E-mail
Bản In
Chuyện Tết...!!
Chậc chậc...Bàn về chuyện nầy thì thấy thật tội đồng bào mình bên hải ngoại. Không có mâm cao cỗ đầy ngày Tết, không lời chúc tụng nhau dịp cuối năm, không có con cháu vui vầy để được phát lì xì mừng mau ăn chóng lớn... Ai cũng có quê hương, cũng có nguồn có cội, mong người Việt mình ở năm châu cố gầy lại nếp xưa, chuyện cũ để còn tự hào về nét văn hóa đặt trưng và không bào giờ phai nhạt ở chốn quê nhà, để mà khi đi xa, chúng ta còn cái để mà nhớ, vậy mới có ý nghĩa!
buồn quá
em ở trong nước đi làm xa cận kề ngày tết không được về mà lòng đã xốn xáng lắm rồi chỉ mong được nghĩ là nhảy xe về quê luôn. Nghe anh tâm sự và vần thơ của bác Đạt Nhân mà cảm thấy buồn cùng nỗi niềm luyến tiếc và thiếu thốn với quê huơng. Mong rằng một ngày không xa bác và anh sẽ có cái tết đúng nghĩa ở quê nhà .
Gởi bạn Hữu Thái Florida
Bạn Thái à !đọc bài bạn viết sao mà thảm vậy, tôi cũng đem thân xứ người đây, lư hương ban thờ cha mẹ có ai cấm bạn bầy ra đâu, thiếu gì nơi trang trọng trong nhà để sắp đặt trang nghiêm, đâu cần phải nhà cao cửa rộng mới làm nổi ! tết đến thì giảng dạy cho con cho cháu nó biết, trường tiếng Việt đâu sao không cho con cho cháu đi học, chỉ có cha mẹ làm biếng cho nên con cái mới mất gốc thôi bạn à, tưởng nhớ tổ tiên đâu cứ mâm cao cỗ đầy, ngày thứ bảy chủ nhật ở nhà thắp nén hương ,thắp ngọn nến thơm, tách nước trà tưởng nhớ tổ tiên là được rồi, sao bạn không làm !? có khó khăn gì đâu ! tại bạn làm biếng cho nên mới cảm thấy lạnh lẽo đến thế. không dạy cho con ,không nói cho cháu nó nghe, thì nó không hiểu là phải rồi, con cháu bạn nó không hiểu phong tục VN là do bạn mà ra cả nhé ,dừng đổ thừa hoàn cảnh ! Tuấn Nguyễn Minneapolis Minnesota USA
- Nghĩa địa tàu biển lớn nhất thế giới
(27/05) - Mắc kẹt trên trời 16 tiếng (27/05)
- Thảm sát gần 100 người ở Syria (27/05)
- Tổng lãnh sự Nga thiệt mạng ở Nhật (27/05)
- Medvedev trở thành chủ tịch đảng cầm quyền Nga (27/05)
- Chỉ vì Tết (15/01)
- Cỗ Tết của nhà vợ Việt chồng Singapore (14/01)
- Đón Tết Việt giữa trời Âu (14/01)
- Đón xuân ở Mỹ, lòng nhớ tết xưa (14/01)
- Brisbane - Hà Nội, nhớ hay quên (14/01)
- Có thấy không em, xuân đang về (14/01)
- Ở Florida làm mứt, diễn cải lương đón Tết (13/01)
- Thư Tết gửi từ Utah (13/01)
- Tết xa nhà nhớ thức ăn mẹ nấu (12/01)
- Xuân xưa (12/01)
- Mẹ nhớ Tết lắm phải không? (12/01)
- Sắm tết ở Boston (12/01)
- 12 năm đón xuân xa nhà (12/01)
- Tâm sự ngày xuân (11/01)
- Tết của con gái Hà Nội ở Pháp (11/01)
| Cuộc thi 'Xuân Quê hương' |
![]() |
| - Độc giả gửi bài viết, ảnh, thơ về Tết xa quê - Mỗi độc giả có thể dự thi nhiều lần - Người viết tự chịu trách nhiệm về bản quyền - Bài dự thi viết bằng tiếng Việt, có dấu |
| Gửi bài dự thi về địa chỉ sau: thegioi@vnexpress.net xuanquehuongvne@gmail.com Xem thể lệ cuộc thi tại đây ![]() Kết quả bình chọn tuần 3 Kết quả bình chọn tuần 2 Kết quả bình chọn tuần 1 |
| Tết rộn ràng của người Việt ở Berlin |
![]() |
| Mùng ba Tết thầy |
![]() |
















VnExpress tuyển dụng
ở tại lòng ta....
Mọi việc do suy nghĩ của mỗi người . Nếu bạn hướng về nguồn cội với tấm lòng tri ân thành kính. Nếu bạn hình dung về bản thân như là cây cầu nối thế hệ và bổn phận trung tâm, nếu bạn nhìn về thế hệ sau là sự phát triển và kế thừa , và hơn hết là dành thời gian và công sức sắp đặt cho góc thế giới tâm linh trong gia đình và tổ chức các hoạt động Tết cho mọi người thân.
Tết - ở trong lòng người là trước hết. Và bạn ơi, không chỉ mong chờ niềm vui, sự ấp áp, cảm giác thiêng liêng ... sẽ đến mà phải chủ động tích cực cùng các thành viên khác làm ra cái Tết của người Việt bạn nhé.
Tôi mong sao những người con nước Việt dù nhớ quê, nhưng sẽ làm nên những cái tết vui, để thêm sức khỏe, niềm vui, vững vàng kiêu hãnh đầy bản sắc trên đất khách. Tôi đã nói điều này vì bên đó những người mà tôi yêu hơn cả thân mình.