hiện thực mùa hè này.

Samuel Eto ăn mừng pha ghi bàn mang lại thắng lợi cho Barca. (AP)
Samuel Eto ăn mừng pha ghi bàn mang lại thắng lợi cho Barca. (AP)

Đội hình:

Chelsea: Cech, Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Terry, Del Horno, Makelele, Joe Cole (Geremi 40), Gudjohnsen, Lampard, Robben (Wright-Phillips 78), Crespo (Drogba 45).
Dự bị không sử dụng: Cudicini, Maniche, Duff, Huth
Thẻ đỏ: Del Horno (37)
Bàn thắng: Motta 59' đá phản.

Barcelona: Valdes, Oleguer, Marquez, Puyol, Van Bronckhorst (Sylvinho 69), Messi, Deco (Iniesta 84), Edmilson, Motta (Larsson 65), Eto'o, Ronaldinho.
Dự bị không sử dụng: Jorquera, Belletti, Ezquerro, Van Bommel
Bàn thắng: Terry 71' đá phản, Eto'o 80
Khán giả: 39.521

Trọng tài: Terje Hauge (Nauy).

Trong đêm qua, một đại diện Tây Ban Nha khác là Villarreal cũng giành được lợi thế sau trận lượt đi. Họ hoà 2-2 trên sân của Rangers, và là đội luôn có bàn vượt lên dẫn trước nhờ công của Riquelme (8') và cựu tiền đạo MU - Forlan (35'). Hai bàn của đội bóng Scotland ghi công Lovenkrands (22') và Pena (đá phản phút 82).

Trần Nam

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao