Ferrero gặp Coria tại chung kết Monte Carlo Masters
 |
| Tay vợt Guillermo Coria. |
Tay vợt người Argentina, Guillermo Coria, đã gây bất ngờ tại bán kết khi hạ hạt giống số 2 đồng thời là đương kim á quân Carlos Moya với tỷ số 7-6, 6-2. Anh lọt vào trận đấu tranh chức vô địch với người đang giữ Cup, Juan Carlos Ferrero.
Trận chung kết năm ngoái tưởng như đã lặp lại sau khi Moya rồi Ferrero lần lượt có mặt ở bán kết và đối thủ của họ đều là những tay vợt dưới cơ. Tuy nhiên, trong khi Ferrero chiến thắng tay vợt người Mỹ Vince Spadea khá dễ dàng với tỷ số 6-3, 6-4 thì người đồng hương của anh lại để thua. Với phong độ ổn định, Coria xứng đáng có mặt tại trận chung kết thứ hai của anh kể từ đầu mùa giải.
Moya có vẻ chiếm ưu thế trong nửa đầu của set thứ nhất, nhưng kể từ game thứ 11, Coria bắt đầu chơi hay hơn. Anh giành chiến thắng set này sau loạt tiebreak. Sang set thứ hai, Coria dẫn trước với tỷ số 5-1 và chẳng có lý do gì anh lại để tuột mất thắng lợi. Moya đã giải thích lý do thất bại: "Bước ngoặt của trận đấu là lúc tỷ số game đang hoà 5-5 ở set thứ nhất. Tôi đã không thể đIều khiển tốt các đường bóng và sau đó mắc một số lỗi trong loạt tiebreak. Gió to cũng đã khiến tôi thi đấu không được như mong muốn dù đã cố gắng đánh bóng rất mạnh”.
Ferrero giành chiến thắng trước đối thủ ít tên tuổi Spadea trong trận bán kết còn lại kéo dài 78 phút. Không thi đấu với phong độ thực sự cao, nhưng trước một đối thủ ít kinh nghiệm hơn (4 lần để thua ở game giao bóng của mình), anh vẫn giành chiến thắng. Như vậy, tay vợt Tây Ban Nha tiếp tục bất bại trên sân đất nện kể từ đầu mùa giải. Chiến thắng này đã đưa anh trở lại danh sách top 5 dẫn đầu bảng xếp hạng ATP Champions Race và quan trọng hơn là giúp có được sự tự tin. Tay vợt 23 tuổi này cho biết: “Thật khó tả cảm giác lại được một lần nữa có mặt tại trận chung kết. Đây là một giải đấu rất quan trọng đối với tôi”.
H. Linh (theo BBC)