Thứ hai, 3/11/2003, 10:02 GMT+7

Thắng lợi đầu tiên của Inter dưới thời Zaccheroni

HLV Zaccheroni đánh giá rất cao Recoba (sọc).

Đêm qua, các bàn thắng của Vieri và Recoba đã mang về trọn vẹn 3 điểm cho đội bóng thành Milan, trong cuộc đối đầu với đội chủ nhà Chievo. Chiến thắng 2-0 này đưa Inter lên vị trí thứ 6 với 13 điểm, vẫn còn kém hai đội dẫn đầu AC Milan và Juventus tới 7 điểm.

Inter không biết đến mùi chiến thắng trong suốt 5 vòng đấu qua. Vì vậy, việc giành trọn 3 điểm trên sân của Chievo không chỉ cải thiện vị trí của Inter trong bản xếp hạng, mà còn lấy lại tinh thần thi đấu, vốn đã vơi đi nhiều sau cuộc đại khủng hoảng, của CLB. Trong trận đấu này, HLV Zaccheroni lựa chọn đội hình chiến thuật 3-4-3 với Emre đá hộ công cho cặp tiền đạo Vieri - Recoba. Nhưng cơ hội đầu tiên lại thuộc về đội chủ nhà. Chievo suýt có bàn mở tỷ số ngay từ đợt tấn công đầu tiên. Đường tạt bóng nguy hiểm của Baronio khiến thủ môn Toldo phải khó khăn lắm mới hóa giải được. Nhưng đó là tất cả những gì đội chủ nhà làm được trong hiệp đấu đầu tiên.

Kết quả vòng 8

Phút 24, Emre phát động một pha tấn công trung lộ, rồi nhanh chóng tạt bóng sang Recoba đang chạy chỗ bên cánh phải. Tiền đạo người Uruguay bỏ lại phía sau hai hậu vệ đối phương, trước khi thực hiện một cú sút đầy uy lực. Nhưng sự xuất sắc của thủ thành Marchegianni đã không cho Recoba toại nguyện. Phút 31, nếu bóng không tìm đúng xà ngang sau quả đá phạt trực tiếp của Recoba, tỷ số đã được mở cho Inter. Những phút sau đó, hàng loạt các pha tấn công tới tấp về phía khung thành Chievo làm hàng thủ đội chủ nhà rối loạn. Trong một pha bóng gây tranh cãi, thủ thành Marchegianni va chạm với Vieri. Sau khi hội ý với các cộng sự, trọng tài chính lập tức rút thẻ đỏ, truất quyền thi đấu của cựu thủ môn Lazio, bất chấp sự phản kháng quyết liệt từ phía các cầu thủ Chievo cũng như toàn bộ CĐV có mặt trên sân. Đây chính là bước ngoặt của trận đấu. Với lợi thế về nhân sự, Inter trở nên mạnh hơn hẳn trong những phút cuối hiệp một. Tuy nhiên, các tiền đạo đội khách không tìm được con đường tới khung thành Chievo.

Sang hiệp hai, tiền đạo Martins được tung vào thế chỗ Almeyda, đẩy Emre trở lại hàng tiền vệ. Trong những phút đầu tiên của hiệp hai, tận dụng sự rối loạn của Inter, Santana đột phá bên cánh trái qua ba hậu vệ áo sọc xanh đen, trước khi sút căng về phía khung thành đối phương. Nhưng không có bàn thắng nào được ghi cho Chievo. Hàng phòng ngự Inter bắt đầu khóa mọi ngả đường về cầu môn Toldo bằng sự điều chỉnh khoảng cách giữa các hậu vệ. Phía trên, 3 mũi nhọn Vieri, Martins và Recoba phối hợp với nhau khá nhuyễn. Phút 63, Vieri đưa Inter vượt lên dẫn trước bằng một cú đánh đầu hiểm hóc đưa bóng vào góc gần, sau khi tận dụng thành công đường tạt bóng chuẩn xác của Recoba. 4 phút sau, đến lượt Vieri trả lễ bằng một cú căng ngang để Recoba dứt điểm vào góc xa, nhân đôi cách biệt. Mặc dù đã nỗ lực hết mình ở thời gian còn lại, Chievo không thể thực hiện được nỗ lực ghi bàn danh dự.

Những chân sút hàng đầu Serie A sau vòng 8:

8 bàn: Shevchenko (AC Milan).

7 bàn: Adriano (Parma).

5 bàn: Caracciolo (Brescia), Trezeguet, Di Vaio (Juventus), Fava (Udinese).

4 bàn: S. Inzaghi (Lazio), Chevanton (Lecce), Montella (Roma), Chiesa (Siena).

3 bàn: Di Natale (Empoli), Vieri (Inter), Corradi (Lazio), Tomasson (AC Milan), Kamara (Modena), Bresciano (Parma), Bothroyd (Perugia), Totti (Roma), Bazzani (Sampdoria), Iaquinta (Udinese).

Minh Hải

Serie A (sau 2/11)
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao