Thứ năm, 30/1/2003, 07:33 GMT+7

Dân thể thao ăn Tết Quý Mùi

Sau một năm chỉ biết đến tập luyện và thi đấu, ngày Tết là dịp hiếm hoi để giới vận động viên có dịp sum họp với gia đình, và tận hưởng cảm giác thảnh thơi thật sự. Họ đã chuẩn bị và có những dự định gì cho Tết?

Tiền đạo bóng đá Lê Huỳnh Đức (Ngân hàng Đông Á)

Huỳnh Đức trong màu áo NH Đông Á.

"Năm qua, tôi đã giải quyết được rất nhiều việc như quyết định ở lại với Ngân hàng Đông Á, chơi khá thành công và có huy chương tại Tiger Cup, đội Ngân hàng Đông Á giành ngôi á quân V-League, chuyện nhà cửa ổn định... nên ăn Tết cũng sẽ vui vẻ hơn.

Ba ngày Tết, tôi muốn giành phần lớn thời gian cho vợ con, ba má vì suốt năm đã phải đi biền biệt hết giải này đến giải khác. Sáng mồng một có thể dậy muộn hơn, chơi với con thoải mái mà không phải lo nghĩ gì, đi thăm bạn bè, bà con - việc mà ngày thường không có thời gian. Có thể uống chút bia, nhưng không dám uống nhiều. Mồng 4 sẽ bắt đầu tập thật sự để chuẩn bị cho lượt trận thứ ba V-League vào 16/2. Tôi mong năm mới mọi người bình an, riêng tôi ít dính chấn thương".

Cơ thủ Trần Đình Hòa

Trần Đình Hòa nhận HC vàng tại ASIAD 14.

"Tết này chắc sẽ vui hơn mọi năm, vì sau ASIAD có món tiền thưởng lớn. Tôi đã sửa sang lại nhà cửa, phụ bà xã sắm đồ cho con cái. Tôi rất vui vì từ ngày chơi billiards chuyên nghiệp, lần đầu tiên tôi mới có nhiều tiền tiêu tết như vậy. Nghĩ lại cũng tội cho bà xã đã hy sinh cho nghiệp của chồng nhiều quá. Năm mới có lẽ tôi sẽ về Quảng Ngãi thăm má, bạn bè, làng xóm vì đã định đi lâu rồi nhưng chưa có điều kiện.

Tôi còn cảm thấy vui vì mọi người ngày càng quan tâm đến môn thể thao "ăn chơi" này. Nghe nói năm nay Ủy ban TDTT sẽ đầu tư nhiều cho billiards với các trang thiết bị hiện đại. Nếu vậy, mục tiêu 4-5 HC vàng tại SEA Games 22 không quá khó. Tôi cũng biết thể loại tự do ngày càng ít người chơi, nhưng đây là thế mạnh của Việt Nam, chúng ta cần đầu tư để kiếm huy chương. Đầu năm, tôi gửi đến những người hâm mộ và ngành TDTT lời cảm ơn vì đã quan tâm, giúp đỡ, động viên bộ môn và cá nhân tôi. Riêng mình, tôi mong có thêm tấm HC vàng SEA Games rồi nghỉ cũng vui lòng".

Thủ môn Livingstone (NH Đông Á)

"Đây là lần đầu tiên tôi ăn Tết tại Việt Nam nên chưa lên chương trình đi đâu, làm gì. Tôi đã liên lạc với đồng hương Uganda ở các đội khác và hẹn cùng nhau ăn Tết tại TP HCM. Có thể chúng tôi sẽ tụ họp kéo vào quán xá nào đó ăn mừng năm mới của người Việt và về nhà ngủ cho đến trưa hôm sau. Tôi sẽ đến thăm "má" Thái (Bà Nguyễn Xuân Thái - Giám đốc điều hành CLB Cảng Sài Gòn), người đã chăm sóc tôi rất chu đáo những ngày tôi bị chấn thương. Bốn ngày nghỉ cũng qua mau thôi vì mồng 4 Tết, chúng tôi đã tập lại rồi".

Lực sĩ Lý Đức

"Với dân thể hình như Đức, Tết cũng không được nghỉ hẳn mà chỉ bớt khối lượng tập đi thôi. Ăn chơi ngày Tết như mọi người thì cơ bắp tiêu ngay. Năm nay, vì giành được HC vàng ASIAD, được bầu là vận động viên tiêu biểu, nhận nhiều bằng khen và cả tiền thưởng nữa, nên Đức rất vui. 

Đức sẽ dành hết ba ngày Tết cho vợ con và gia đình. Mình và bà xã định về Nha Trang thăm họ hàng bên vợ và cho bé Lý Phát tắm biển. Năm nay phải tập trung cho SEA Games 22 nên Đức sẽ vất vả. Do vậy, phải tranh thủ dịp Tết làm những việc mà ngày thường không có thời gian. Năm mới, chúc mọi người có nhiều niềm vui hơn".

(Theo Đại Đoàn Kết)

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao