Thứ tư, 26/2/2003, 07:10 GMT+7

Inter quyết hạ nhục Barcelona

Vieri (trái) sẽ giải được cơn khát ghi bàn tại châu Âu trong đêm nay?

Trước khi hai đội gặp lại nhau trên sân San Siro vào đêm nay, tại vòng bảng thứ hai Champions League, HLV Cuper tuyên bố Inter sẽ chơi khác hẳn so với khi giáp mặt tại Nou Camp tuần trước. Ông cũng nhấn mạnh rằng CLB thành Milan sẽ ngăn Barca lập kỷ lục 12 trận toàn thắng.

Tiền vệ Morfeo cũng tuyên bố, Inter sẽ chứng tỏ cho cả thế giới biết rằng thảm bại 0-3 hồi giữa tuần qua tại Tây Ban Nha chỉ là một tai nạn. Ngoài khát vọng trả thù, Inter còn cần một chiến thắng, dù chỉ là sát nút, để tránh bị rơi vào cuộc đấu tay đôi giành vé vào tứ kết với Newcastle - đội có khả năng kiếm thêm 3 điểm trong trận tiếp Leverkusen đêm nay.

Tuy nhiên, thắng Barca vào thời điểm này dường như là một nhiệm vụ bất khả thi đối với CLB thủ đô thời trang Italy. Inter sẽ đón tiếp gã khổng lồ xứ Catalan với đội quân thiếu hàng loạt trụ cột: hậu vệ Cordoba và tiền đạo Recoba đều phải làm khán giả vì án treo giò, trung vệ Materazzi bị chấn thương. Batistuta thì không được thi đấu tại Champions League trong màu áo Inter, do đã có tên trong danh sách đăng ký của Roma hồi đầu mùa. Crespo, Ventola thì nghỉ dưỡng thương từ nhiều tuần qua. Do đó, ông Cuper sẽ không có cách bố trí hàng công nào khác ngoài việc để Mohammed Kallon đá cặp cùng Vieri. Kallon thường xuyên ngồi dự bị. Còn Vieri thì chưa ghi nổi một bàn tại đấu trường châu Âu trong suốt 15 tháng qua, cho dù ở Serie A, tiền đạo này đang gây ấn tượng mạnh với 21 bàn sau 18 trận thi đấu. Trong khi đó, Barca không gặp trở ngại nào đáng kể về nhân sự. Cầu thủ chạy cánh Marc Overmars bị chấn thương, nhưng Rochemback có thể hoàn thành nhiệm vụ đá thế của mình.

Cái khó thứ hai đối với Inter là Barcelona thắng như chẻ tre tại Champions League mùa này. Và chỉ cần thắng lợi đêm nay, đội bóng đến từ sân Nou Camp sẽ phá kỷ lục của Ajax, với thành tích mới là thắng liền 12 trận tại giải đấu danh giá nhất châu Âu (tính cả vòng sơ loại). Còn về phong độ hiện tại ở giải nội địa, Inter hơn hẳn đối thủ. Họ cùng Juve chia sẻ ngôi đầu bảng Serie A. Trái lại, Barca hiện chỉ xếp thứ 8, với 17 điểm ít hơn đội đầu bảng Sociedad (47-30). Tuy nhiên, Barca tụt dốc không phanh tại Liga là vì những thất bại liên tục dưới thời Van Gaal. Còn kể từ khi Radomir Antic được chỉ định cầm quân, Barca đã có mạch hai trận kiếm được số điểm tối đa, trước Espanyol và Real Betis.

Lịch sử cũng đang ủng hộ Barca. Kể từ sau thất bại trước Panathinaikos tại Champions League hồi 4/2002, đội bóng Tây Ban Nha bất bại trong 6 trận đã đấu trên sân đối phương: thắng 5, hòa 1. Riêng thủ môn Toldo thì chưa một lần được ăn mừng thắng lợi trong các lần đương đầu Barca tại châu Âu. Trong 5 trận Toldo tham gia (4 trong màu áo Fiorentina), đội bóng của anh đã thua 3 hòa 2.

Ở trận đấu khác của bảng A, Leverkusen hành quân tới Newcastle với hy vọng kiếm được điểm đầu tiên tại vòng hai Champions League. Tuy nhiên, tân HLV Hoerster có thể sẽ chỉ bố trí đội hình dự bị trong chuyến du đấu nước Anh lần này, nhằm giữ quân cho cuộc chiến trụ hạng tại Bundesliga.

Đội hình xuất phát dự kiến:

Inter (4-4-2): Toldo - Javier Zanetti, Cannavaro, Gamarra, Coco -Guly, Di Biagio, Cristiano Zanetti, Morfeo - Vieri, Kallon.

Barcelona (4-4-2): Bonano - Reiziger, Puyol, De Boer, Gabri - Mendieta, Xavi, Cocu, Motta - Kluivert, Saviola.

Cũng trong đêm nay, Ajax đón tiếp Arsenal. Ở trận đấu còn lại của bảng B, Valencia nghênh đón Roma. Nếu hai trận này phân thắng bại, thế đồng điểm (5) của ba đội dẫn đầu là Ajax, Arsenal, Valencia sẽ bị phá.

Bảng A
Bảng B

Xuân Toản

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao