Thứ tư, 31/3/2004, 10:57 GMT+7

Maldives gây chấn động làng bóng đá thế giới

Ali Shiham
Ali Shiham của Maldives ăn mừng trận hoà lịch sử.

Chiều nay, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2006, khu vực châu Á bảng 7, đội bóng đứng thứ 141 thế giới đã xuất sắc cầm chân đội khách Hàn Quốc với tỷ số 0-0. Kết quả này không những làm bẽ mặt đội tuyển đứng thứ tư tại World Cup 2002, mà còn mang lại hy vọng cho Libăng và Việt Nam.

Hàn Quốc sở hữu bóng nhiều hơn, có cặp tiền đạo Seol Ki-hyeon (đang khoác áo CLB Anderlecht, Bỉ) và Ahn Jung-hwan, người hùng tại World Cup 2002. Nhưng họ đã không thể nào tìm được bàn thắng trước đội tuyển tí hon. Hàn Quốc hai lần đưa được bóng vào lưới Maldives, nhưng đều không được công nhận bàn thắng do lỗi việt vị. Maldives giờ đã khác hẳn so với hồi thảm bại trước Iran với tỷ số 0-17 tại vòng loại World Cup 1998. Còn Hàn Quốc thì đánh mất hoàn toàn hình ảnh của một đội tuyển hùng mạnh hàng đầu châu Á, luôn có mặt tại vòng chung kết World Cup kể từ năm 1986 và khiến các đại gia Bồ Đào Nha, Italy, Tây Ban Nha phải ôm hận ở World Cup 2002.

Sau trận hoà đáng thất vọng của tuyển Hàn Quốc, tờ Sports Daily viết: "Trận đấu hôm nay là một sự sỉ nhục đối với quốc gia". Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap thì cay độc nhận xét: "Đội tuyển hiện nay do HLV Humberto Coelho dẫn dắt chẳng khác nào một con hổ giấy". Các cổ động viên xứ Hàn cũng đã lập tức viết hàng trăm e-mail gửi tới các diễn đàn bày tỏ sự tức giận trước màn trình diễn yếu kém của đội tuyển.

Quả thật, Maldives đã làm Hàn Quốc choáng váng. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên đội tuyển của quốc gia chỉ có 300.000 dân gây khó dễ cho một đội bóng lớn. Tại vòng loại World Cup 2002, Maldives cũng chỉ chịu thua sát nút 0-1 khi đón tiếp Trung Quốc. Hơn thế, Hàn Quốc cũng từng thua U23 Việt Nam 0-1 tại vòng loại Asian Cup 2004, diễn ra ở Oman hồi tháng 10/2003.

Như vậy, cả Việt Nam và Libăng hoàn toàn có quyền nuôi tham vọng làm nên chuyện ở bảng 7 vòng loại World Cup 2006, khu vực châu Á: đứng thứ nhất để đoạt vé dự vòng loại thứ hai của khu vực. Bởi ở lượt trận đầu, Việt Nam đã dễ dàng đè bẹp Maldives với kết quả 4-0.

Tình hình bảng 7 sau hai lượt trận đầu (Việt Nam - Maldives 4-0; Hàn Quốc - Libăng 2-0; Việt Nam - Libăng 0-2; Maldives - Hàn Quốc 0-0) 

Ở lượt đấu này, Thái Lan là đội tuyển Đông Nam Á duy nhất giành chiến thắng. Phong độ xuất sắc của Kiatisuk giúp đội bóng xứ Chùa vàng đè bẹp chủ nhà Yemen với kết quả 3-0. Tiền đạo đang khoác áo HAGL đá phạt góc, đưa bóng cho Sarayoot đánh đầu mở tỷ số phút 68, và sau đó 3 phút có đường tạt thuận lợi cho Nirut Surasiang nhân đôi cách biệt. Phút 88, chính Kiatisuk ấn định chiến thắng sau khi lấy bóng ngay trong chân thủ môn Yemen, rồi đưa bóng vào khung thành bỏ trống.

Kết quả vòng loại World Cup 2006, khu vực châu Á 

Bảng Trận Kết quả
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xuân Toản

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao