Hy Lạp gây sốc tại vòng loại EURO 2004
 |
| Raul (phải) không thể giúp Tây Ban Nha tránh được thất bại cay đắng. |
Đêm thứ bảy, vòng loại Cup bóng đá châu Âu 2004 diễn ra sôi động với 19 trận. Trong số đó, cuộc đọ sức tại Zaragoza đã kết thúc với kết quả khiến cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ phải kinh ngạc: "Vua" đá vòng loại Tây Ban Nha chịu thua đội khách Hy Lạp 0-1.
Với lợi thế khán giả nhà và sở hữu một dàn cầu thủ đầy ngôi sao như Raul, Morientes, Valeron, Casillas..., Tây Ban Nha làm chủ thế trận trong phần lớn thời gian của hiệp một. Nhưng chỉ hai phút trước giờ nghỉ giải lao, Hy Lạp bất ngờ ghi bàn duy nhất trận đấu, sau nỗ lực tuyệt vời của Giannakopoulos. Tiền vệ này đón đường chuyền của đồng đội, rồi thực hiện một cú sút sấm sét từ cự ly khoảng 20 m, buộc Tây Ban Nha phải đón nhất thất bại đầu tiên ngay tại xứ sở bò tót trong vòng gần 13 năm qua (chỉ tính khuôn khổ vòng loại EURO). Một hậu vệ của Hy Lạp bị truất quyền thi đấu ở phút 82, nhưng đội chủ nhà không thể tận dụng được ưu thế về lực lượng trong ít phút cuối.
Việc Tây Ban Nha chịu thất bại đã khiến bàn thắng của Serhiy Fyodorov cho Ukraine ở phút đá bù giờ trận thắng Armenia 4-3 trở nên cực kỳ có ý nghĩa. Với 3 điểm giành thêm, Ukraine có 9 điểm sau 5 trận, và cùng với Hy Lạp (9 điểm) bám sát Tây Ban Nha (10). Trong trận thắng Armenia, sát thủ Shevchenko đóng góp 2 bàn ở các phút 65 và 72.
Trong trận đấu đáng chú ý của bảng 10, diễn ra tại Basel, các cầu thủ khách đến từ Nga đã giành được trận hòa quý giá 2-2 trước Thụy Sĩ, sau khi bị dẫn trước 0-2. Mình Alexander Frei ghi liền hai bàn ở các phút 14 và 16, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-0. Nga tưởng như sẽ phải hứng chịu thất bại thứ ba liên tiếp. Nhưng trung vệ Sergei Ignashevitch cũng hai lần lập công ở các phút 24 và 68, giúp Nga giành được 1 điểm. Cũng ở bảng này, CH Ireland chật vật giành thắng lợi 2-1 trước các cầu thủ khách Albania. Robbie Keane mở tỷ số ngay ở phút thứ 7. Nhưng phải đợi đến phút 90, Ireland mới có bàn ấn định kết quả, nhờ quả đá phản lưới nhà của Aliaj. Như vậy, sau 5 lượt trận, Thụy Sĩ bất bại và dẫn đầu bảng 10 với 9 điểm, đứng trên Nga và Ireland (cùng 7 điểm).
Đức tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng 5 với 8 điểm sau 4 trận, dù chỉ hòa khi viếng thăm Scotland của HLV Berti Vogts đêm qua. Bobic đưa đội bóng đã ba lần vô địch châu Âu vượt lên dẫn trước ở phút 23. Nhưng Scotland xứng đáng giành được 1 điểm, khi Kenny Miller gỡ hòa 1-1 ở phút 69. Scotland cũng đã có 8 điểm như Đức, nhưng đã đấu nhiều hơn một trận. Litva đứng thứ ba, với 7 điểm sau 5 trận, xếp trên Iceland (6 điểm; 4 trận).
Bulgaria giữ vững ngôi đầu bảng 8 với 11 điểm, sau trận hòa 2-2 khi tiếp Bỉ. Estonia bất ngờ leo lên vị trí thứ hai với 8 điểm, sau trận thắng 2-0 trước Andorra. Bỉ và Croatia hiện cùng có 7 điểm, nhưng Croatia đá ít hơn một trận (5-4).
Marc Overmars tung cú sút căng từ cự ly khoảng 20 m, đưa bóng vào góc cao, mở tỷ số cho Hà Lan ở phút 52 - chỉ 2 phút sau khi anh vào thay người. Kluivert ấn định chiến thắng 2-0 cho Hà Lan trước các cầu thủ chủ nhà Belarus ở phút 68. Với chiến thắng này, Hà Lan độc chiếm ngôi đầu bảng 3, với 13 điểm. Czech đêm qua không thi đấu, xếp thứ hai với 10 điểm.
Đan Mạch thắng các cầu thủ khách Nauy 1-0, nhờ pha làm bàn của Jesper Gronkjaer ngay ở phút thứ 4. Với kết quả này, cục diện bảng 2 trở nên căng thẳng, khi Đan Mạch và Nauy cùng có 10 điểm. Romania bám sát với 9 điểm, sau trận thắng 2-0 trên sân nhà trước Bosnia-Herzegovina.
Tiền đạo Nihat Kahveci ghi bàn duy nhất trận đấu ở phút thứ 12, giúp Thổ Nhĩ Kỳ giành chiến thắng quan trọng khi viếng thăm Slovakia. Với thắng lợi 1-0, Thổ Nhĩ Kỳ trở lại ngôi đầu bảng 7 với 12 điểm, nhưng đã đấu hơn Anh một trận. Đội tuyển Anh không thi đấu đêm qua, xếp thứ hai với 10 điểm sau 4 trận.
* Các bảng xếp hạng
* Kết quả các trận đêm thứ bảy
Xuân Toản