Chủ nhật, 17/3/2002, 12:01 GMT+7

MU trả nợ West Ham

Beckham ăn mừng pha ghi bàn đầu tiên.

Tối thứ bảy, Beckham đã ghi hai bàn, giúp đội quân của HLV Ferguson giành thắng lợi 5-3 trong chuyến du đấu tại London. Với kết quả này, MU duy trì ngôi đầu bảng với 2 điểm nhiều hơn Liverpool (64 - 62), đồng thời phục hận được thất bại 0-1 ở nửa đầu mùa giải.

Ông Ferguson không mang theo Veron và Giggs đến sân Upton Park, với mong muốn hai anh sẽ hoàn toàn sung sức trong trận làm khách Boavista tại Champions League vào thứ tư tới. MU đã vào tứ kết, nhưng họ cần có một kết quả đẹp để bảo vệ ngôi đầu bảng A và nhờ đó tránh được Real Madrid. Do thiếu vắng hai nhân tố chính ở hàng tiền vệ, đội bóng sân Old Trafford có vẻ chật vật trong việc áp đặt lối chơi ở đầu hiệp một.

Trong khi đó, đội chủ nhà chơi rất quyết tâm, và cũng như hồi đầu mùa bóng, họ lại là đội có bàn dẫn

trước. Phút thứ 8, đón quả tạt siêu hạng từ cánh trái của Vladimir Labant, tiền vệ người Bắc Ireland Lomas thoải mái bật lên đánh đầu từ cự ly khoảng 16 m. Bóng đi qua tầm với của Barthez rồi đập mép dưới xà ngang, trước khi nằm gọn trong lưới. Nhận bàn thua sớm, MU cố gắng đẩy nhanh nhịp độ hòng xoay chuyển thế trận. Và họ đã được đền đáp ở phút 16. Joe Cole để mất bóng ở trung tuyến, tạo điều kiện cho Paul Scholes thực hiện đường chuyền dài đúng tầm chạy của Beckham. Trước sự chứng kiến của HLV trưởng đội tuyển Anh Eriksson, Becks băng vào bên phải khu cấm thành và ngay lập tức đặt lòng chân phải đưa bóng qua đầu thủ thành David James, từ cự ly 16 m. Nhưng chưa đầy 3 phút sau, West Ham đã giành lại lợi thế bằng bàn nâng tỷ số lên 2-1. Cánh trái của MU bị xuyên thủng, và Schemmel căng ngang như đặt đến chân Kanoute. Ở sát vạch 16m50 trong tư thế không người kèm, tiền đạo người Pháp co chân phải sút rất căng tung lưới đồng hương Barthez.

Trong hai lần MU bị thủng lưới, cặp trung vệ Johnsen - Blanc đều mắc lỗi. Tuy nhiên, hàng thủ West Ham cũng chẳng chắc chắn hơn. Họ liên tục để các cầu thủ áo trắng lọt vào sát khung thành. Phút 22, cú đá phạt hàng rào của Beckham ở hành lang phải loại toàn bộ các cầu thủ chủ nhà. Và Nicky Butt đã thực hiện pha ngả người vôlê cực kỳ kỹ thuật, quân bình tỷ số 2-2 cho MU.

Do phát hiện ra điểm yếu bên sườn trái của hàng phòng ngự đối phương - nơi Winterburn canh giữ, HLV Ferguson đã yêu cầu các học trò liên tiếp khai thác khu vực này trong suốt 45 phút còn lại. Và MU đã thành công ngay sau khi hiệp hai bắt đầu được 8 phút. Repka và Winterburn quây lấy Solskjaer, nhưng tiền đạo người Nauy vẫn thoát được và thực hiện quả tạt sệt ở sát biên ngang. Bóng cắt mặt khung thành và bay đến đúng vị trí Scholes chờ sẵn. Tiền vệ này thoải mái co chân phải sút trong khu 5m50, buộc James vào lưới nhặt bóng lần thứ ba. Phút 64, đón đường chuyền từ cánh phải của Beckham, Nistelrooy sút đập người thủ thành James. Solskjaer lập tức lao vào đá bồi trúng người Schemmel. Nhưng tiền đạo này không chịu bỏ cuộc, anh lao ra sát biên ngang và đưa bóng nằm gọn trong lưới West Ham, 4-2 cho MU.

Cay mắt khi phải chứng kiến cảnh đối phương ngược dòng một cách ngoạn mục, HLV của West Ham đã tung Defoe - cầu thủ ghi bàn duy nhất vào lưới MU ở lần gặp nhau trước - vào sân. Và anh đã lập công ở phút 78. Trung vệ Johnsen không cản được quả tạt của Kanoute bên hành lang phải. Bóng bay vào khu vực 5m50. Defoe khống chế hợp lý, rồi tung cú sút chéo góc ngay trước mặt Blanc và Silvestre, rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4. Nhưng hy vọng chia điểm của West Ham đã bị dập tắt trước khi trận đấu kết thúc 3 phút. Repka phạm lỗi với Paul Scholes trong khu cấm địa. Beckham nhận nhiệm vụ đá phạt đền. Chàng tiền vệ tài hoa lấy đà khá xa, và sút rất căng bằng mu chân phải vào chính giữa khung thành, hạ gục đồng đội tại đội tuyển Anh - thủ môn David James.

Cũng trong tối qua, Riise và Heskey đã giúp Liverpool giành thắng lợi 2-1 trước chủ nhà Middlesbrough. Nhờ kết quả này, đội bóng thành phố cảng vươn lên xếp trên Arsenal với 2 điểm nhiều hơn (62 - 60). Nhưng thứ tự giữa hai đội sẽ đảo ngược nếu Arsenal giành được 3 điểm khi viếng thăm Aston Villa vào tối chủ nhật. Newcastle tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ tư với 56 điểm, sau khi bị cầm chân 2-2 ngay tại sân nhà trước Ipswich. Chelsea lại tràn đầy hy vọng kiếm được một suất dự Champions League mùa tới, sau khi đè bẹp đội khách Sunderland với tỷ số 4-0. Với kết quả này, đội bóng thành London chỉ còn kém Newcastle 3 điểm.

Xuân Toản

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao