Thứ năm, 29/5/2003, 03:30 GMT+7

Milan sôi động, Turin tĩnh lặng sau chung kết Cup C1

Sau khi Shevchenko sút thành công quả penalty quyết định, kinh đô thời trang Italy như muốn nổ tung trong tiếng reo hò. AC Milan trở thành tân vô địch Champions League. Còn cách đó 140 km, thành Turin chìm ngập trong nỗi buồn. Các CĐV nơi đây im lặng, bởi Juventus yêu quý của họ đã thua trận.

Hàng nghìn người dân của hai thành phố Milan và Turin tập trung tại các khu vực có đặt màn hình lớn để theo dõi trận chung kết toàn Italy lịch sử. Và họ đã phải trải qua cảm giác hồi hộp suốt hơn 2 giờ đồng hồ mới biết được CLB mạnh nhất châu Âu mùa bóng 2002-2003.

Các fan Juve ngậm ngùi.
“Tôi đã chứng kiến hai hiệp đấu chính căng thẳng, 30 phút hiệp phụ nghẹt thở và loạt luân lưu có một không hai. Thế rồi, cả bầu trời như muốn đổ sụp xuống đầu tôi khi Juve thất bại”, Tomaso Rossi, một cổ động viên của Juve chứng kiến trận đấu tại quảng trường Piazza Castello ở trung tâm Turin, cho biết. Không chỉ có anh, nhiều nhóm cổ động viên khác đã ngồi lặng đi trên khắp các tuyến phố, im lặng và tựa đầu vào vai nhau. Cả quảng trường Piazza Castello tràn ngập không khí tang thương với giấy báo và chai lọ nằm ngổn ngang. Nhiều cổ động viên đã nuối tiếc về sự vắng mặt của tiền vệ người CH Czech Pavel Nedved. “Chúng tôi đã chơi rất tốt khi gặp Real Madrid trong cả hai trận bán kết. Nhưng chỉ cần thiếu Nedved thôi, cả đội đã thi đấu chẳng ra sao. Tôi không thể nào chịu nổi thất bại này”, Geli Odobashi, một người Albani nhập cư, nói.

Trái ngược hẳn với khung cảnh u buồn đó, tại Milan, cổ động viên cho đội bóng của Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi nắm tay nhau hò reo ầm ĩ. Họ dường như quên hẳn những giây phút căng thẳng vừa trải qua để tận hưởng niềm vui sướng vô bờ bến. “Chúng tôi đã lần thứ 6 giành chiếc Cup danh giá nhất châu Âu. Giờ đây, AC Milan có thể chiến thắng ở bất kỳ đâu, dù là Cup các CLB thế giới, Serie A hay châu Âu đi nữa. Không ai có thể cản nổi chúng tôi”, Riccardo Battaglia vừa khóc vừa nói. Chiếc xe của anh như bị cuốn trôi giữa biển người đang đổ ra đường phố Milan ăn mừng.

Cổ động viên Milan đón chào chiến thắng.
Đám đông khoảng 30.000 người chứng kiến trận đấu qua màn hình khổng lồ tại sân vận động San Siro đã ôm chầm lấy nhau, sau chiến thắng xứng đáng của đội nhà. Và sau đó, trên những chuyến tàu điện trở về nhà, những vòng tay đoàn kết vẫn không rời khỏi nhau. “Hôm nay là một ngày định mệnh của Juventus. Họ sẽ mãi mãi không thể nào chiến thắng được chúng tôi”, Tarek, một cổ động viên 27 tuổi, nói. Anh vừa đi vừa khoác lên mình lá cờ hai màu vàng xanh của Ukraina, quốc kỳ của người hùng Shevchenko - cầu thủ đã sút thành công quả penalty quyết định. Milan tràn ngập hai sắc màu đen đỏ, và những dòng người nối nhau đổ ra đường. Thành phố đã có một đêm không ngủ.

H. Linh (theo Reuters)

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao