Thứ hai, 21/11/2011, 17:16 GMT+7

Tôi yêu Việt kiều, chờ mãi anh chưa cầu hôn

Tôi quen bạn trai qua mạng đã được gần hai năm nhưng chưa bao giờ anh tính đến chuyện lâu dài. Giờ lại có một người khác muốn kết hôn với tôi.

Tình yêu. Ảnh minh họa: toandove

Anh năm nay 45 tuổi, lớn hơn tôi 16 tuổi. Tôi yêu anh vì thật sự có tình cảm chứ không phải vì anh là Việt kiều. Bản thân tôi tự lo được cho mình một cuộc sống tuy không giàu có nhưng cũng đầy đủ và anh cũng không cần lo cho tôi.

Khoảng 6 tháng, bạn trai lại về thăm tôi một lần và mỗi lần như vậy khoảng hai tuần. Tôi thiết nghĩ mỗi lần về thăm tôi, anh phải tốn kém rất nhiều, trong khi ở bên đó anh luôn phải làm việc vất vả để trang trải cho nhiều thứ chi phí. Chính vì điểm đó tôi rất thương anh và không đòi hỏi gì từ anh. Anh cũng nhận thấy điều đó và luôn trân trọng tôi. Mặc dù ở xa nhưng chúng tôi gặp nhau qua mạng mỗi ngày. Tôi cũng đã trải qua nhiều mối tình, nhưng chỉ có anh mới cho tôi được cảm giác bình yên và hạnh phúc. Tôi nghĩ nếu anh không yêu tôi thì anh cũng không thể chăm sóc cho tôi như vậy.

Tuy nhiên, tôi thật sự rất buồn khi chưa bao giờ anh nói sẽ tính chuyện lâu dài với tôi. Thời gian quen tôi tuy không quá lâu nhưng anh cũng đã biết rõ về cuộc sống, công việc cũng như tính cách của tôi. Tôi không biết mình phải chờ đợi anh đến bao giờ. Bản thân tôi cũng khá năng động và chịu học hỏi. Nếu anh đưa tôi sang bên kia, tôi nghĩ tôi sẽ cùng anh lao động để vun đắp cho cuộc sống của hai người. Nếu anh về Việt Nam sống, tôi cũng sẽ biết làm thế nào cho anh vui và hài lòng khi sống cùng tôi.

Theo anh cũng như bạn bè thì anh chưa từng lập gia đình và đã nhập quốc tịch khá lâu. Sở làm của anh tôi cũng biết và đã nhờ người thân bên đó kiểm chứng giùm. Những gì anh nói với tôi đều đúng. Việc đến với tôi không có gì là rào cản. Thật sự tôi rất tin anh nhưng càng suy nghĩ càng thấy buồn. Tôi luôn đặt ra nhiều giả thuyết. Nếu anh đã từng có gia đình hay đang ly hôn tôi cũng sẽ chấp nhận chờ đợi. Vì khi đã yêu tôi hoàn toàn chấp nhận những chuyện quá khứ thuộc về anh. Tôi luôn muốn được cùng anh đi hết con đường đời, dù gian nan hay khó khăn đi nữa tôi cũng muốn được ở bên anh và chia sẻ cùng anh vì tôi rất yêu anh, nhưng mỗi khi tôi nói về vấn đề đó anh có vẻ không vui. Tôi đã ở tuổi trưởng thành và thật sự rất khao khát một mái ấm gia đình nhỏ, không cần giàu có chỉ mong chúng tôi luôn có việc làm và sức khỏe mà thôi. Tôi chẳng biết tôi sẽ đợi anh đến khi nào và bao lâu...

Trong chuyến công tác hồi tháng 5 năm nay, tôi có gặp một Việt kiều Mỹ. Anh lớn hơn tôi 5 tuổi, đã ly dị vợ và có một con gái. Anh rất quý tôi và thường xuyên liên lạc để trao đổi công việc với tôi. Cách đây hai tuần anh về lại Việt Nam và ngỏ lời yêu với tôi. Anh muốn tôi đồng ý để anh thưa chuyện với ba mẹ, cho phép chúng tôi tìm hiểu và đi đến hôn nhân khi tôi bắt đầu yêu anh.

Anh dễ thương và khá hoạt bát năng động. Ở phương diện là một đối tác, tôi rất quý anh và trân trọng anh nhưng tình yêu tôi vẫn dành cho bạn trai mình. Trước sự chân thành và nhiệt tình của anh, thú thật tôi rất bối rối và lúng túng. Tôi không biết có nên cho mình cơ hội hay không. Nếu tự cho mình cơ hội để tìm một người bạn đời trong tương lai thì tôi lại thấy mình có lỗi với người yêu của tôi. Giá như người yêu tôi nói tôi chờ đợi anh thì dẫu bao lâu tôi vẫn sẽ đợi. Tôi thật sự đang mơ ước một mái ấm gia đình, cùng những đứa con kháu khỉnh.

Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trần Mỹ Uyên

Chia sẻ trải nghiệm về cuộc sống ở nước ngoài tại đây. Đọc giả vui lòng viết tiếng Việt, có dấu.

Su cho doi

My quyen men.... Toi khong nghi rang co tu cho minh co hoi...nhu the se khong cong bang...vi Chinh ngay ban than co da co su mau thuan....yeu that su mot nguoi va muon di song voi nguoi khac.... Co noi rang anh ay da Cham soc cho co va thuong yeu co cung nhu co da yeu anh ta that su....vay thi tai Sao lai di song voi nguoi khac...day la mot chon lua khong hop ly.... Co noi rang da trai qua nhieu moi tinh...Chang le khong co chut kinh Nghiem va su nhin nhan gi Sao...co noi that su tin tuong anh ay hieu duoc hoang canh cua anh ay....phai ton kem rat nhieu va lam viec vat va de trang trai moi thu....cho nen co Chang doi hoi anh ta dieu gi......vay.....co chi muon anh ta hoi cuoi co va Chung song voi co nhu mot Gia dinh...co con cai....trong khi anh ta chua doi hoi co dieu gi.... day la diem khong cong bang.....va chinh ban than co da cho toi Thay su mau thuan trong co.....trong dau nghi va yeu mot nguoi....nhung long lai muon nguoi khac.... Co co suy nghi that phuc tap...toi noi hoi kho nghe...mong co thong cam...

Cơ hôi là gì ?

Bạn có thể giải thích hai từ "cơ hội" trong câu chuyện là gì ko ? Nếu bạn thực sự nghĩ và hành động như 1 bản năng đó là lấy chồng sinh con ,sống đến già rồi chết ! Thì việc gì bạn phải quan tâm xem là ai là người yêu bạn , quan tâm bạn , hay là việc gì phải quan tâm đến việc bạn ở bên người nào mới hạnh phúc ! Thực sự là phụ nữ ko hiểu tình yêu là gì .

lại 1 kẻ nằm mơ

Chắc chắn với cô Uyên rằng, anh chàng thứ 1 của cô có vấn đề. Chắc chắn 100% anh ta đang lén lút vợ con để lập phòng nhì ở Việt Nam. Vì Việt Kiều dù là ly dị, già, thất nghiệp, tật nguyền gặp gái Việt lần 1, lần 2 là cưới rồi. Cô đặt câu hỏi 1 anh Việt Nam đã ly dị hay lớn tuổi cô có yêu không? Hay cô quá lớn tuổi ở Việt Nam nên các chàng trai Việt Nam không thèm, hay tính cách của cô có vấn đề. Chỉ Việt Kiều mới tốt và đáng đàn ông để các cô yêu mù quáng sao? Còn anh chàng thứ 2, tôi nghĩ anh ta cũng muốn kiếm 1 osin về để dọn dẹp và ngủ chung thôi. Nếu cô muốn được tôn trọng thật sự như 1 người vợ như các cô bạn gái Việt Nam của mình, thì lo mà kiếm 1 anh Việt Nam có gia đình ở đây để kiểm chứng đàng hoàng. Chưa chồng mà cứ dính vào đàn ông có vợ hay đã ly dị làm gì. Khổ mình, khổ luôn cả con mình. Tên Viêt Kiều thứ 2, cô đừng tưởng hắn yêu cô chân thành, người ta đã tính toán kỹ hết rồi cô ạ. Có khi hắn còn soạn hẳn hợp đồng tiền hôn nhân cho cô ký, trước khi cô về phục vụ hắn. 29 tuổi rồi, không biết giả vờ hay thật sự ngây thơ. Chúc tỉnh giấc mơ Mỹ.

Sao chỉ chọn Việt kiều?

Câu chuyện của Uyên mình nghe và thấy xung quanh quá nhiều rồi,cụ thể là 2 ông anh VK Mỹ của mình cũng chạc tuổi người yêu của Uyên.Nạn nhân của 2 ổng thì điếm quá 10 đầu ngon tay rồi,cũng là những cô gái có suy nghĩ giống Uyên bây giờ.Tỉnh dậy đi Uyên,trước khi quá muộn.Kết cục của những "Giấc mơ Mỹ" thì ai cũng biết rồi,chỉ 1 số người không biết hoặc không muốn biết mà thôi.Chúc Uyên vui khỏe.

Hãy tạo cơ hội cho minh đi bạn ah!

Mình là một người đàn ông nên mình nghĩ lời khuyên này phần nào sẽ có ích cho bạn. qua bài viết của bạn mình thấy người con trai đó có thể đang lợi dụng bạn đấy, (mình không biết là hai người đã quan hệ với nhau chưa) nếu có thì chắc hẳn thế rồi. người ta cứ duy trì tình trạng như thế mà không cầu hôn hay hứa hẹn ngày để đón bạn về thì có vấn đề đấy.! theo mình bạn nên nói thẳng với người con trai đó ý kiến của bạn về việc cưới xin, nếu dược thì mất bao lâu? ngoài ra bạn cũng nên đề cập đến việc có người khác đang để ý đến bạn cho người bạn trai bạn biết. bạn không phải sợ gì mà giấu giếm, như thế bạn trai bạn sẽ nghĩ bạn bắt cá hai tay. trường hợp ban trai bạn hứa hẹn thì hãy cho người đó một cơ hội cuối, đến ngày đó mà bạn trai bạn lại hứa hẹn nữa thì nên dứt khoát chia tay đi. hãy tự tìm cho mình cơ hội khác cho mình bạn ah! hãy tạo cơ hội cho mình - khi cánh cửa này đóng thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Chúc bạn hạnh phúc -
nếu ban muốn tâm sự riêng với mình thì có thể gửi mail tới - obamaputin.gogle@gmail.com mình se hồi âm.

ÔI Việt Kiều

Bạn Mỹ Uyên thân mến!
Tất cả những ý kiến và lời khuyên của mọi người hầu như có chung một quan điểm đó là bạn không nên chờ đợi trong vô vọng giống như con tàu ra khơi mà không có la bàn vậy, có cả những lời khuyên được đúc kết bằng chính bài học của những bạn độc giả dành cho bạn và bạn hãy biết chân trọng những lời khuyên quý báu ấy. Mình cũng khuyên bạn hãy làm sáng tỏ problem của anh ấy sau đó bạn có thể thoải mái hơn trong mọi quyết định của mình. A ấy 45 tuổi còn bạn 29t và muốn có một gia đình với những đứa con kháu khỉnh vậy điều ấy đang trở nên xa vời nếu bạn chậm trễ đấy. Chúc bạn có những quyết định sáng suốt và sẽ có được mái ấm như bạn mong chờ. Good luck !

NGƯỜI BẠN YÊU CHỨ KHÔNG PHẢI NGƯỜI YÊU BẠN

Chào bạn
Tình yêu mà bạn đang trân trọng và vun vén với "người yêu" của mình là tình yêu chỉ có 1 chiều, đó là từ phía bạn, còn anh ấy làm sao bạn biết là người ta yêu mình?
Tình yêu phải có 2 yếu tố là "cho và nhận" bạn ạ. Thiếu 1 trong 2 thì không thể gọi là tình yêu được đâu. Tất cả là do bạn nghĩ quá nhiều thôi, bạn đừng nghĩ anh ấy làm như thế này hay thế kia là vì yêu bạn, đó là suy diễn, vì khi người ấy thực sự có tình cảm với bạn thì sẽ không để bạn phải nghĩ nhiều như vậy, giống như Anh việt kiều thật lòng muốn tiến tới với bạn vậy, bạn đâu phải bận tâm là anh ta có yêu mình hay không vì mọi tình cảm anh ta đều thể hiện ra cả, chứ không để bạn mòn mỏi như "người yêu" của bạn đâu.
Từ "Người yêu" mà bạn dùng là "người bạn yêu" chứ không phải người yêu bạn đâu.
Tỉnh táo và phải biết nắm lấy cơ hội nhé.

Yêu!

Tại sao em phải đầy đọa mình như vậy . Hãy yêu anh nè , anh đang chờ em !

Cần xem xét một cách tổng thể

Nếu khỏe mạnh bình thường, độc thân, có công việc thì tại sao không lấy vợ trong nuốc mà phải qua internet. Bạn Uyên có vẻ dễ dãi, pong cách phóng khoáng nên bị a ta lợi dụng, đây là điểm yếu của những người thích mác Việt Kiều.

Nên suy xét lại

Bạn nên suy xét lại và trao đổi th8ảng vấn đề mà bạn đang quan tâm, nếu bạn trai bạn không có ý liến gì thì nên giải tán sớm. Theo tôi thì bạn có phong cách sống rất thoáng nên trải qua nhiều mối tình mà chưa đi đến đâu, chính vì vậy Việt Kiều lợi dụng chỗ này để mà khai phá bạn rồi googbye.

Em phải hiểu VK họ suy nghỉ gì?

Muốn hiều đối phuơng nghỉ gì thì em phài đặt vị trí của em vào đối phuơng. VK thứ 1 chưa bao giờ ngỷ ý cưới em, dù đả 2 năm bồ bịch. Có 3 lý do: 1) Anh ta ngại cưới em qua Mỹ "Tôi đả lầm khi đưa em sang đây" Lý do nầy không vững, nếu anh ta thật lòng với em mà ngại như trên thì anh ta sẻ hỏi cưới em và để em tại vn và đi đi về ít nhất năm ba năm khi em co con anh ta vì tương lai của con sẻ đem con qua Mỷ 2) Anh ta bị không có công ăn việc làm vững chắc bên MỸ, hay chì làm nghề tự do như Nails . Hay anh ta co Criminal record nên xin việc khó khăn tương lai không ổn định nên ngại đem em qua Mỵ HP sẻ đổ vỡ (nhìn 6 tháng 1 lân vê Vn là biết ngay, không có đàn ông nào có công ăn việc làm ồn định dám về như thế). 3) Anh ta phải có bồ bịch hay vợ tai Mỹ(đừng tin bạn bè anh ta nói). Lý do nầy không vững. Vì không có đàn bà nào để cho chồng về VN liên tục 6tháng 1 lần. Anh vk1 nầy , không thật lòng cưới em đâu

2) VK thứ 2: Em nhớ 1 điều thế này, yêu nhau là 1 chuyện, Nhưng khi lấy chồng phãi lấy bằng lý trí chứ đừng lấy vì tình yêu. Mấy cô gái tại VN nên chọn loại vk nào ? Đừng bao giờ bồ bịch với mấy thằng VK online quá nhiều , và loại VK trẻ tuổi , càng dể nhìn. thì chớ đụng vào Lý do loại VK này hắn có hàng chục cô đang chờ hắn tại Vn giống em Những VK nào càng lớn tuổi, vợ ly dị thì nên đề mắt đến. Dừng ngại cách nhau 15 tuổi Vì khi em có con thì em sẻ bắt kịp ngay. . Nếu hắn có con trên 18 tuổi thì càng chú ý.(Em không lo hắn phải trà tiền support cho con). Chỉ lầy những VK 1 năm về 1 lần (Vì hắn có nghề nghiệp ổn đinh) Và càng nên chú ý nếu VK nầy có ý định đưa em ra mắt gia đình họ hàng nhà hắn . Những VK nào trong vòng 1 năm làm giấy tờ hay đám cưới với em thì nên OK. Quá 1 năm thì cho de đi. Em phải biết rất rỏ về đời sống anh ta bên Mỹ , thân nhân của anh ta bên Mỹ rối mới gật đầu, (thỉnh thoảng goi tel giửa đêm là biết ngày, gọi phone nhà nhé) Những VK này em nên chấp nhận lấy vời điều kiện làm đạm cưới. và nhớ là khi có con bắt anh ta về làm khai sinh va Passpord Mỹcho con em ngay. (Như thế con em đả là công dân Mỹ rồi. Trước sau 2 mẽ con cũng sẻ qua Mỹ , dù chồng em có bị chết. Em yên chí trước saukhi con em 5 , 6t và hắn tin là em chung thủy hằn sẻ đem em qua Mỹ. Hằn sẻ lo cho em đầy đủ cho đến khi hằn cảm thấy cần đưa con và em qua Mỹ vì tương lai của cháu. Khi em lao mình vào với các cuộc tình VK em phải biết sẻ có ngày nó như vậy. Nên em phải chấp nhận hay dứt khoát

HÔN NHÂN LÀ DUYÊN TRỜI ĐỊNH !

