Thứ bảy, 1/11/2003, 06:50 GMT+7

U23 Việt Nam lại 'vô duyên' với sân quốc gia Mỹ Đình

Văn Quyến (giữa) định đột phá qua hai cầu thủ Persik. Ảnh: Anh Tuấn

Chiều nay, đội quân của HLV Riedl cầm bóng nhiều hơn CLB Persik, chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, U23 Việt Nam đã bỏ lỡ không ít cơ hội làm bàn, và đành chấp nhận chia điểm bằng trận hòa 0-0 với đội bóng đương kim vô địch Indonesia, trong trận khai mạc JVC Cup - Báo Thể Thao.

Như vậy, đây là trận thứ ba liên tiếp trên sân quốc gia Mỹ Đình, các cầu thủ U23 của chúng ta không giành được thắng lợi dù xuất quân với đội hình mạnh nhất, và thay tới 5 cầu thủ. Trước đó, U23 đã thua Thân Hoa Thượng Hải 1-2 và hòa Olympic Iraq 1-1.

Hàng phòng ngự của Việt Nam chơi tập trung ở đầu trận, bọc lót tốt. Tuy nhiên, kể từ nửa cuối hiệp một đến hết trận, các hậu vệ của đội chủ nhà thi đấu có phần nôn nóng. Đây chính là nhận định của trợ lý HLV Nguyễn Thành Vinh. Huy Hoàng, Như Thành sử dụng quá nhiều đường chuyền dài thiếu chính xác cho tuyến trên. Hai cầu thủ này cũng hay lên tham gia tấn công trong những tình huống không cần thiết, khiến đội hình bị rối. Hàng tiền vệ của U23 Việt Nam cũng chơi tốt ở phần lớn thời gian hiệp một. Nhưng kể từ sau khi tiền vệ phòng ngự Quốc Vượng phải rời sân ở phút 35 vì chấn thương, tuyến giữa của chúng ta phát động tấn công chậm hơn, và chỉ mạnh trở lại ở cuối trận. Minh Phương hoạt động không hiệu quả như khi đá tại lượt về vòng loại Asian Cup bên Oman, do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương ở chân. Hai tiền đạo đá chính là Thanh Bình và Văn Quyến thì nhiều lúc chơi quá xa nhau, và ít có pha phối hợp ăn ý. Tuy nhiên, sức mạnh của hàng tiền đạo U23 tăng đáng kể sau khi Phan Thanh Hoàn vào thay Thanh Bình ở phút 61. Nhưng trước hàng phòng ngự có tổ chức tốt của đội bạn, cộng với sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm, U23 Việt Nam đã không thể ghi bàn vào lưới Persik dù có khá nhiều cơ hội ở hiệp hai.

Bên lề
Về diễn biến của trận đấu, hai đội nhập cuộc chậm, chơi chắc và có ý thăm dò nhau. Nhưng Việt Nam nhanh chóng tăng tốc, đẩy cao đội hình tấn công, sau khi HLV Riedl ra tận biên chỉ đạo. Các cầu thủ áo đỏ chiếm quyền kiểm soát bóng trong gần như toàn bộ hiệp một, và triển khai được một số pha hãm thành khá đẹp mắt. Tuy nhiên, trong 45 phút đầu tiên, U23 Việt Nam cũng chỉ tạo được hai cơ hội ngon ăn. Phút thứ 10, tiền vệ trung tâm Hữu Thắng sút bóng chệch đích trong gang tấc. Phút 25, Văn Quyến băng vào khu cấm địa đón đường chuyền rất đẹp của Văn Trương từ cánh trái, nhưng không thể dứt điểm trước sự ập vào kịp thời của các hậu vệ đội khách. Phút 35, U23 Việt Nam gặp khó khăn khi tiền vệ trung tâm Quốc Vượng phải rời sân vì đau chân. HLV Riedl buộc phải đưa Thanh Phương vào đá cánh trái, và đẩy Tài Em từ cánh trái vào trung lộ. Với đội hình này, đội bóng áo đỏ vẫn giữ được thế trận tấn công. Trong khi đó, Persik chủ động chơi phòng ngự phản công, với sơ đồ chiến thuật linh hoạt (3-5-2, khi cần chuyển thành 5-3-2). Đội khách không có pha triển khai phản công nào sắc bén trong hiệp đầu. Nhưng lối đá phòng ngự của họ rất chặt chẽ. Persik đã thành công trong việc làm chậm nhịp độ lên bóng của U23 Việt Nam.

Một pha hãm thành Persik của U23 Việt Nam (đỏ).

Hiệp hai vừa bắt đầu, Tuấn Phong được tung vào thay Minh Phương. Đội bạn cũng thay đổi đôi chút về đấu pháp, khi chủ động đẩy cao đội hình tấn công và tranh chấp quyết liệt hơn ở trung lộ. Persik suýt phá thế quân bình ở phút ở phút 60, khi Như Thành phá bóng chệch cột dọc khung thành thủ môn Thế Anh trong gang tấc. Phút 61, nhận thấy hàng công chơi không hiệu quả, HLV Riedl rút Thanh Bình ra và đưa Phan Thanh Hoàn vào đá cặp cùng Văn Quyến. Sức công phá của U23 Việt Nam kể từ phút đó được cải thiện rõ rệt. Phút 65, Văn Quyến sút vọt xà ngay trong khu 16m50. Ít phút sau, tiền vệ mới được gọi bổ sung là Hoàng Thương nhập cuộc, thế chỗ của Tài Em. Phút 73, Tuấn Phong sút bồi sát mép trên xà ngang, sau pha dứt điểm của Thanh Hoàn. Phút 80, Thanh Hoàn đưa bóng vào lưới từ góc hẹp, sau khi bóng bật khỏi tay thủ môn Ngadiono. Nhưng bàn thắng ở cự ly gần của tiền đạo này không được công nhận, vì trọng tài cho rằng trước đó thủ môn của Persik đã bị phạm lỗi. Phút 85, Thanh Hoàn có bóng gần khu 5m50, nhưng đánh đầu chệch đích. Phút 89, Thanh Hoàn lại sút chệch cột dọc từ cự ly gần, sau quả tạt sệt chuẩn xác của Thanh Phương.

Kết thúc trận đấu, Văn Quyến được bầu là cầu thủ hay nhất trận, cùng phần thưởng là một chiếc TV hiệu JVC.

Đội hình của U23 Việt Nam: thủ môn Thế Anh - hậu vệ Văn Trương (trái), Như Thành, Huy Hoàng, (Duy Hoàng 79'), Hải Nam (phải) - tiền vệ Minh Phương (Tuấn Phong 46'), Hữu Thắng, Quốc Vượng (Thanh Phương 35'), Tài Em (Hoàng Thương 71') - tiền đạo Văn Quyến, Phan Thanh Bình (Phan Thanh Hoàn 61')

Cũng trong tối qua, ở bảng B, NH Đông Á hòa 0-0 khi gặp SLNA.

Lịch đấu:

Bảng A: U23 Việt Nam, Persik Kediri (Indonesia), Thể Công. 

Bảng B: Perak (Malaysia), SLNA, NH Đông Á.

1/11
U23 Việt Nam - Persik: 0-0
NH Đông Á - SLNA: 0-0

3/11
Perak - SLNA (18h)
Persik - Thể Công (20h)

5/11
Perak - NH Đông Á (18h)
U23 Việt Nam - Thể Công (20h)

7/11
Bán kết 1: Nhất A - Nhì B (16h, VTV3 trực tiếp)
Bán kết 2: Nhất B - Nhì A (18h15')
* Nếu U23 Việt Nam vào bán kết, được ưu tiên đá trận 1.
* Nếu bán kết 1 không phải thi đá luân lưu (phân thắng bại sau 90 phút), bán kết 2 được tổ chức lúc 18h.

9/11
Chung kết (16h, VTV3 trực tiếp)

Xuân Toản

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao