E-mail
Bản In
Đủ trai đủ gái
không quan trọng nam hay nữ, chỉ cần có 2 con, 1 trai, 1 gái là đủ.
Người Việt sang Thái kiếm 'rồng con'
Nhân chuyện này mới thấy VN dở: cái ngon sao lại để các nước khác ăn hết? Nộng nghiệp VN đã làm chuyện này từ 2005. Y tế VN chưa làm chẳng qua là do luật pháp. Nhu cầu sinh con theo ý muốn là 1 thực tế . Nhà nào đã lỡ đẻ nhiều con gái thì người ta muốn có thằng cu là điều dễ hiểu, cũng như gia đình nào có nhiều con trai rồi thì lại thèm đứa con gái cơ. Chứ không phải ai cũng đòi con trai đâu. Trong trường hợp này mình có thể linh động giải quyết chứ sao cứ cứng nhắc như thế. Cho chọn giới tính phôi trong thụ tinh ống nghiệm sẽ không bị chảy máu ngoại tệ, lại nâng cao tay nghề của BS VN, vừa tiện lợi cho dân mình. Thiển nghĩ nhà nước nên xem lại vấn đề này.
Mê tín
Chỉ là chuyện thần thoại truyền miệng nhau, tưởng tượng ra con rồng thế này thế kia. Có ai đã từng thấy con rồng như thế nào chưa? Nhiều người tin rằng đứa trẻ tuổi rồng bao giờ cũng giàu có hơn, thành đạt hơn...có thật là vậy khong? Nếu nói vậy thì trẻ em cả thế giới đuợc sinh ra trong năm nay đều giỏi hết sao? tất cả đều làm ông bà chủ, vậy ai làm công nhân để làm ra sản phẩm cho moi nguoi? Chả lẽ những ai sinh ra vao năm khác đều khong giỏi, k thành đạt,... hết sao? Chẳng hạn như tổng thống Mỹ Obama sinh năm con trâu thì sao nao? Vợ chồng lấy nhau có con được là mừng hết lớn roi. Được voi đòi tiên. có biet bao nhieu nguoi muốn mà còn k có con duoc kìa, chứ nói gì là chọn sinh con trai
nên suy nghĩ lại vấn đề này!
chẳng lẽ mấy đại gia vs tỉ phú bay giờ đều sinh năm nhâm thìn sao! số nghèo hay khổ do trời định. con người như chung ta đâu quyết định được. haizzzzzzzzz
NÊN CÓ BIÊN PHAP CAN BANG
Theo ý kiến cá nhân của tôi, để cân bằng giới tính, thì cần có sự hỗ trợ sinh sản, vì nếu không có sự hỗ trợ thì vẫn còn nhiều gia đình sinh con một bề và như vậy không thoả mãn được nhu yếu của các gia đình và họ tìm cách để sinh thêm. Theo như nhà nước quy định " mỗi gia đình chỉ có 2 con là đủ, nhưng nếu là 1 trai và 1 gái thì gia đình ấy mới cảm thấy toại nguyện và dừng ở đó.
- Nghĩa địa tàu biển lớn nhất thế giới
(27/05) - Mắc kẹt trên trời 16 tiếng (27/05)
- Thảm sát gần 100 người ở Syria (27/05)
- Tổng lãnh sự Nga thiệt mạng ở Nhật (27/05)
- Medvedev trở thành chủ tịch đảng cầm quyền Nga (27/05)
- Người Việt ở Mỹ trúng số 1 triệu USD (16/02)
- Người Việt bị tù vì trộm trầm hương ở Malaysia (14/02)
- Hỏi về thanh toán cho trường đại học tại Mỹ (11/02)
- Chuyện hài hước khi học tiếng Việt của tôi (09/02)
- Đêm thơ Nguyên tiêu của người Việt tại Berlin (06/02)
- Người Việt khắc khoải ký ức tàu Costa Concordia
(04/02) - Người Việt ở Pháp rộn ràng ca hát đón Tết muộn
(03/02) - 17 thiếu niên Việt Nam 'mất tích' tại Australia (03/02)
- Học ở Nga, muốn làm việc ở Australia (03/02)
- Hai nữ sinh gốc Việt thoát chết đuối ở Mỹ (01/02)
- Múa lân rồng ở chợ hoa Việt tại Cali
(30/01) - Lễ hội Tết đậm chất Việt ở Cali
(29/01) - Người Việt ở Mỹ gắng giữ truyền thống Tết
(25/01) - Người Việt ở Seattle đón Tết Rồng
(25/01) - Người Việt tưng bừng đón Tết ở Mỹ (24/01)
| Kinh nghiệm bạn đọc |
![]() |
| Tôi làm giàu ở Mỹ như thế nào? |
| Kinh nghiệm kinh doanh địa ốc ở Mỹ |
| Cách tìm việc cho người mới định cư |
| Góc ảnh bạn đọc |
![]() |
|
Gửi ảnh về cuộc sống ở nước ngoài tại đây. Độc giả vui lòng chú thích từng ảnh. |



































VnExpress tuyển dụng
Việt nam ơi!
Tôi là đàn ông, tôi không hiểu sao trong cái xã hội văn minh, hiện đại mà vẫn còn có những con người cổ hủ như vậy. Chả có nhẽ tất cả các bé trai sinh Nhâm thìn đều làm quan và đều giàu sao? Tại sao văn minh, học rộng, hiểu cao mà suy nghĩ không bằng những người dân nông thôn nhỉ???