'Vận đen đã cướp mất chiến thắng của Juve'
 |
| HLV Lippi. |
Sau trận chung kết Champions League căng thẳng kéo dài hơn 120 phút với phần thắng thuộc về AC Milan, HLV Marcello Lippi của Juventus đã phàn nàn như vậy. Juventus chịu tổn thất lớn từ trước trận do thiếu tiền vệ sáng tạo Pavel Nedved bị treo giò, hậu vệ Tudor đang thi đấu thì phải rời sân vì chấn thương.
Với đội hình sứt mẻ như vậy, Juventus cũng chỉ chịu thua 2-3 sau những quả penalty đầy may rủi. Đây là thất bại thứ 3 liên tiếp của Juventus tại giải đấu danh giá nhất châu Âu, dưới thời Lippi. Và nhà cầm quân này cay đắng nói: “Tôi biết phát biểu gì đây? Một kết quả thật tồi tệ. Tất cả mọi thứ cứ chống lại chúng tôi, từ việc Nedved bị treo giò đến chấn thương của Tudor. Trong những trận đấu quan trọng như thế này, mọi HLV đều mong có một đội hình mạnh nhất. Nhưng chúng tôi thì đã không thể đưa vào sân Nedved - cầu thủ tốt nhất của Juve ở mùa giải này”. Không có Nedved, ông Lippi phải đau đầu tìm người thay thế. Nhưng cuối cùng, cầu thủ được lựa chọn đá thế ở cánh trái là Camoranesi đã không hoàn thành nhiệm vụ.
Nhà cầm quân tóc bạc còn than phiền: "Juventus khởi đầu loạt thi đấu luân lưu không được tốt. Cú sút của Trezeguet dễ dàng bị Dida hóa giải. Sau khi Birindelli đưa Juve trở lại cuộc đua, thì Marcelo Zalayeta và Paolo Montero lại bỏ lỡ cơ hội, đẩy Del Piero vào thế khó khăn. Anh đã thắng trong lần đá cuối cùng của Juve, nhưng Shevchenko cũng không phạm sai lầm nào khi thực hiện quả 11 m quyết định mang Cup về thành Milan”.
Ông Lippi cũng nhấn mạnh rằng mọi người có thể gọi Juve là kẻ chiến bại, công nhận Milan là một đội bóng tuyệt vời nhưng không thể khẳng định CLB thành Turin kém hơn Milan.
Minh Hải (theo Reuters)