Ronaldo vẫn là người của Inter
 |
| Ronaldo bắt đầu luyện tập trở lại với Inter. |
Điều này được Alexandre Martins, người đại diện cho siêu sao Brazil, khẳng định hôm qua, sau khi thân chủ của ông luyện tập một tiếng đồng hồ tại trung tâm Appiano Gentile của Inter. Ronaldo đã hăng hái nhảy ngay vào trại huấn luyện trong ngày đầu tiên rời quê hương trở lại Italy.
Điều đáng ngạc nhiên là chính ông Martins này, vài ngày trước đây đã rêu rao ầm ĩ việc Người ngoài hành tinh chán ghét cuộc sống ở Milan và mơ ước được chuyển tới Real Madrid. Những tuyên bố đó đã làm đám cổ động viên Inter tức phát điên, và họ đã bày tỏ ngay nỗi bất bình khi ra “nghênh tiếp” chàng cầu thủ bạc tình tại sân bay, hôm thứ ba. Chỉ thiếu chút nữa là Ronaldo nhận được một cơn mưa cà chua và trứng thối.
Thế nhưng, giờ đây thái độ của Martins lại xoay ngược 180 độ: “Ronaldo đã lựa chọn đội bóng Italy. Anh ấy là một cầu thủ Inter và sẽ tiếp tục là cầu thủ của Inter trong 4 năm tới. Ronie đang có một bản hợp đồng và anh ấy muốn tôn trọng nó”. Trợ lý của Vua phá lưới World Cup 2002 cũng cho biết thêm rằng, ông đã nói chuyện với Giám đốc Thể thao Real, Jorge Valdano, nhưng không đi đến thỏa thuận nào. “Nhắc đến Real thế là đủ rồi đấy. Tôi sẽ không nói với bất cứ ai, thêm bất cứ điều gì về tương lai Ronaldo, nếu không được Inter cho phép”, Martins hứa hẹn.
Tuy nhiên, website của Ronaldo thì vẫn chưa cập nhật kịp những thay đổi như chong chóng trong quyết định của anh và những người trợ tá. Chình ình trên trang chủ r9ronaldo.com hôm nay vẫn là lời xin lỗi của Ronaldo về ý định ra đi: “Tôi rất buồn khi thấy các cổ động viên phản ứng như vậy, dù hiểu rằng họ đang thất vọng. Nhưng tôi thà sống trong cảnh này còn hơn là để thiên hạ tha hồ tưởng tượng ra những lý do thúc đẩy tôi rời Inter”.
Mai Liên (theo Reuters)