Đội tuyển bóng đá Việt Nam xin lỗi người hâm mộ
 |
| Huỳnh Đức (phải). |
Một ngày sau trận thua U20 Thái Lan 1-3 ở LG Cup, với tư cách đội trưởng, tiền đạo Lê Huỳnh Đức đã chủ động gặp báo chí và xin lỗi vì không làm tròn nhiệm vụ, không đáp ứng được lòng tin yêu và chờ đợi của mọi người.
Anh nói: "Tất cả anh em trong đội đều xấu hổ sau trận thua và cảm thấy có lỗi với người hâm mộ. Tôi thừa nhận trong trận đấu này có một vài cầu thủ thi đấu dưới sức mình và phạm những sai lầm rất thô thiển dẫn đến hai bàn thua ở hiệp 2. Việc này đã được Ban huấn luyện nhắc nhở trong cuộc họp hôm qua. Bản thân tôi cũng bỏ lỡ vài cơ hội ghi bàn nên thấy mình cũng có lỗi trong trận thua này. Qua báo chí, tôi mong người hâm mộ lượng thứ cho đội. Chúng tôi xin hứa sẽ thi đấu hết mình trong những trận tới để chuộc lại những lỗi lầm vừa rồi. Xin người hâm mộ đừng quay lưng lại với đội tuyển".
Tiền đạo kỳ cựu của bóng đá Việt Nam này còn nói thêm: "Trong đời cầu thủ tôi từng trải qua nhiều trận thua rồi nhưng có lẽ đây là trận thua đáng xấu hổ và đau xót nhất".
Một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại đáng buồn của đội tuyển Việt Nam là hàng hậu vệ. Ngay cả chính các HLV đội bạn cũng thấy điều đó. HLV trưởng đội U20 Thái Lan Chanvit Polchivin nói: "Tôi không hiểu sao hàng phòng thủ Việt Nam lại phạm những sai lầm kỳ quặc như vậy. Họ không còn là chính họ nữa...". Còn Giám đốc kỹ thuật của Indonesia Muhammad thì phát biểu: "Hàng hậu vệ của tuyển Việt Nam đã trình diễn một lối chơi hoàn toàn khác với những gì mà họ đã làm trong trận khai mạc gặp chúng tôi..."
(Theo Tuổi Trẻ, Thể Thao TP HCM)