HA Gia Lai vững vàng ở ngôi đầu bảng
 |
| CSG đã không thể cản bước HA Gia Lai (trái) |
Chiều chủ nhật, đội bóng cao nguyên đã phá được đấu pháp thiên về phòng ngự của CSG và giành chiến thắng 2-1 trên sân Pleiku. Với kết quả này, HA Gia Lai tiếp tục dẫn đầu giải V-League sau 17 vòng. Còn đương kim vô địch CSG chôn chân ở vị trí áp chót, và đối mặt với nguy cơ lần đầu phải xuống hạng.
Đội chủ nhà vào trận mà không có sự góp mặt của trung vệ Quang Trãi (chấn thương). Hải Lâm vào thế chỗ cũng phải rời sân ngay sau khi trận đấu mới bắt đầu được khoảng 5 phút vì chấn thương. Do đó, Lương Trung Tuấn đã được vào sân đá cặp trung vệ cùng Mạnh Dũng. Trên hàng công của đội bóng phố núi, lão tướng Hữu Đang sát cánh bên cạnh Kiatisuk, khiến tiền đạo trẻ đang đạt phong độ cao là Minh Hải chỉ được xung trận từ băng ghế dự bị. CSG cũng thiếu tiền vệ Quan Huy.
Với lợi thế khán giả nhà, HA Gia Lai vào trận rất nhanh. Họ hoàn toàn kiểm soát khu trung tuyến trong hiệp một, và ép thành liên tục trong khoảng 20 phút đầu. Trong khi đó, CSG lại chọn lối chơi tử thủ như khi hoà 0-0 trên sân của SLNA tuần trước, và chỉ cắm mình Ngọc Thanh ở tuyến trên. Phút thứ 8, HA Gia Lai tạo được pha bóng nguy hiểm đầu tiên. Kiatisuk đá phạt trực tiếp kỹ thuật, đưa bóng bay qua hàng rào và đi vào góc gần. Tuy nhiên, Ngọc Thảo đã xuất sắc bay người cản phá. Chỉ ít phút sau, Dusit thiếu chút nữa phá thế quân bình khi anh thực hiện quả phạt góc hiểm hóc bên cánh phải. Bóng bay qua đầu tất cả các hậu vệ, thủ môn CSG, và chạm xà ngang bật ra. Phút 20, Ngọc Thảo lại phải trổ tài sau cú sút phạt từ cự ly khoảng 18 m của Dusit. Phút 35, HA Gia Lai quyết định tăng cường sức tấn công để nhanh chóng biến ưu thế thành bàn thắng. Tiền đạo trẻ Minh Hải - cầu thủ ghi bàn đều đặn trong 3 trận vừa qua - được tung vào sân đá cặp cùng Kiatisuk, còn Phi Hùng được cho ra nghỉ. Hữu Đang lùi xuống chơi ở hàng tiền vệ.
Hiệp hai bắt đầu với nhịp độ trung bình. HA Gia Lai vẫn chủ động tấn công, còn CSG tiếp tục phòng ngự với số đông để mong kiếm được 1 điểm tại Pleiku. Phút 50, Dusit thử vận may bằng pha kết thúc từ xa. Nhưng cú sút căng và chìm của cầu thủ người Thái Lan không thắng được Ngọc Thảo. Nhưng CSG chỉ đủ sức giữ sạch lưới thêm 5 phút. Sau đường chuyền của Trung Tuấn từ bên cánh phải vào bên trái khu cấm địa, Hữu Đang bắt tốc độ đón bóng, vượt qua khe giữa hai hậu vệ áo trắng chần chừ trong việc cản phá, rồi nhẹ nhàng sút cận thành hạ Ngọc Thảo. Đây là bàn thắng đầu tiên của Hữu Đang tại V-League mùa này. Trước đó, Xuân Tình của CSG cũng đã hạ được thủ môn Văn Hạnh, nhưng bàn thắng không được công nhận vì Seriki ở vào thế việt vị.
