Bốn hổ tranh hai vé vào tứ kết Champions League
 |
|
Trung vệ Hyypia (trắng) lại có cơ hội đối đầu Totti (Roma). |
Đó là tình hình bảng B trước lượt trận cuối vòng bảng thứ hai, diễn ra đêm nay. Cả Roma (7 điểm), Barcelona (6), Galatasaray (5), Liverpool (4) đều có cơ hội tiếp tục cuộc chơi. Do vậy, chảo lửa Ali Sami Yen sẽ nóng hơn thường lệ, còn Liverpool có thể lại thua tại Anfield.
Đêm nay, Liverpool phải thắng mới có vé vào tứ kết. Trong khi đó, Roma chỉ cần hòa là được có tên trong số 8 đội cuối cùng. Liverpool không những phải giành trọn 3 điểm, mà còn phải thắng cách biệt hai bàn trở lên mới chắc một suất tại tứ kết. Bởi trong trường hợp trận Galatasaray - Barca kết thúc với tỷ số
Bảng B
Đội TrậnTHBBTBtĐ
|
Roma |
5 |
1 |
4 |
0 |
6 |
3 |
7 |
| Barcelona |
5 |
1 |
3 |
1 |
6 |
7 |
6 |
| Galatasaray |
5 |
0 |
5 |
0 |
5 |
5 |
5 |
| Liverpool |
5 |
0 |
4 |
1 |
2 |
4 |
4 |
hòa, 2 vé vào vòng trong sẽ được quyết định dựa trên số bàn thắng mà Liverpool có được tại Anfield đêm nay. Ví dụ, nếu Liverpool chỉ thắng 1-0, Roma và Barca sẽ dắt tay nhau đi tiếp. Liverpool thắng 2-0, Roma và Liverpool vào vòng trong. Liverpool thắng 3-0, Liverpool và Roma giành hai vị trí dẫn đầu bảng B. Còn nếu Liverpool thắng 4-0, họ sẽ cùng với Barcelona góp mặt trong số 8 đội cuối cùng, và buộc Roma phải quay về tập trung chơi ở Serie A.
Vì vậy, cửa cho Liverpool rất hẹp. Ở mùa giải trước, họ đã buộc Roma ngậm ngùi chia tay Cup UEFA ngay ở vòng 4 bằng thắng lợi chung cuộc 2-1. Nhưng thành tích đó là nhờ chiến thắng 2-0 tại Rome ở lượt đi. Còn khi tái gặp mặt tại sân Anfield, đội bóng thành phố cảng nước Anh lại chịu thất bại 0-1, cùng vụ scandal buộc UEFA phải nhúng tay giải quyết: Roma đòi đá lại trận lượt về vì trọng tài Garcia-Aranda không cho họ được hưởng quả phạt đền ở cuối trận, nhưng UEFA đã bác đơn kiện.
Liverpool là đội chơi phòng ngự phản công rất hay, nhưng không mấy thành công trên đấu trường châu Âu mỗi khi chơi tấn công cởi mở ngay từ đầu. Tại trận mở màn vòng bảng thứ hai, họ quyết định từ bỏ đấu pháp tử thủ hòng hạ được Barca, nhưng cuối cùng phải nhận thảm bại 1-3. Cũng tại sân Anfield ở vòng bảng này, họ bị Galatsaray cầm hòa 0-0. Ở chung kết Cup UEFA mùa trước, họ cho làng bóng đá châu Âu được thấy một thứ bóng đá tấn công ào ạt hấp dẫn. Nhưng cũng vì muốn thể hiện, họ đã để Alaves dội vào lưới tới 4 bàn và chỉ đoạt Cup nhờ bàn thắng ở hiệp phụ. Khổ thay, chỉ có tấn công mới giúp các đội bóng tự quyết định được kết quả trận đấu, đặc biệt là trong thế buộc phải thắng. Nhưng khả năng áp đặt lối chơi tấn công của Liverpool đã yếu, nay lại có thể vắng Owen (chấn thương) thì càng tệ hơn. Anelka có khả năng thế vị trí này, nhưng anh không được phép thi đấu tại Champions League trong màu áo của Liverpool mùa giải năm nay. Vì vậy, Phil Thompson đành phải tung ra cặp tiền đạo mà chính ông cũng chẳng mấy tin tưởng Heskey - Litmanen. Ngoài Owen có thể nghỉ thi đấu, Liverpool còn thiếu tiền vệ Dietmar Hamann (bị treo giò). Khó khăn duy nhất về nhân sự của Roma lần này là việc cầu thủ chạy cánh người Brazil Cafu (bị treo giò). Để giải quyết tình thế này, “cáo già” Capello có thể sẽ đẩy Panucci lên chơi tiền vệ, và để Zebina thế chỗ trống ở hàng hậu vệ.