Thằng con trai cũa tôi đã 41 tuỗi rồi , làm nghễ dạy toán ỡ đại học Mỹ cững được gần 10 năm , lương khá cao , mội năm về VN chơi với bạn bè 2 lần vào cuối học kỳ ( tháng 5 và tháng 12 ) , nó quen nhiều cô gái ỡ VN , mội ngày nó Chat và nói chuyện điện thoại hế cô bé này đến cô bé kia , cào hết thẽ điện thoại này đến thẽ điện thoại khác , nhưng tôi cfhẵng thấy nó tơ vưong cô bé nào cã , chuyện trò chán xong lăn quay đi ngũ đễ sáng mai sớm lái xe đi dạy học ! Tôi cứ bão nó tìm xem có cô bé nào như ý thì lấy làm vợ đễ tôi có cháu nội , nhưng nó cứ ỳ ra và vẫn một mình ! Có lẽ số nó chưa có vợ hoạc sẽ không có vợ !!! May là tôi đã có được một cháu ngoại gái 9 tuỗi đang học lớp 4 và là học sinh giõi và nó là nguồn vui cũa tôi trong cuộc sống nghĩ hưu hiện nay . Tôi có chuyện trò với một cô bé 31 tuỗi ỡ Hà Nội chưa có chồng , cô ấy bão là ỡ VN con gái trên 30 tuỗi khó lấy chồng lắm . Cô Trần Mỹ Uyên xem cô ấy nói có đứng không nhé . Trần Mỹ Uyên đã 29 tuỗi rồi , nhanh lên nếu không muốn như cô bé ỡ Hà Nội đấy ./..

Ban Thuc Su Muon Ket Hon Voi Viet Kieu

Đọc qua bài viết của bạn mình cảm thấy bạn là người muốn định cư ở nước ngoài hơn là chọn cs ở VN. Điều đó cho thấy qua hai người bạn VK mà bạn nêu ra trong bai viết . Tôi nghĩ bạn VK 45 yrs old của bạn đã nhìn ra ý muốn của bạn là muốn kết hôn và định cư ơ Mỹ nhưng bạn ko biết là người bạn VK này đang sợ mất bạn nếu đưa bạn qua Mỹ . Tôi là một người đang định cư ở Mỹ, tôi hiểu rất rõ tâm trạng của những anh bạn già mà lấy vợ quá trẻ thì ko dám bảo lãnh vợ quá Mỹ, trừ phi anh bạn này chấp nhận một thoả thuận ngầm là "một hợp đồng hôn nhân" mà cho là sẽ có sự chia tay sau vài năm vì mình già ko thể giữ được " Nghé" con..
Tôi viết như vậy bởi tôi đã chứng kiến rất nhiều cuộc hôn nhân như vậy rồi . Khi bạn đã tới Mỹ chắc chắn bạn sẽ có sự so sánh và thay đổi, nên anh bạn VK già của bạn thực sự yêu bạn nên mới ko muốn bạn sang Mỹ . Còn nếu nói là anh ta sẽ về VN sống thì có lẽ anh sẽ ko biết phải làm gì ở cái tuổi 45. Tôi hy vọng là những gì thực tế tôi chia sẽ với bạn thì cũng giống như nhiều VK lớn tuổi khác suy nghĩ . Nếu thực sự bạn muốn đi Mỹ, tôi nghĩ bạn nên chọn anh bạn trai mới tới với bạn là đúng nhât...Tinh yêu ko có vĩnh cửu như bạn nghĩ đâu, nó sẽ thây đổi theo vất chất, môi trường, và thời gian . Hãy cho chính bạn một cơ hôi. Chúc bạn may mắn trong TY.

Hãy thực tế một chút

Chào em, Chị cũng từng trải qua vài mối tình qua mạng (và ông xã hiện giờ của chị cũng quen qua mạng). Chị có kinh nghiệm thế này: người đàn ông đàng hoàng và trưởng thành sẽ biết mình muốn gì và nếu họ muốn có một gia đình ổn định, họ sẽ cầu hôn em rất sớm. Ông xã chị cầu hôn chị sau nửa năm quen vì đã xác định chị là người vợ tương lai tuyệt vời của ổng và ổng không muốn chị lọt vào tay kẻ khác. Còn những anh bạn trước thì làm quen lăng nhăng, cũng nói yêu đương nhưng chẳng bao giờ nghiêm chỉnh tính tới tương lai. Dường như họ còn kiếm đối tượng tốt hơn vậy. Và bây giờ vợ chồng chị sống rất hạnh phúc và đang chờ baby ra đời. Lấy một người trưởng thành và vững tin như vậy thật an tâm. Ổng không tính tới tính lui, không so sánh mình với người này người nọ (vì về sắc đẹp chị chỉ ở tầm trung bình), chỉ một lòng yêu thương và bảo vệ mình. Chúc em lựa chọn đúng

Thẳng thắn với anh ấy, Uyên ah.

