Thứ bảy, 1/3/2003, 02:00 GMT+7

Liverpool quyết đấu tại chung kết Cup liên đoàn

Owen sẽ có dịp ăn mừng trên sân Millenium?

Tối mai, trên sân Millenium, đội bóng thành phố cảng nước Anh sẽ gặp MU để tranh danh hiệu đầu tiên của mùa bóng. Đang đứng thứ 7 giải Ngoại hạng và không đạt phong độ cao nhất trong thời gian gần đây, nhưng các học trò của HLV Houllier vẫn chờ đợi một kết quả tốt đẹp.

Liverpool vừa vượt qua Auxerre ở vòng 4 Cup UEFA, trong khi Manchester United cũng sẽ được khích lệ nhờ giành vé tham dự tứ kết Champions League sớm hai vòng sau khi hạ Juventus cả lượt đi và về. Nhưng có lẽ, đội bóng thành phố cảng sẽ đến sân Millenium ở Cardiff (xứ Wales) với quyết tâm ăn thua hơn đối thủ. Nguyên nhân rất dễ hiểu, đã bị loại khỏi Cup FA, hiện kém đội dẫn đầu Arsenal 17 điểm, đây là cơ hội cuối cùng để Liverpool cứu vãn mùa bóng thất bát của họ ở đấu trường trong nước. Và HLV Gerard Houllier cũng hoàn toàn có cơ sở để hy vọng vào một kết quả tốt đẹp tối mai. Chiến thắng đầu tiên của ông khi đặt chân đến nước Anh là chiếc Cup liên đoàn cũng tại Cardiff năm 2001, vài tuần trước khi vượt qua Arsenal ở chung kết Cup FA cùng năm. Ông phát biểu: "Đây sẽ là trận đấu rất quan trọng đối với chúng tôi. Hơn thế nữa, khi Liverpool chạm trán MU, đó luôn là cuộc đọ sức căng thẳng, một sự kiện quan trọng".

Ông Houllier đặt niềm tin vào Michael Owen. Vừa chấm dứt thời gian dài "vô duyên" trước khung thành đối phương, tiền đạo người Anh đã ghi được hai bàn thắng trong hai trận đấu liên tiếp. Anh gỡ lại một bàn cho Liverpool trong trận thua Birmingham cuối tuần trước và mở tỷ số trận thắng Auxerre 2-0 tại Cup UEFA, hôm thứ năm. Nhà cầm quân người Pháp cho biết: "Owen đã bị chỉ trích rất nhiều nhưng cậu ấy đang rất nỗ lực luyện tập vì cả tập thể. Tôi hy vọng hai lần lập công trên mới chỉ là sự khởi đầu của một chuỗi các bàn thắng của Owen".

Trong khi đó, nhiều khả năng Manchester sẽ thiếu 3 cầu thủ Paul Scholes, Ryan Giggs và Wes Brown trong trận này do chấn thương. Như vậy, cặp trung vệ sẽ là Mikael Silvestre vừa hồi phục và Rio Ferdinand. Trong trường hợp đó, John O'Shea được đẩy sang cánh trái, trả lại vị trí sở trường ở hàng tiền vệ cho Roy Keane.

Lê Trần

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao