Roy Jones tranh đai vô địch WBA với John Ruiz
 |
| Roy Jones muốn làm phong phú thêm bộ sưu tập đai vô địch của mình. |
Tối nay, cuộc đối đầu trên sẽ diễn ra tại Las Vegas (Mỹ). Ruiz nặng 102 kg, hơn đối thủ gần 15 kg. Tuy nhiên, Roy Jones, thống trị tuyệt đối các giải hạng vừa, lại được đánh giá trội hơn dù đây là lần đầu tiên anh chuyển lên thi đấu ở hạng nặng.
Roy Jones Jr là một trong những võ sĩ hay nhất thế giới hiện nay. Anh đã giành mọi danh hiệu ở hạng trung và tỏ ra không có đối thủ cả khi thượng đài với các đối thủ hạng vừa. Hiện nay võ sĩ người Mỹ đang giữ 3 đai vô địch hạng vừa danh giá nhất của Hội đồng quyền anh thế giới (WBC), Hiệp hội quyền anh thế giới (WBA) và Tổ chức quyền anh quốc tế (IBO). Để bác bỏ những lời gièm pha rằng anh không bao giờ chọn lựa đối thủ quá tầm, Jones quyết định đoạt cho được ngôi vị số một hạng nặng WBA của John Ruiz. Trong lịch sử, mới chỉ có huyền thoại người New Zealand gốc Anh, Bob Fitzsimmon, là cựu vô địch hạng trung giành được một đai hạng nặng vào năm 1897.
Tuy nhiên, luôn biết cách sử dụng tài năng để quảng bá hình ảnh của mình, như thường lệ, Jones giành được phần hơn trong hợp đồng thi đấu với John Ruiz. Đây là hợp đồng béo bở nhất lịch sử môn đấm bốc. Theo các điều khoản, Jones sẽ nhận được 10 triệu USD và một khoản khá tươm phần trăm tiền bản quyền truyền hình. Trong khi đó, phần dành cho đối thủ người Puerto Rico chỉ đáng kể nếu như trận đấu thu hút được thật nhiều người theo dõi.
John Ruiz, 31 tuổi, vô địch WBA sau khi hạ Evander Holyfield vào tháng 3/2001. Tuy nhiên, anh đã rất khó khăn mới chiến thắng được Kirk Johnsson ở trận đấu gần đây nhất của mình, tháng 6 năm ngoái, sau rất nhiều cú đấm tầm thấp ở hiệp thứ 10. Knock-out kỹ thuật Clinton Woods vào tháng 9/2002, Roy Jones nâng số trận toàn thắng liên tiếp của mình lên con số 13, tính từ thất bại trước Montell Griffin vào tháng 3/1997.
 |
| Stone (góc trái) và Mekerson ăn miếng trả miếng. |
Hai ngày trước khi hai võ sĩ so găng, trận đấu đã được hâm nóng bằng cuộc đọ sức giữa nhà quản lý của Ruiz, Norman Stone, và HLV của Jones, Alton Mekerson, trong buổi kiểm tra trọng lượng. Nguyên nhân chỉ là những tranh cãi về việc ai sẽ mang găng màu nào. Trước khi được ngăn lại, hai bên đã kịp tung ra vài đòn thử sức nhau. Phần thắng tạm nghiêng về phe của Roy Jones khi Stone bị rách môi và phải tới bệnh viện.
Thành Lê (theo Secondout)