Lewis không muốn đấu với Roy Jones
 |
| So găng cùng Lewis là mong muốn của mọi tay đấm hiện nay. |
Lewis - võ sĩ được đánh giá là số một thế giới hiện nay - đã bác bỏ khả năng sẽ thượng đài với tân vô địch WBA (Hiệp hội quyền anh thế giới). Dù vậy, Lewis vẫn thừa nhận, Roy Jones là tay đấm hiếm hoi hiện nay gây ấn tượng mạnh đối với anh về tài năng và phong cách thi đấu.
Lewis phát biểu: "Tôi không nghĩ Roy Jones sẽ đấu với tôi, nhưng đó là người biết cách tạo ra sự phấn khích nơi người hâm mộ. Chuyển lên thi đấu hạng nặng, Jones có hai điểm lợi thế. Thứ nhất là tốc độ của anh ta làm cho đối thủ chóng mặt và thứ hai là trọng lượng nhẹ hơn. Nhờ đó, anh ta có thể di chuyển liên tục xung quanh, dễ dàng né tránh đòn đánh của đối phương. Không chỉ John Ruiz mà còn nhiều võ sĩ hạng nặng khác sẽ phải chịu khuất phục nếu gặp Jones".
Còn võ sĩ người Mỹ, vượt qua John Ruiz nhờ điểm số hôm thứ bảy vừa rồi, thì tỏ ra dè dặt: "Theo tôi, Lewis là võ sĩ hạng nặng vĩ đại nhất. Tôi thán phục anh ấy".
Từ tháng 6 năm ngoái, sau khi hạ đo ván Mike Tyson tại Memphis, Lewis chưa thượng đài lần nào. Do vậy, giới chuyên môn rất ngóng trông một cuộc tái đấu giữa hai kỳ phùng địch thủ này. Tuy nhiên, Lewis không khẳng định chắc chắn chuyện đó: "Mọi việc phụ thuộc vào Tyson. Tôi chẳng buộc ai phải đấu với mình. Có điều là trước đây chúng tôi đã ký hợp đồng thi đấu hai trận. Vì vậy, tôi đang chờ đợi khi Tyson sẵn sàng".
Trong vài tháng qua, có nhiều tin đồn Lewis muốn nghỉ hưu hơn là quay trở lại võ đài. Hôm chủ nhật, tham dự trận Roy Jones - John Ruiz với tư cách bình luận viên truyền hình, Lewis còn nói: "Treo găng cũng là một lựa chọn. Tôi có thể chấm dứt như một vị vua tuyệt đối của quyền anh, giống điều Don King đã miêu tả". Về trận đấu với tay đấm người Ukraina Wladimir Klitschko, dự kiến vào tháng 4 tới, võ sĩ 37 tuổi, sinh tại Anh, không thích thú lắm: "Tôi muốn một cuộc so găng thật hấp dẫn để có quyết tâm lao vào luyện tập. Lúc này, không ai gây đủ hứng thú cho tôi".
Lê Trần (theo BBC)