Real Madrid hướng tới Siêu Cup châu Âu đầu tiên
 |
| Siêu Cup về tay ai? |
Tại Monaco, đêm nay, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha (đương kim vô địch Champions League) sẽ đọ sức với CLB hiện giữ Cup UEFA là Feyenoord. Real oai hùng đã 9 lần đăng quang tại Cup C1 châu Âu, nhưng chưa một lần nếm mùi thắng lợi trong trận tranh Siêu Cup.
Đội bóng xứ sở bò tót đã chịu hai thất bại tại Monaco trong bốn mùa giải vừa qua (trước Chelsea năm 1998, và Galatasaray năm 2000). Còn Feyenoord thì chưa bao giờ có mặt tại công quốc này để tranh Siêu Cup. Nhưng đội bóng đến từ Hà Lan sẽ quyết gây ấn tượng như đồng hương Ajax hồi mùa bóng 1996 (khi đó, Ajax vô địch Champions League và sau đó đoạt Siêu Cup nhờ thắng lợi 5-1 trước Zaragoza của Tây Ban Nha).
Chủ tịch Florentino Perez đã yêu cầu các cầu thủ Real phải chơi hết mình để gỡ lại danh dự, sau khi thất bại tại Cup nhà vua Tây Ban Nha và giải Vô địch quốc gia (Primera Liga) mùa vừa qua. Theo Perez, một chiếc cup C1 châu Âu là chưa đủ đối với Real trong năm kỷ niệm 100 năm ngày thành lập CLB. Real được đánh giá mạnh hơn đối phương về mọi mặt. Họ sở hữu hàng tiền vệ hàng đầu thế giới, chơi thiên về tấn công. Nhưng Real sẽ không dễ gì hạ được đội bóng thành phố cảng Rotterdam đang thi đấu rất ổn định. Trong khi Real mới chỉ khởi động bằng những trận giao hữu, thì Feyenoord đã kịp luyện quân tại vòng sơ loại cuối cùng Champions League (thắng đội bóng cực kỳ khó chịu của Thổ Nhĩ Kỳ là Fenerbahce với tổng tỷ số 3-0).
Bộ đôi tiền đạo Raul - Morientes không chứng tỏ được hiệu suất ghi bàn cao của mình tại World Cup vừa qua. Do vậy, việc họ tiếp tục gặp "xui" đêm nay cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Portillo - 20 tuổi, được đánh giá là tiền đạo có triển vọng - cũng có tên trong danh sách đội một Real mùa này. Nhưng cầu thủ đã ghi tới 46 bàn trong màu áo đội trẻ Real mùa trước cũng khó có thể tạo đột biến nếu được tung vào sân trong trường hợp Raul - Morientes chơi cặp không hay vào đêm nay. Real Madrid tấn công đẹp mắt, có dàn cầu thủ đẳng cấp thế giới. Nhưng họ sẽ gặp khó khăn không nhỏ nếu
 |
| Ono (trái) chuẩn bị tham dự trận Siêu Cup châu Âu đầu tiên trong đời. |
Feyenoord chơi đúng sức. Feyenoord chơi chậm, nhưng đeo bám tốt và có lối đá phòng ngự phản công rất khó chịu. Nếu Feyenoord chiến thắng tại Monaco, đó sẽ là một kết quả gây chấn động làng bóng đá châu Âu. Một số chuyên gia đã ví von rằng, Real thua Feyenoord nghĩa là Zidane thua Shinji Ono. Tuyển thủ Nhật Bản Ono chơi không ấn tượng bằng Inamoto tại World Cup vừa qua, nhưng anh lại là trụ cột của Feyenoord ở mùa giải trước và cả đầu mùa bóng năm nay. Anh đá ở cánh, nhưng luôn có những đường chuyền chính xác và thông minh vào trung lộ. Khả năng dứt điểm, và thực hiện các pha kiến tạo quyết định vào khu cầu môn của Ono cũng khá tốt.
Đêm nay, HLV Del Bosque chắc chắn sẽ tung vào sân đội hình mạnh nhất với đa phần những gương mặt quen thuộc. Có thể Real sẽ xuất quân với một gương mặt mới. Đó là tiền vệ Esteban Cambiasso - mới được Real gọi về, sau vài năm được gửi đi bồi dưỡng kỹ thuật tại chính quê hương anh (Argentina). Geremi, Karanka đã rời sân Bernabeu, do vậy Ivan Helguera sẽ chuyên tâm đá cặp trung vệ với Hierro thay vì lúc thì chơi tiền vệ phòng ngự, lúc trung vệ như mùa trước. Trong khi đó, Feyenoord sẽ đọ sức với Real mà không có tiền đạo trụ cột người Đan Mạch - Jon Dahl Tomasson. Cầu thủ này mới gia nhập AC Milan theo hợp đồng chuyển nhượng tự do.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Real Madrid (4-5-1): thủ môn Casillas - hậu vệ Michel Salgado, Hierro, Helguera, Roberto Carlos - tiền vệ Makelele, Cambiasso, Figo, Zidane, Raul - tiền đạo Morientes.
Feyenoord (4-4-2): thủ môn Zoetebier - hậu vệ Gyan, Van Wonderen, Pauuwe, Rzasa - tiền vệ Emerton, Bosvelt, ShinjiOno, Lurling - tiền đạo Kalou, Van Hooijdonk.
Xuân Toản