Chủ nhật, 22/1/2006, 07:59 GMT+7

Arsenal vẫn rất thất thường

Tối thứ bảy, đội quân pháo thủ thành London lại như "thùng thuốc súng bị ẩm" khi trắng tay rời sân của Everton cùng thất bại 0-1. Đúng một tuần trước, họ còn kiêu hãnh ngẩng cao đầu sau chiến thắng vang dội tới 7-0 trước Middlesbrough. Một lần nữa, Arsenal thể hiện rõ sự lên xuống ở mùa này.

James Beattie chia vui cùng đồng đội. (BBC)

Thất bại tối qua như tái khẳng định rằng đoàn quân của HLV Wenger không còn đủ sức cạnh tranh ngôi cao tại giải Ngoại hạng năm nay, thậm chí lọt vào top 4 cũng không hề đơn giản. Họ vẫn thua dù đã có sự điều chỉnh ở hàng phòng ngự: trung vệ Sol Campbell trở lại; và cầu thủ trẻ Kerrea Gilbert được đấu trận đầu tiên tại Premiership, ở vị trí hậu vệ phải.

Vòng 23 (21&22/1)

Ngược lại, với Everton, kết quả này cho thấy rõ họ đang rất cố gắng lấy lại hình ảnh mạnh mẽ ở mùa trước và dần thoát xa khỏi khu vực nguy hiểm. Đây là thắng lợi thứ 4 liên tiếp của các học trò HLV David Moyes tại Premiership.

James Beattie trở thành người hùng của đội bóng vùng Merseyside khi ghi bàn duy nhất ngay phút thứ 13. Đón đường chuyền của Tim Cahill, tiền đạo từng được gọi vào tuyển Anh dùng sức mạnh cùng tốc độ bứt phá đầy quyết tâm. Anh dễ dàng bỏ Campbell và Philippe Senderos lại phía sau, rồi đối mặt và thắng nốt thủ thành Jens Lehmann bằng cú sút sệt chính xác. Trước đó, chính Beattie còn lãng phí một thời cơ ngon ăn ở đầu trận.

Tuy nhiên, thắng lợi của đội chủ nhà tối qua còn có công không nhỏ của thủ thành Nigel Martyn. Anh đã kịp can thiệp để bóng chỉ dội cột dọc bật ra sau cú sút của Freddie Ljungberg ở phút 12, và sau đó là pha từ chối nỗ lực dứt điểm cận thành của Cesc Fabregas. Không những để thời cơ gỡ hoà trôi qua, Fabregas còn bị đuổi ở thời gian đấu bù cuối trận sau pha xô xát với Cahill. Tiền vệ này còn suýt biếu cho Everton bàn thắng thứ hai ở phút 24. Đường chuyền về không tốt của anh đã đặt bóng vào chân Beattie, nhưng tiền đạo này đã có pha xử lý không ổn: vội vàng sút ngay chệch cầu môn, thay vì có thể lừa qua tiếp thủ thành của Arsenal trước khi dứt điểm.

Arsenal chiếm nhiều bóng hơn hẳn ở khoảng 20 phút đầu hiệp hai, nhưng rồi lại là Everton có những cơ hội nguy hiểm khi Cahill và Beattie đều suýt ghi bàn.

Sau trận đấu, HLV Wenger phát biểu: "Chúng tôi đã thua trong một trận đấu đầy khó khăn. Đây đơn thuần chỉ là cuộc chiến về thể lực chứ không phải một trận bóng đá đúng nghĩa. Sang hiệp hai, chúng tôi làm chủ thế trận, nhưng không có đủ cơ hội để gỡ bàn. Chúng tôi luôn gặp vấn đề khi xa nhà kể từ đầu mùa, thường thua với tỷ số kiểu 0-1. Arsenal cần khắc phục ở giai đoạn cuối mùa để có thể góp mặt trong top 4". Hiện tại, Arsenal vẫn đứng thứ 5.

Còn ông David Moyes của Everton nói: "Đây là màn trình diễn thực sự, thực sự tuyệt vời của các cầu thủ chúng tôi. Chúng tôi có cơ hội, ghi bàn và hạn chế đối thủ tạo ra các pha bóng nguy hiểm".

Đội hình xuất phát:

Everton: Martyn, Hibbert, Ferrari, Weir, Nuno Valente, Osman, Neville, Arteta, Kilbane, Cahill, Beattie

Arsenal: Lehmann, Gilbert, Campbell, Senderos, Lauren, Ljungberg, Silva, Fabregas, Pires, Henry, Reyes

T. Huy

Xếp hạng Ngoại hạng Anh (sau 21/1)
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao