‘Real bỏ 1 đồng để có Ronaldo, Barca sẽ trả 2’
 |
| Các trợ lý buộc tội nước Italy đã cướp mất nụ cười của Ronaldo. |
Với tuyên bố trên, Barcelona đã nhảy vào và làm rối thêm những tin đồn về vụ chuyển nhượng Người ngoài hành tinh. Kể cả nếu Inter chấp nhận để Ronaldo ra đi, Real Madrid cũng chưa chắc sẽ có anh, khi mà CLB kình địch sẵn sàng trả giá cao hơn.
Tuy nhiên, giờ chưa phải lúc hai đội bóng Tây Ban Nha thi thố khả năng tài chính, bởi sân San Siro vẫn nhất quyết cho rằng hình ảnh Ronaldo mặc chiếc áo không phải màu xanh đen chỉ có trong truyện viễn tưởng. Tiền đạo người Brazil dự định có mặt tại tổng hành dinh Inter vào hôm nay và sẽ làm rõ nguyên nhân nào đã đẩy anh và CLB tới tình cảnh này.
Tờ báo thể thao Italy, Gazzetta dello Sport, hôm qua đã nêu ra 3 khả năng để giải quyết vụ bất hòa. Thứ nhất, Ronaldo buộc phải chấp nhận sự thật là Inter không bao giờ bán anh, ít nhất cho đến khi hợp đồng kết thúc vào năm 2006. Trong trường hợp này, anh sẽ quay lại, tiếp tục nằm dưới quyền điều khiển của HLV Hector Cuper. Thứ hai, cầu thủ 26 tuổi quyết đấu tay bo với Inter và sẽ xuất hiện trước mặt nhà cầm quân người Argentina với bộ dạng “bất cần đời”, như vị đại diện Martins của anh đã tuyên bố. Khả năng thứ ba là Ronie tới Milan, nói chuyện thẳng thắn với Inter và chỉ ra nguồn gốc của mọi vấn đề là Cuper cùng những khó khăn mà ông ta gây ra cho anh. Như thế cũng có nghĩa là Ronaldo đưa tối hậu thư cho CLB: chọn anh, hay chọn vị HLV.
Thế nhưng, dư luận cũng thừa tỉnh táo để nhận ra rằng tất cả những lời tuyên bố ì xèo trên báo chí mấy ngày nay về chuyện “Ronaldo chán thành Milan”, “Ronaldo muốn đi tìm lại nụ cười đã mất”… đều xuất phát từ những người đại diện của anh. Bản thân ngôi sao răng thỏ thì mới chỉ buông ra mấy lời mập mờ trên website của mình: “Tôi chuẩn bị rời Brazil, kỳ nghỉ sau World Cup tại Rio đã chấm dứt. Có thể vào thứ hai, tôi sẽ đối mặt với mùa giải mới, giao toàn bộ trách nhiệm giải quyết công việc trong tương lai cho hai trợ lý Reinaldo Pitta và Alexandre Martins”.
Những phát biểu trên thực ra cũng chẳng cho biết thêm điều gì. Chủ tịch Inter, Massimo Moratti, đang chờ đợi chính miệng Ronaldo nói ra lời từ biệt, chỉ như vậy ông mới tin được. Trong lúc này, báo chí Italy và công chúng đã bắt đầu lên tiếng chỉ trích tiền đạo người Brazil vì sự thiếu trung thành. Người đại diện Martins nói rằng đất nước bên bờ Địa Trung Hải chỉ mang lại cho Ronie nỗi đắng cay. Đó là sự thật, nhưng còn có một sự thật khác là tất cả giới cổ động viên Italy, không chỉ của riêng Inter, đều vô cùng đau lòng khi anh bị chấn thương. Lúc Ronaldo trở lại và ghi bàn vào lưới Brescia, anh đã nhận được những tràng pháo tay chúc mừng, những lời tung hô ở mọi cầu trường La Mã. Chủ tịch Moratti thì vẫn coi Ronie như con, thường xuyên động viên anh suốt thời gian dưỡng thương và bảo vệ anh trong mọi trường hợp.
Liệu người hùng của World Cup 2002 có phải là kẻ vô ơn bạc nghĩa không? Chuyện đó còn chờ hạ hồi phân giải.
Mai Liên (theo DS)