Hooligan phá hỏng trận Torino - AC Milan
 |
| Cảnh sát phải rất vất vả để chống lại các hooligan. |
Trận đấu vòng 22 Serie A diễn ra tối qua đã không thể tiến hành đủ 90 phút vì các CĐV đội chủ nhà gây náo loạn cả trong và ngoài sân. AC Milan hy vọng Ủy ban kỷ luật của LĐBĐ Italy sẽ xử phần thắng cho họ vì tới trước khi cảnh sát yêu cầu ngừng thi đấu, các cầu thủ của HLV Ancelotti đã dẫn trước 3 bàn.
Ngoài ra, chắc chắn một hình thức kỷ luật đang chờ đón Torino. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Itlay thông qua một đạo luật chống bạo lực trong các trận bóng đá, cho phép cảnh sát sử dụng các biện pháp mạnh tay hơn. Trên sân Torino, F.Inzaghi đã mở tỷ số ngay phút thứ 2. Clarence Seedorf ghi thêm hai bàn nữa cho CLB thủ đô thời trang Milan các phút 42 và 45. Đầu hiệp hai, khán giả của đội chủ nhà phá hàng rào và tràn vào sân. Trận đấu được tiếp tục sau khi đám đông quá khích bị dồn trở lại khán đài bằng dùi cui. Tuy nhiên, các hooligan liền quay sang tấn công các lực lượng bảo vệ và buộc cảnh sát phải dùng đến hơi ngạt để trấn áp. Ngay cả các cầu thủ và trọng tài cũng bị ảnh hưởng.
 |
| Đồng đội chia vui cùng Nedved (11) sau bàn mở tỷ số. |
Cũng trong hôm qua, Juventus đã đánh bại Como 3-1. Chiến thắng thứ 7 trong 8 trận đưa họ vượt 3 điểm trên đối thủ Inter, sẽ gặp Piacenza tối nay. Đội bóng của HLV Marcello Lippi thiếu vắng một số cầu thủ quan trọng giống như khi họ đến làm khách trên sân MU hôm thứ tư. Gianluigi Buffon, Thuram và Davids đều bị cúm trong khi Del Piero chưa bình phục chấn thương.
Tuy nhiên, đội khách vẫn chơi lấn lướt và bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ngay phút thứ 7 khi Marcelo Zalayeta sút hỏng quả phạt đền. Không đầy 4 phút sau, đương kim vô địch đã có bàn thắng. Hậu vệ người Brazil Juarez đá phản lưới nhà sau đường chuyền của Pavel Nedved. Tiền vệ người Czech giữ vai trò trung tâm trong những đường lên bóng của Juventus. Phút thứ 22, anh đẩy bóng rất đẹp cho Marco Di Vaio tung cú sút quyết đoán, nhân đôi cách biệt. Hai phút trước khi hiệp một kết thúc, Camoranesi đánh đầu ghi bàn thắng thứ ba cho Juve. Phút 80, đội chủ nhà có bàn thắng danh dự nhờ công một cựu cầu thủ của Juventus, Fabio Pecchia.
Lê Trần