Thủ môn CSG 'biếu' Nam Định 3 bàn thắng
 |
| CSG (giữa) vẫy vùng trong tuyệt vọng. Ảnh: G. Lao |
Ở thế cần phải thắng mới có thể tiếp tục duy trì cơ hội trụ hạng, nhưng chiều chủ nhật, thủ môn Ngọc Thảo của CSG đã chơi như người mất hồn trong suốt hiệp hai, biếu không cho đối phương 3 bàn thắng trong trận thua 2-3 trước Nam Định ngay trên sân Thống Nhất. Thua trận này, CSG coi như đã xuống hạng.
Đội khách Nam Định vào trận với tâm lý rất thoải mái, do đã đạt đủ điểm để an toàn trụ hạng. Trong khi đó, đội chủ nhà trước tình thế ngày càng lún sâu vào vòng xoáy rớt hạng nên tâm lý thi đấu rất căng thẳng. Trong hơn 10 phút đầu trận, CSG chiếm nhiều thời gian cầm bóng tổ chức tấn công, nhưng chính Nam Định mới là đội tạo được nhiều cơ hội mở tỷ số. Có ít nhất 2-3 cơ hội rõ rệt, nhưng các pha kết thúc của Achilefu, Trung Kiên, Lương Phúc không thắng được thủ môn CSG. Trong khi đó, đội bóng TP HCM gần như bế tắc trong tấn công. Tiền đạo Ngọc Thanh chơi hoàn toàn mờ nhạt, khiến HLV Tam Lang phải tung lão tướng Huỳnh Hồng Sơn vào sân để cải thiện tình hình, nhưng tình thế vẫn không thể sáng sủa hơn. Ngược lại, đội khách với bài phòng ngự phản công rất hiệu quả, nhiều lần uy hiếp khung thành thủ môn Ngọc Thảo. Tuy nhiên, kết thúc hiệp 1 hai đội vẫn không bên nào mở được tỷ số.
|
Lịch đấu |
|
31/5 HKVN - Đà Nẵng: 3-1 (17h)
1/6 (15h) Bình Định - NH Đông Á: 1-1 (Hoàng Hùng - Pipat) HA Gia Lai - Đồng Tháp: 2-2 GĐT - ACB: 2-1 (Đăng Thi, Thanh Xuân - Lazar Matyas) Cảng SG - Nam Định: 2-3 Thể Công - SLNA: 2-1 (Phương Nam, Hồng Sơn - Văn Quyến) |
Vào hiệp 2, CSG tăng cường thêm tiền đạo người Nga Eduard trên hàng công, khiến các đợt xuống bóng của đội chủ nhà sắc nét hơn đôi chút. Tuy nhiên, họ vẫn không thể xuyên thủng được hàng thủ dày đặc của đội khách. Trong khi đó, Nam Định vẫn trung thành với bài phản công sở trường. Phút 66, từ tình huống phản công không có gì nguy hiểm, hậu vệ và thủ môn CSG đã chần chừ nhường bóng cho nhau, để Achilefu kịp băng xuống nhận bóng và dễ dàng ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Nam Định. Bàn thua bất ngờ vẫn không làm cho các cầu thủ CSG tỉnh ra, họ tiếp tục chơi tấn công như những người mất hồn.
Phút 83, hậu vệ và thủ môn đội chủ nhà lại biếu tiếp 1 bàn nữa cho đội khách, khi đường chuyền lập bập của cầu thủ Trần Nam Long "được" hậu vệ Minh Nhuận (CSG) phá... hụt, làm thủ môn Ngọc Thảo giật mình, để bóng từ từ lăn vào lưới trống, giúp Nam Định gia tăng cách biệt lên 2-0. Liền ngay sau đó 1 phút, CSG rút ngắn cách biệt xuống 1-2, bàn thắng được ghi do công của Bakare. Bàn rút ngắn tỷ số, khiến các cầu thủ CSG chơi hưng phấn hơn, họ tràn lên tấn công liên tục mong tìm được bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, trong những phút cuối trận, lại chính thủ môn Ngọc Thảo dội một gáo nước lạnh vào tinh thần đang lên của các cầu thủ nhà, khi anh ngớ ngẩn để Achilefu ghi tiếp bàn thắng thứ 2 trong trận, nâng tỷ số lên 3-1 cho Nam Định. Bàn rút ngắn tỷ số 3-2 tiếp ngay sau đó của Huỳnh Hồng Sơn không thể giúp CSG tránh được trận thua trên sân nhà.
Sau trận đấu, HLV Tam Lang với vẻ mặt buồn bã, nói với các phóng viên: "Số chúng tôi đen quá, dù các cầu thủ chơi rất nỗ lực. CĐV đã đặt nhiều niềm tin nơi chúng tôi, nhưng thật buồn, khi chúng tôi lại tiếp tục làm họ thất vọng".
HLV Bùi Hữu Nam (Nam Định): "Đây là trận đấu mang tính quyết định cho đội CSG trong chiến dịch trụ hạng. Chúng tôi cũng vẫn rất cần điểm để an toàn trụ hạng. Vì vậy, việc lấy thêm điểm trước CSG là mục tiêu của chúng tôi. Các cầu thủ đã chơi rất tốt, tuân thủ các chiến thuật do BHL đề ra ngay từ đầu trận. Chiến thắng này, giúp chúng tôi yên tâm hoàn thành nhiệm vụ tại V-League 2003".
* Tiếp tục chỉnh sửa
G. Lao
| V-League (sau 1/6) |
| TT |
Đội |
Trận |
T |
H |
B |
Điểm |
| 1 |
HAGL |
19 |
11 |
6 |
2 |
39 |
| 2 |
GĐT |
19 |
9 |
7 |
3 |
34 |
| 3 |
Thể Công |
19 |
9 |
4 |
6 |
31 |
| 4 |
Nam Định |
19 |
8 |
6 |
5 |
30 |
| 5 |
SLNA |
19 |
8 |
4 |
7 |
28 |
| 6 |
Đồng Tháp |
19 |
7 |
6 |
6 |
27 |
| 7 |
Bình Định |
19 |
7 |
5 |
6 |
26 |
| 8 |
HKVN |
19 |
7 |
4 |
8 |
25 |
| 9 |
NHĐA |
19 |
6 |
6 |
7 |
24 |
| 10 |
Đà Nẵng |
19 |
7 |
2 |
10 |
23 |
| 11 |
CSG |
19 |
3 |
7 |
9 |
16 |
| 12 |
ACB |
19 |
1 |
5 |
13 |
8 | |