Ít phút sau khi bị thủng lưới, HLV Tam Lang buộc phải thay đổi nhân sự trên hàng công của CSG bằng cách tung lão tướng Huỳnh Hồng Sơn vào sân (thay Ngọc Thanh chơi không tốt). HA Gia Lai thì tăng cường khả năng phòng ngự, dù đang là đội kiểm soát bóng và gây sức ép không ngừng sau bàn dẫn 1-0: hậu vệ Chu Ngọc Cảnh vào thay Hữu Đang. Và sự thay đổi người của cả hai bên đều chứng tỏ hiệu quả. Phút 75, trong một pha tấn công trung lộ, Hoàng Bửu nhận thấy Minh Đức mắc lỗi vị trí khi hàng phòng ngự đội chủ nhà giăng ngang định bẫy việt vị, và lập tức chọc khe. Huỳnh Hồng Sơn thoải mái nhận bóng gần điểm phạt đền và sút sệt chính xác, cân bằng tỷ số 1-1. Nhưng chỉ khoảng 2 phút sau, CSG lại phải trả giá vì sai lầm của hàng thủ, khi Ngọc Cảnh tự do băng vào kết thúc cận thành ấn định kết quả 2-1. Phút 80, CSG có cơ hội gỡ hoà khi Hồ Văn Lợi sút xa khiến bóng đi trúng cột dọc. Gần như ngay sau đó, cầu môn HA Gia Lai lại chao đảo. Sau đường chuyền từ bên hành lang phải, Seriki tiếp bóng cận thành, và nếu không có sự xuất sắc của Văn Hạnh thì CSG đã kiếm được 1 điểm trong chuyến du đấu lần này.
Ở trận tới, CSG sẽ được thi đấu trên sân Thống Nhất, nhưng đối thủ của họ là một Bình Định cũng đang cần điểm để an tâm trụ hạng.
Cũng ở vòng 17, GĐT hòa không bàn thắng trận thứ hai liên tiếp trong chuyến du đấu miền Trung. Chiều chủ nhật này, họ hòa 0-0 trên sân Quy Nhơn của Bình Định, và bị đội đầu bảng HA Gia Lai bỏ xa tới 4 điểm (35-31). Thể Công vươn lên đứng ngay sau GĐT với 27 điểm, nhờ chiến thắng 1-0 trước NH Đông Á ngay trên sân Thống Nhất. Bàn duy nhất của trận này do Đức Thắng thực hiện.
 |
| Sỹ Thủy (phải) ghi hai bàn trong trận gặp ACB. |
Đồng Tháp đang có phong độ tuyệt vời (thắng 4 trận liên tiếp) đã bất ngờ phơi áo 0-1 trước Hàng không Việt Nam bất ổn, ngay tại Cao Lãnh. Do đó, đội bóng vùng đồng bằng sông Cửu Long phải rời khỏi vị trí thứ ba. Còn với Hàng không Việt Nam, chiến thắng này đã giúp họ bỏ cách CSG 3 điểm.
Ở trận đấu muộn nhất của vòng này, SLNA không tung ra sân đội hình mạnh nhất vẫn dễ dàng hạ ACB 3-0 ngay tại sân Hà Nội. Sỹ Thủy hai lần lập công ở các phút 10 và 64. Văn Quyến góp một bàn vào phút 20. Với chiến thắng này, SLNA chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng (2 hòa, 3 thua), và leo lên vị trí thứ ba.
Xuân Toản
| V-League (sau 18/5) |
| TT |
Đội |
Trận |
T |
H |
B |
Điểm |
| 1 |
HAGL |
17 |
10 |
5 |
2 |
35 |
| 2 |
GĐT |
17 |
8 |
7 |
2 |
31 |
| 3 |
SLNA |
17 |
8 |
3 |
6 |
27 |
| 4 |
Thể Công |
17 |
8 |
3 |
6 |
27 |
| 5 |
Nam Định |
17 |
7 |
5 |
5 |
26 |
| 6 |
Đồng Tháp |
17 |
7 |
4 |
6 |
25 |
| 7 |
NHĐA |
17 |
6 |
5 |
6 |
23 |
| 8 |
Bình Định |
17 |
6 |
4 |
7 |
22 |
| 9 |
Đà Nẵng |
17 |
6 |
2 |
9 |
20 |
| 10 |
HKVN |
17 |
5 |
4 |
8 |
19 |
| 11 |
CSG |
17 |
3 |
7 |
7 |
16 |
| 12 |
ACB |
17 |
1 |
5 |
11 |
8 | |