Thứ năm, 19/1/2012, 10:11 GMT+7

Đón xuân trong tuyết trắng

Bày xong bàn thờ thì cũng đúng ngày 25 Tết, trong nhà thật là ấm cúng tràn đầy không khí Tết, nhìn ra ngoài cửa sổ thì ôi tuyết đã rơi trắng xóa, phủ ngập mọi nhà. (Trang Lê, Seatle, Mỹ)
> Gửi bài dự thi Xuân Quê hương
> Bình chọn cho bài dự thi tuần 1

Tết Nhâm Thìn năm nay tới sớm hơn mọi năm, gia đình tôi vừa cất cây thông giáng sinh vào nhà kho chưa bao lâu, thì tôi đã nhờ ông xã đi cắt một cành có kiểu dáng tựa cây mai thật đẹp vừa nhú nụ rồi gắn lên cành các hoa mai bằng giấy.

Đến phần hoa trái thì bánh mứt, hột dưa từ Việt nam nhập sang được bán rất đa dạng phong phú ở các chợ. Mâm ngũ quả cũng tươi tốt và rực rỡ màu sắc, tôi mua cả bông cúc đại đóa vàng và bánh chưng Tết được bán ở nhà thờ, nóng hổi và thơm phức mùi nếp mới.
Tôi lấy đôi câu đối rất tâm đắc, cất dành từ năm ngoái ra treo: “Thành kính tổ tiên ơn gia độ, Báo ân phụ mẫu nghĩa sinh thành”
Con gái nhỏ cũng đòi giúp mẹ làm bàn thờ Tết và treo bao “lì xì” lên cành mai.

Bên trong nhà thì không khí Xuân đang về, bước ra ngoài cửa thì mùa đông Âu Mỹ với cáí lạnh của tuyết đang rơi.

Seattle thông thường chỉ mưa nhiều và lạnh nhưng ít khi có tuyết, đây là trận tuyết đầu mùa năm nay, “một trời sáng trong hôm lành, một mùa tuyết ôm cây cành, một màu trắng bao la tình…”.

Tôi lại bâng khuâng vì chợt nhớ ra mình đang ở Mỹ, cách xa mẹ già cả nửa vòng trái đất.

Con gái nhỏ vừa nghe mẹ nói là trời có tuyết đã vùng dậy, hào hứng mặc áo dài ra chụp ảnh cùng tuyết. Tết và lễ hội mừng xuân cũng đã trở nên một phong tục và hoạt động thân quen với các cháu.

Trang Lê

Tết đất Mỹ .

Năm 2 trên đất Mỹ .. cái Tết xa quê thật buồn .. Nebraska , cứ tuyết , rồi ngưng , .. ngưng thì lại lạnh buốt .. không đi đến đâu được .. quanh đi , quẩn lại chỉ có mọi người trong gia đình là người Việt , không như Cali , Washington or Texas .. Thôi thì cứ hưởng 1 cái Tết xa xứ .. ngẫm nghĩ về Tết quê hương và tiếp tục cố gắng làm và học .. Để khi quay về quê hương , ta là 1 con người thành đạt ... có gia đình và mọi điều sung túc .. Năm mới , chúc các bạn tại Mỹ có 1 cái Tết vui vẻ , an lành và hạnh phúc .. Năm rồng phú quý và sung túc ..

tết cả năm

tôi mong có tết cả năm trời 365 ngày đều là tết là xuân để mọi người đến gần nhau hơn để con ngưòi xoá đi giả tạo sống thực lòng giữa bạn và tôi.

Cám ơn Tòa Soạn và Bạn đọc

Chân thành cám ơn ban biên tập tòa báo đã ưu ái dành một góc nhỏ để tôi được chia sẻ một chút tâm tình đón Xuân của người việt xa xứ, trân trọng cám ơn bạn Lê việt Thanh và các bạn đọc đã thông cảm, chia sẻ và có dành những lời chúc tốt đẹp đến chúng tôi. Xin kính chúc Quý tòa soạn, ban biên tập, toàn thể bạn đọc và gia quyến một mùa Xuân vui tươi, một năm mới an lành dư đầy phúc lộc.

Nhớ tết xưa xứ người

Tôi là dân hợp tác lao động ở Nga cách đây hơn 20 năm và đã đón 1 vài cái tết VN nơi xứ người. Giờ đây, mỗi lần đón tết là tôi lại bồi hồi nhớ lại những cái tết trong tuyết trắng ngày nào. Buồn thì có buồn nhưng cũng không thiếu niềm vui các bạn ạ. Mọi người như gần nhau hơn. Sáng vẫn đi làm bình thường nhưng lòng cứ nao nao chờ đến giờ về để chuẩn bị mâm cỗ đơn giản đón giao thừa. Mọi thứ đều tự tay làm chứ đâu mua được ở chợ như bây giờ. Từ cây mai bằng cành cây khô gắn những bông mai bằng giấy màu vàng, phong pháo bằng giấy màu đỏ đến những cây giò thủ, chả giò cuốn bằng bánh mì . . . Giao thừa đến người phòng này kéo đi phòng khác chúc nhau rôm rả khắp cả ký túc xá 14 tầng. Vì đón giao thừa theo giờ VN nên sớm hơn giờ nước bạn 4 tiếng. Các bạn ở KTX khác sau khi đón giao thừa ở KTX mình lại có thời gian để đến chơi suốt sáng rất vui mà không bị đuổi vì quá giờ tiếp khách quy định. Sáng ra đi làm ai cũng mệt nhưng các bạn Nga rất thông cảm và đến chúc tết bằng các câu tiếng Việt lơ lớ vui tai. Bất cứ người VN nào lúc đó cũng như người thân của mình.

Nhớ không khí tết

ôi mình nhớ không khí tết ở Vietnam, tại Hoa Kì nếu bạn sống ở khu có người Việt thì may mắn còn 1 tí không khí của cái gọi là Tết, còn nếu không thì Tết đối với bạn như những ngày bình thường, vẫn đi học, vẫn đi làm ... buồn lắm

Tết buồn!

Cái tết ở Cali có lẽ vui nhộn hơn một chút nhưng mình cũng thấy buồn và nhớ Việt Nam, nhất là pháo bông và đi xem hoa ở Nguyễn Huệ. Cho dù ở đây nguời ta cũng có đốt lưa thưa vài tiếng pháo nhưng nhớ da diết làm sao khi nghe bài hát...uớc gì giờ này mẹ đang ôm con trong lòng mà ru.... Chúc tất cả người Việt sống trên mọi miền đất nước một năm mới bình an.

Chúc xuân an lành

xa nửa vòng trái đất, xa ngàn dặm người ơi. Xuân quê hương đang ngập tràn nắng ấm, nhộn nhịp phố xá, làng quê, trăm hoa đua nở....nhìn đường phố Seatle im lìm vắng vẻ, ghế đá lặng im, trên tuyết không một vết chân đi.... tôi chợt thấy nao lòng... buồn, quá, trống vắng quá, thương quá...Chúc mùa an lành, hạnh phúc

Tết buồn nơi xứ người !

không khí Tết thì đến từng nhà tuỳ theo hoàn cảnh , có người chẳng muốn ăn Tết bên Mỹ vì buồn và nhớ nhà lắm , cứ để cho ngày Tết lặng lẽ trôi ....cho lòng êm ả chỉ muốn đi làm cho Tết chóng qua ! còn gia đình khác tổ chức Tết cho con cái không quên ngày Tết cổ truyền của dân tộc chứ bụng dạ có vui gì ! 

uoc gi

Tet xa xu, nghe sao ma don gian ma lai qua kho khan voi toi. Mot nguoi lan dau tien khong co mua xuan o dat nuoc, ai trai qua moi co the hiu duoc cac ban ah. Cai lanh cua Phap du co lanh bao nhieu cung khong bang cai lanh trong long.

Xúc động

Tấm ảnh cuối làm tôi xúc động nhất! dù các bạn đang ở xa xứ nhưng xin chúc năm mới hạnh phúc và an bình

Chúc Chị Và Gia Đình Có Một Mùa Xuân Hạnh Phúc

Qua lời của bài báo, cũng như là một lời tâm sự của chị trên đất xứ quê người nhất là trong thời gian ngày tết cổ truyền sắp đến, em rất đồng cảm và chia sẻ với về cảm giác của một ngày xuân sắp đến. Xin Chúc chị những điều tốt đẹp nhất ! Tháng năm hòa khí xuân còn mãi An khang thịnh vượng phúc mãn đường. Chúc Bác (người cách xa chị nửa vòng trái đất) sẽ có được nhiều sức khỏe và trường thọ.

hieu thao

that la mot dua con hieu thao cua gia dinh va que huong .

quá đẹp như ở tiên cảnh

Tôi rất đồng cãm với những con người xa xứ mổi khi tết về , hai cái cảnh trái ngược nhau , dù bên trong nhà có trang trí , chuẩn bị đầy đủ cho một cái tết , nhưng cái lạnh băng giá ngoài kia và cái lạnh băng giá trong lòng người xa xứ khó mà diễn tả được Nếu có điều kiện thì ao nhà vẫn hơn sung sướng gì cái cảnh cô thân độc mã nơi xứ người , Quê hương ta dù có đói nghèo vẫn mang đậm nét hồn việt " Quê hương là gì hởi mẹ ,,,Quê hương là con diệu biết , tuổi thơ con thả trên đồng ,,"

Cái Tết của người xa xứ...

Chỉ cần tượng tượng môt cái Tết xa xứ, vắng đi cái nồng nhiệt và hồn hậu của những con người Việt trên đường phố cũng đủ làm nao lòng người đi xa rồi...

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Cuộc thi 'Xuân Quê hương'
 
Tết rộn ràng của người Việt ở Berlin
 
Mùng ba Tết thầy
 
Lien he quang cao