Nam Định đánh mất chiến thắng trên sân Hà Nội
Dẫn trước 2 bàn nhờ công Achilefu, nhưng Nam Định đã bỏ lỡ cơ hội giành trọn 3 điểm khi đến làm khách trên sân của Hàng không Việt Nam tại trận đấu sớm vòng 3 V-League, chiều qua. Minh Hiếu và Trương Huỳnh Điệp là hai cầu thủ gỡ hòa cho đội chủ nhà.
Hiệp một trận đấu diễn ra khá chậm và không có nhiều pha bóng hấp dẫn. Đội khách chủ yếu phòng thủ bên phần sân của mình, phong toả các mũi nhọn của Hàng không Việt Nam. Với số đông, cùng sự chắc chắn của trung vệ Saliu và thủ môn Esele, Nam Định đã bảo vệ được khung thành trước các chân sút đội chủ nhà. Tuy nhiên, cũng vì thế mà hàng công rất mỏng của họ không thể uy hiếp được cầu môn đối phương, do Phạm Việt Cường trấn giữ, thay cho thủ thành Alexei. Hàng không Việt Nam cũng không gây được áp lực ở khu trung tuyến. Tuấn Thành hoạt động đơn độc trên hàng công trong khi Bùi Đoàn Quang Huy gần như mất tích. Việc tăng cường Minh Hiếu từ giữa hiệp một cũng không giúp đội chủ nhà gia tăng được sức ép.
Trong thế trận đó, bất ngờ đội khách có bàn thắng. Phút 35, sau pha đột phá bên cánh phải, Hồng Phú chuyền bóng vào trước khung thành. Trung phong người châu Phi Achilefu đã chứng tỏ sự nguy hiểm của mình khi dùng đầu lái bóng vào góc xa khung thành, mở tỷ số trận đấu.
Sau giờ nghỉ, hai đội chơi tấn công nhiều hơn và liên tục vây hãm khung thành của nhau. Phấn chấn vì đang dẫn trước, Nam Định chơi hăng hơn, có phần trên cơ đối thủ, nhờ vậy đã nhân đôi cách biệt ở phút 52. Vẫn Hồng Phú, sau pha dốc bóng dọc biên, chuyền đúng tầm cho các tiền đạo băng vào dứt điểm trong khu cấm địa. Lương Phúc kết thúc hụt nhưng Achilefu đã kịp thời có mặt và nhẹ nhàng đánh đầu, ghi bàn thứ hai cho riêng mình.
Tuy nhiên, cục diện trận đấu lại xoay chuyển ở phút 60, khi Hàng không Việt Nam được hưởng quả đá phạt trực tiếp cách khung thành Nam Định chừng 18 m. Minh Hiếu đá bóng đi vòng qua hàng rào, chui vào lưới sát cột dọc bên phải, khiến thủ môn Esele chỉ còn biết đứng nhìn. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Kể từ thời điểm đó, đội chủ nhà dồn lên tấn công tìm bàn gỡ hoà. Phút 76, Trương Huỳnh Điệp, vào sân thay người đầu hiệp hai, lập công. Cũng từ một pha đá phạt trực tiếp của Minh Hiếu, cầu thủ đã ghi bàn trong trận gặp Thể Công tại Cup quốc gia mấy ngày trước khẽ đội đầu, làm tung lưới Nam Định lần thứ hai. Trong khoảng 20 phút cuối cùng, Hàng không Việt Nam hoàn toàn khống chế thế trận. Họ tạo ra được một số cơ hội ngon ăn, đặc biệt là pha kết thúc của Cao Sĩ Cường. Một mình có bóng cách khung thành chừng 10 m, nhưng cú sút rất mạnh của anh lại đi vọt xà ngang.
Thành Lê