Vợ Vivien Foe đổ lỗi cho các bác sĩ về cái chết của chồng
 |
| Đội trưởng Rigobert Song (Cameroon) mang chân dung Foe vào sân trước khi đá trận chung kết. |
Hôm qua, vợ của Marc-Vivien Foe đã phàn nàn về chuyện các bác sĩ trong đội tuyển Cameroon không hề ngăn cản chồng chị ra sân, dù biết tiền vệ này không khoẻ. Ngay trong ngày diễn ra trận bán kết (26/6), Foe đã phải vào viện vì bị bệnh lỵ và có vấn đề với dạ dày.
Vì cảm thấy rất mệt, Foe thậm chí đã phải hủy bỏ cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngay trước trận gặp Colombia. Và theo lời vợ anh, chị Marie Louise, tiền vệ này không hề muốn thi đấu trận bán kết. Một đồng đội của Foe còn tiết lộ: "Lúc ở trên sân, tôi thấy Marco đã đề nghị được thay ra chỉ vài phút trước khi anh ấy gục xuống”.
Marie Louise cũng đã có mặt trên sân vào giờ phút chồng mình đột tử. Cô đã phải chứng kiến cảnh Foe mắt vẫn mở khi nằm trên cáng và được đưa ra ngoài sân. Nhưng Marie Louise - người mẹ của 3 đứa con nhỏ - đến giờ này vẫn chưa thể tin nổi sự thật đau đớn đó: “Khi anh ấy gục xuống, tôi không thể tin sẽ mất anh ấy vĩnh viễn. Tôi nghĩ Marc sẽ phục hồi như mọi lần, sau khi được các bác sĩ chăm sóc ngoài đường biên”.
Tiến sĩ Carol Cooper, một chuyên gia trong lĩnh vực y tế thể thao, nhận định: "Nếu Foe có tiền sử bệnh tim, thì bệnh lỵ cộng với việc mất nước do thời tiết nóng chính là lý do khiến bệnh tim tái phát, và dẫn đến cái chết đột ngột của Foe".
Nhưng bác sỹ của đội tuyển Cameroon - ông Assamba - lại cho rằng cầu thủ 28 tuổi này hoàn toàn khỏe mạnh trước trận đấu. Ông nhấn mạnh: "Tôi và các bác sĩ của đội cho rằng cái chết của Foe không hề liên quan đến bệnh lỵ. Anh ấy đủ sức thi đấu, và đã chơi rất sung mãn trong hơn 70 phút đầu”.
Sau cuộc khám nghiệm tử thi đầu tiên, diễn ra cuối tuần qua, các bác sĩ đã chẩn đoán rằng Foe có thể bị chứng phình mạch. Bác sỹ của Tiểu ban y tế thể thao FIFA - ông Rudolph Gittens - phát biểu: "Đây là thảm kịch, nhưng chúng ta không thể đoán trước được điều tồi tệ này”. Chứng phình mạch dẫn đến tình trạng vỡ mạch máu đột ngột, gây ra việc máu tràn quá nhiều vào hộp sọ, dẫn đến tình trạng bất tỉnh nhân sự và tử vong. Các cuộc kiểm tra tiếp tục được tiến hành trong những ngày tới nhằm xác định chính xác nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của Vivien Foe.
A. Dũng - M. Hải (theo Sun, News of the World)