Với thế và lực như vậy, Liverpool có thể sẽ phải nhận trận hòa thứ ba trên sân nhà. Không những vậy, nhiều khả năng họ còn gục ngã trước bài phòng ngự phản công của Roma - đấu pháp sở trường của bóng đá Italy. Mục tiêu giành 1 điểm nằm trong tầm tay của Roma. Nhưng các fan của Roma còn muốn hơn thế. Họ đang trông đợi Montella - cầu thủ ghi được 6 bàn ở hai trận gần đây tại Serie A - chọc thủng lưới đối phương để trả hận mùa trước và gỡ lại danh dự cho Lazio và Juventus.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Liverpool (4-4-2): thủ môn 12-Jerzy Dudek; hậu vệ 3-Abel Xavier, 4-Sami Hyypia, 2-Stephane Henchoz, 23-Jamie Carragher; tiền vệ 7-Vladimir Smicer, 12-Danny Murphy, 18-John Arne Riise; Steven Gerrard; tiền đạo 8-Emile Heskey, 37-Jari Litmanen.
Roma (3-5-2): thủ môn: 1-Franceso Antonioli; hậu vệ 19-Walter Samuel, 6-Aldair, 15-Jonathan Zebina; tiền vệ 32-Vincent Candela, 14-Christian Panucci, 11-Emerson, 5-Lima, Tommasi; tiền đạo 10-Francesco Totti, 9-Vincenzo Montella.
Barca cũng cần thắng khi làm khách của Galatasaray để chắc suất ở vòng trong. Còn trong trường hợp chỉ kiếm được 1 điểm, họ sẽ phải cầu nguyện để trận Liverpool - Roma cũng kết thúc bất phân thắng bại, hoặc Liverpool giành chiến thắng đậm (cách biệt từ 4 bàn trở lên).
Ngay tại thánh địa Nou Camp lần gặp nhau trước, Barca đã bị cầm chân với tỷ số 2-2. Do vậy, e rằng họ khó có thể làm được hơn thế trong đêm nay, đặc biệt là sau khi vừa phải căng sức chơi với Real Madrid mà cuối cùng vẫn phải chia điểm. Vả lại, Galatasaray toàn hòa kể từ ngày khởi tranh vòng bảng thứ hai. Do vậy, họ rất khát chiến thắng đầu tiên để tiến xa hơn ở giải đấu danh giá nhất châu Âu, thỏa nỗi uất hận trước việc bị đối xử tệ tại Rome tuần trước. Trận đấu đó kết thúc với tỷ số hòa 1-1, kèm theo cảnh hỗn loạn có sự tham gia của các cầu thủ hai bên, cảnh sát và cả HLV Capello của Roma. Vụ việc đã khiến một số cầu thủ của Galatasaray bị đau. Lịch sử cũng đang ủng hộ đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Tại sân Ali Sami Yen, nhiều đại gia châu Âu đã ngậm đắng ra về, trong đó có Real Madrid, Lazio, AC Milan, Deportivo và cả Leeds. Còn trước các đội bóng Tây Ban Nha, ngoài chiến thắng 3-2 khi gặp Real và 1-0 trước Deportivo, Galatasaray cũng đã cho Mallorca đo ván với tỷ số 1-2 tại Istanbul. Như vậy, Barcelona có khả năng sẽ thành miếng mồi béo tiếp theo của họ.
Không những phải thi đấu xa nhà, Barca còn gặp bất lợi lớn khác khi Rivaldo bị chấn thương sau trận hòa 1-1 với Real tuần trước. Cầu thủ người Hà Lan Phillip Cocu bị treo giò. Do vậy, HLV Rexach sẽ phải tung Rochemback vào sân ngay từ đầu để tăng cường sức công phá ở hành lang trái, và để Gabri cần mẫn đảm nhiệm cánh phải. Sau màn trình diễn ấn tượng ở trận gặp Real, Xavi chắc chắn sẽ tiếp tục đóng vai nhạc trưởng, tạo điều kiện để Enrique dâng cao đá ngay dưới cặp tiền đạo Kluivert – Saviola. Ở hàng công, Rexach cũng đã tính đến bài để Marc Overmars đá thay tiền đạo trẻ người Argentina Saviola, với hy vọng tạo được sức công phá trên diện rộng.
Nếu Galatasaray thắng, họ sẽ vào tứ kết, bất luận kết quả trận Liverpool - Roma.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Galatasaray (4-4-2): thủ môn 1-Faryd Mondragon; hậu vệ 3-Bulent Korkmaz, 5-Emre Asik, 15-Sebastien Perez, 67-Ergun Penbe; tiền vệ 23-Andres Jose Fleurquin, 18-Ayhan Akman, 7-Berkant Goktan, 11-Hasan Sas; tiền đạo 6-Arif Erdem, 9-Umit Karan.
Barcelona (4-4-2): thủ môn 1-Roberto Bonano; hậu vệ 24-Carles Puyol, 3-Frank de Boer, 17-Philippe Christanval, 23-Francesco Coco; tiền vệ 18-Gabri, 6-Xavi, 15-Fabio Rochemback, 21-Luis Enrique; tiền đạo 7-Javier Saviola, 9-Patrick Kluivert
Xuân Toản