Chủ nhật, 1/6/2003, 12:05 GMT+7

HKVN dễ dàng chiến thắng Đà Nẵng

Giành chiến thắng 3-1 trên sân Hà Nội chiều thứ bảy, Hàng không Việt Nam đã vượt qua chính Đà Nẵng cùng NH Đông Á, để vươn lên xếp thứ 8, cùng được 25 điểm như Bình Định. Đây là trận đấu sớm nhất của vòng 19 giải V-League năm nay.

Chiều chủ nhật, cũng tại vòng này, Cảng SG sẽ tiếp Nam Định trên sân Thống Nhất. Nếu đội bóng TP HCM để thua, HKVN chỉ cần có thêm 1 điểm ở 3 vòng đấu còn lại là chắc chắn giành suất trụ hạng, mà không phụ thuộc vào bất kỳ đối thủ nào.

Trận đấu trên sân Hà Nội diễn ra với tốc độ trung bình, nhưng lại có tới 4 bàn thắng được ghi. Đội trưởng Minh Hiếu được đẩy lên cao đá cặp cùng Tuấn Thành, và bộ đôi này đã gây được nhiều sóng gió trước cầu môn đội khách. Đà Nẵng thì chấp nhận lép vế trước một hàng phòng ngự của HKVN thiếu vắng trung vệ người Nga Lepavko và thi đấu cũng không quá quyết liệt.

Lịch đấu

Những cơ hội đầu tiên thuộc về các học trò HLV Vương Tiến Dũng. Phút thứ 7, từ quả phạt góc bên cánh phải, bóng được tạt vào trung lộ cho Umed sút rất mạnh vào góc xa nhưng hậu vệ Đà Nẵng đã dùng đầu cản phá ngay trên vạch vôi. Đội khách trả lời bằng một pha phản công nhanh. Nuro kết thúc bằng đầu không thắng được thủ môn Việt Cường.

Đến phút 10, đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Tuấn Thành cầm bóng đột phá vào khu vực 16m50 của Đà Nẵng, trả ngược lại cho Minh Hiếu xuất hiện đúng lúc, sút chính xác, hạ thủ thành Mabouka Emest. Sau đó 10 phút, Nuro, cầu thủ chơi xông xáo nhất trên hàng tấn công đội khách, đi bóng kỹ thuật, loại bỏ 2 cầu thủ của đối phương, dứt điểm trực diện khung thành, bóng đi trúng vị trí của Việt Cường. Cơ hội đẹp nhất trận đấu của Đà Nẵng đã trôi qua khi ở phút 34, Bảo Hùng đá phạt trực tiếp, bóng đi vòng qua hàng rào và đập trúng cột dọc.

Bước sang hiệp hai, đội chủ chơi có phần quyết tâm hơn và ghi liên tiếp 2 bàn thắng nữa trong vòng 10 phút. Ở phút 51, bằng đường chuyền dài bên sân nhà, Lưu Thanh Châu tạo điều kiện cho Hoàng Trung Phong luồn sau lưng hàng phòng ngự Đà Nẵng, nhẹ nhàng đặt bóng nằm chính xác vào góc gần khung gỗ đội khách. 9 phút sau, từ một pha phản công nhanh, Tuấn Thành tạt bóng Thanh Sơn băng vào dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 3-0.

Phút 75, đội khách có bàn gỡ nhờ công Fred Tamale. Anh đánh đầu chính xác sau đường chuyền của Quốc Lâm. Những phút còn lại, Đà Nẵng dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng nhưng không thành công. HKVN chơi phản công cầm chừng nhằm bảo toàn kết quả trận đấu.

Đội hình:

HKVN: Việt Cường; Thanh Tùng, Mạnh Hùng, Anh Dũng, Thanh Châu, Umed; Sĩ Cường, Thanh Sơn, Trung Phong; Tuấn Thành, Minh Hiếu.

Đà Nẵng: Emest; Wysocki, Hùng Dũng, Phương Trung, Hải Nam, Quang Cường; Anh Tài, Bảo Hùng, Anh Tuấn; Nuro Amiro, Văn Hùng.

H. Hoàng

V-League (sau 31/5)
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao