Thứ bảy, 23/11/2002, 08:02 GMT+7

Hai gã khổng lồ thành Milan đụng độ

Vieri (trái) - mối hiểm họa trước cầu môn AC Milan.

Đêm nay, người hâm mộ Serie A có dịp theo dõi một trong những trận derby được đánh giá là căng thẳng nhất châu Âu, diễn ra trên sân San Siro. Một thắng lợi không chỉ giúp AC Milan qua mặt kình địch trong bảng xếp hạng, mà còn chấm dứt 7 năm họ không thắng Inter dù vào trận với tư cách chủ nhà.

Trong hơn một thập kỷ trở lại đây, hai đội luôn đứng sát nhau trong danh sách những ứng cử viên hàng đầu đoạt scudetto. Một trận thua chưa thể khiến cho AC Milan hay Inter bị loại khỏi cuộc đua đến danh hiệu vô địch mùa này, nhưng sẽ khắc thêm một vết thương trong cuộc chiến giữa hai kẻ thù không đội trời chung. Cả hai đội bóng của thủ đô thời trang Italy hiện bám sát đội đầu bảng Juventus, và hơn kém nhau chỉ một điểm (24-23-22).

Dù có được vị trí cao trên bảng xếp hạng, nhưng hai CLB trong thời gian gần đây đều phải chịu nhiều chỉ trích do phong độ không đạt yêu cầu. AC Milan sau khi trình diễn một lối chơi cực kỳ hấp dẫn và hết sức hiệu quả hồi đầu mùa bóng đã bắt đầu gặp phải một số trục trặc trong những trận gần đây. HLV Ancelotti của họ giải thích: "Đó chỉ đơn thuần là một sự sa sút về mặt tâm lý. Bất kỳ đội bóng nào đều phải trải qua một thời kỳ như vậy. Chúng tôi không vì thế mà thay đổi phong cách chơi của mình, và tôi tin tưởng một AC Milan bất khả chiến bại sẽ trở lại vào đêm nay".

Cựu HLV của Juventus chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong việc thuyết phục Andriy Shevchenko - cây săn bàn của CLB những mùa bóng trước - ngồi trên ghế dự bị. Không thể trách thái độ bất bình của tiền đạo người Ukraina khi phải nhận vai đóng thế, bởi anh là sát thủ đáng sợ nhất đối với Inter. Từ khi gia nhập AC Milan, tổng cộng, anh đã 9 lần chọc thủng lưới CLB áo xanh đen tại Serie A và Cup quốc gia Italy, nhiều hơn vào lưới bất kỳ đội nào khác. Khả năng Sheva được chơi trong đội hình xuất phát phụ thuộc vào việc ông Ancelotti có định cho nghỉ một trong hai cầu thủ Rivaldo và Rui Costa, nhằm chuẩn bị cho trận đấu căng thẳng không kém chỉ 3 ngày sau đó, gặp Real Madrid tại Champions League. AC Milan không thể tung vào sân trung vệ Nesta ở trận đấu đêm nay (bị chấn thương). Lấp chỗ trống này sẽ là lão tướng Costacurta.

Ngược lại với Milan, Inter giành được phần lớn các thắng lợi là nhờ chiến đấu cật lực, biết tận dụng triệt để những cơ hội được tạo ra. Và điều đó làm cho tỷ phú Moratti, Chủ tịch CLB, hài lòng: "Có thể Milan chơi một thứ bóng đá quyến rũ hơn, nhưng chúng tôi lại hiệu quả hơn. Điều đó các bạn có thể thấy rõ trên bảng xếp hạng". Tổn thất lớn nhất của Inter là họ không thể đưa ra sân cỗ máy ghi bàn Hernan Crespo. Cùng với người đồng hương Mathias Almeyda, Crespo mới chỉ trở lại Milan từ Argentina vào tối thứ sáu. Almeyda là lá chắn vững chắc tại khu trung tuyến, còn Crespo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Champions League. Tiền đạo Alvaro Recoba sẽ xuất phát cùng với Vieri. Inter cũng rất vui mừng khi Cannavaro hồi phục và sẽ đá cặp với Ivan Cordoba tại trung tâm hàng phòng ngự.

Đội hình xuất phát dự kiến:

Milan (4-3-2-1): Dida – Helveg, Costacurta, Maldini, Kaladze – Ambrosini, Pirlo, Seedorf – Rui Costa, Rivaldo – Inzaghi.

Inter (4-4-2): Toldo – Coco, Cannavaro, Cordoba, J. Zanetti – Okan, Di Biagio, Emre, Morfeo – Recoba, Vieri.

Xếp hạng Serie A
(sau 17/11)

Lê Trần 

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao