Thứ năm, 21/8/2003, 09:53 GMT+7

'Tôi đã may mắn thoát khỏi vụ nổ Baghdad'

Phóng viên Hogdson sau vụ nổ.
Phóng viên Hogdson sau vụ nổ.

Buổi họp báo về tháo gỡ bom mìn hôm 19/8 ở trụ sở Liên Hợp Quốc, nơi phóng viên Grant Hodgson đang tham dự, diễn ra được 90 phút thì chiếc xe bom phát nổ. Nhà báo Anh 33 tuổi làm việc cho Kent News and Pictures đã kể lại những gì được chứng kiến.

Một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ toà nhà mất điện. Rất may, chúng tôi đang ở trong một căn phòng không có cửa sổ hướng ra bên ngoài. Phần lớn các nạn nhân bị thương là do kính vỡ. Trong vòng vài giây, chúng tôi nhận ra rằng tình hình rõ ràng rất nghiêm trọng. Đám đông tràn ra hành lang. Nhiều người bị thương nặng, mặt họ đầy máu. Họ không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Ưu tiên hàng đầu là rời khỏi toà nhà. Vì vậy, tôi túm lấy tay của những người bị thương nặng nhất và giúp họ ra ngoài. Tôi loạng choạng trong đống đổ nát vì vết thương ở chân trái. Theo ánh nắng mặt trời, tôi thoát ra ngoài sau vài phút. Người ta la hét. Máu ở khắp mọi nơi.

Thật là một cảnh tượng tàn sát dã man. Tôi thấy ít nhất 20 người bị thương nặng. Vài người mang nước đến và tôi giúp phân phát cho nạn nhân và rửa sạch vết thương cho họ.

An ninh tại trụ sở Liên Hợp Quốc không chặt chẽ như lẽ ra phải có. Thậm chí, an ninh ở đây còn lỏng lẻo hơn các toà nhà khác ở Baghdad, nơi có 1-2 vệ sĩ. Không ai kiểm tra túi xách mà tôi mang theo. Tôi chỉ xuất trình thẻ phóng viên và người ta cho tôi vào.

Người Iraq đang hoang mang không biết ai đứng sau vụ đánh bom. Họ cho rằng có thể thủ phạm là những tên khủng bố nước ngoài. Liên Hợp Quốc không ủng hộ chiến tranh Iraq. Liên Hợp Quốc không phải là tổ chức mà Mỹ chỉ huy. Nó chỉ thực thi công tác nhân đạo và đó là lý do tại sao một buổi họp báo về tháo gỡ bom mìn được tổ chức.

(Theo BBC

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao