Barcelona đặt một chân vào tứ kết
 |
| Các cầu thủ Inter (xanh đen) và Barca trong một pha bóng hỗn độn. |
Hòa 0-0 trên sân của Inter Milan đêm qua, Barca không thể lập kỷ lục thắng trận thứ 12 liên tiếp tại Champions League. Tuy nhiên, chỉ một điểm giành được cũng đủ cho CLB xứ Catalan gần như chắc chắn có mặt trong danh sách 8 đội mạnh nhất giải năm nay.
Trận đấu trên sân San Siro diễn ra thiếu hấp dẫn. Những đợt lên bóng thường bị ngắt quãng bởi các đường chuyền thiếu chính xác, hoặc những pha phạm lỗi. Vieri chơi đơn độc trên hàng công không gây được nhiều khó khăn cho hàng thủ đội khách. Inter là đội kiểm soát khu trung tuyến, nhưng chính Barcelona mới tạo được những cơ hội đẹp nhất để phá thế quân bình. Ngay trong hiệp một, khán giả đội chủ nhà phải thót tim khi các hậu vệ Inter hai lần bỏ lỏng các cầu thủ đối phương ở gần như cùng một điểm bên phải khu cấm thành, cách cầu môn chừng 10 m. Nhưng cả hai cú sút của Rochemback và Gabri đều đi không trúng đích. Gần cuối trận, Kluivert phá được bẫy việt vị, băng xuống nhưng kết thúc quá nhẹ, để thủ môn Toldo của Inter dễ dàng chặn được.
Không có bàn thắng nào, nhưng có tới 4 cầu thủ phải rời sân vì chấn thương. Đầu tiên là Mohamed Kallon của Inter, bị Carlos Puyol phạm lỗi ngay phút thứ 9. Hiệp hai diễn ra được nửa thời gian, đến lượt Cocu của Barca bị đau mắt cá do va chạm với Javier Zanetti. Sau đó ít phút, Reiziger vào bóng nguy hiểm với Dalmat và khiến các bác sĩ phải cáng tiền vệ người Pháp của đội chủ nhà ra khỏi sân. Trước khi hết giờ, HLV Radomir Antic phía Barca phải cho người vào thay hậu vệ Puyol khi anh này va đầu vào đồng đội Frank De Boer trong lúc cản phá bóng.
Cũng trong đêm qua, một mình Alan Shearer mang lại chiến thắng 3-1 cho Newcastle trước đội khách Leverkusen. Cựu tiền đạo đội tuyển Anh không mất nhiều thời gian để có được bàn thắng đầu tiên. Ngay phút thứ 5, đội trưởng Newcastle đánh đầu mở tỷ số từ đường chuyền của Gary Speed. Đến phút thứ 10, Shearer nhân đôi cách biệt. Anh dễ dàng đưa bóng vào lưới sau khi cả thủ môn và hậu vệ đội khách không chặn được pha tạt bóng của Ameobi. Đội khách có cơ hội gỡ lại một bàn ở phút 20, nhưng Shay Given đã đoán được ý đồ của Neuville. Phút thứ 35, Klein phạm lỗi với Dyer trong vòng cấm, và Shearer hoàn tất cú hat-trick của mình. Cú đá 11 m của anh đưa bóng đi lên góc cao làm bó tay thủ môn Hans Jorg Butt. Mãi tới phút 73, đội khách mới gỡ lại được một bàn do công của Babic.
 |
| Sanchez của Valencia (trắng) tranh bóng cùng Samuel. |
AS Roma bất ngờ đại thắng 3-0 ngay trên sân của Valencia. Hai bàn thắng của Totti và một của Emerson giúp cho đội khách hạ đương kim vô địch Tây Ban Nha. Phút 23, Totti bất ngờ đánh đầu đưa đội khách vượt lên dẫn trước từ cú đá phạt góc của Candela. Không lâu sau, phút 30, chính đội trưởng Roma nâng tỷ số lên 2-0. Nhận bóng từ chân Cafu, Totti tung cú sút chân phải quyết đoán hạ thủ thành Canizares. 10 phút trước khi hiệp một kết thúc, kết quả trận đấu được an bài. Pha phối hợp giữa Cassano và Totti giúp Emerson ghi bàn thắng thứ 3 cho đội khách.
Cục diện bảng B trở nên rộng mở với cả 4 đối thủ, khi cũng trong đêm qua, Arsenal hòa tiếp trận thứ hai với Ajax. Không có bàn thắng nào được ghi tại Amsterdam, và hai đội này tiếp tục dẫn đầu với cùng 6 điểm.
| Bảng A |
Bảng B |
Barcelona Inter Newcastle Leverkusen |
10 7 6 0 |
Arsenal Ajax Valencia AS Roma |
6 6 5 3 |
Lê Trần