Chào Uyên,

Tôi đã lập gia đình được hơn 4 năm và tôi đang hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình ở Canada. Tôi quen ông xã tôi cũng ở tuổi của bạn (29 tuổi) và lập gia đình sau đó 1 năm, 4 tháng sau đó tôi rời VN.

Ở lứa tuổi chững chạc đủ để nhận thức mình là ai, người yêu mình là ai, mình sẽ hướng về tương lai (dù bắt đầu từ đầu) như thế nào, tôi đã nói thẳng với ông xã tôi (lớn hơn tôi 7 tuổi) lúc đó rằng: "Nếu nghiêm túc, thì trong vòng 1 năm đến 1 năm rưỡi quen nhau, chúng ta phải có câu trả lời cuối cho mối quan hệ này, vì chúng ta không nên để mất thời gian thêm, ngoài thời gian đó, nếu không đi tới đâu thì mối quan hệ này của chúng ta sẽ chỉ dừng ở mức độ bạn xã giao mà thôi", tôi không hứa hẹn chờ đợi gì cả. Và điều này đã làm anh ấy khá sốc, nhưng thật sự tôi không có thời gian cho những mối quan hệ mây gió; anh ấy nghiêm túc và cũng cần người nghiêm túc rõ ràng và mái ấm của chúng tôi sau gần 5 năm vẫn vững vàng và hạnh phúc tràn đầy như mới ngày yêu nhau dù cũng khá nhiều sóng gió chung quanh.

Với kinh nghiệm của tôi, Uyên nên sống cho mình trước, tôn trọng mình trước và nên nhớ là không ai nói trước được điều gì cả. Nếu Uyên sang nước ngoài sống mà người chồng không thật yêu mà chăm sóc mình thì tệ hơn sống tại Việt Nam với 1 người chồng vũ phu, vì ở nước ngoài, đàn ông không có nhiều thời giờ và cơ hội la cà bạn bè- nhậu nhẹt như ở VN, đi làm về là về nhà với vợ con. Mái ấm gia đình với người chồng lẫn người vợ đều quan trọng lắm. Không có giận hờn vợ chạy về nhà ba má, hay chồng ra ngoài quán nhậu nhẹt cùng bạn bè đâu. Nếu thật sự yêu và thật sự tin rằng mình sẽ tạo được mái ấm hạnh phúc, Uyên còn ngại gì mà không đối chất thẳng thắn cùng anh ấy. Nếu anh ấy vẫn chưa dứt khoát tình cảm 2 năm của bạn và không rõ ràng, tôi khuyên bạn đừng phí thời gian nữa. Tập trung lo cho tương lai cuộc sống mình, nếu có người thương mình và mình mở lòng yêu thì cứ tiến tới. Tuổi xuân trôi qua nhanh lắm và với những gì ngoài tầm tay, Uyên không nên mong đợi quá nhiều. Thời gian sẽ trả lời tất cả và thời gian cũng là viên thuốc làm lành mọi đau thương.

Chúc Uyên vui vẻ và thỏa lòng với tương lai mình.
(Tôi hiểu bạn yêu người này và cảm giác "bị động" của bạn bây giờ: thật khó chịu khi yêu nhau mà không thể cầm tay nhau/dựa vào vai người mình yêu khi nhớ nhung và không thể chủ động đến với người kia, bởi khoảng cách quá xa và bạn không dễ để lấy visa-vé bay sang thăm như người ấy tự do thăm bạn. Hãy nghĩ tới điều này nếu kết quả không như Uyên mong đợi, sẽ nhẹ nhàng hơn)

Mong Uyên hạnh phúc!

Chào Mỹ Uyên!
Đọc câu chuyệ của bạn mình có cảm giác như mình có một phần trong câu chuyện đó!
Đương nhiên cũng có nhưng điều khác nhau, tuy nhiên, mình thật lòng khuyên bạn đừng chờ đợi, thời gian qua mau mà con gái có thì (mình đoán bạn đã nghe điều này rất nhiều?), nhưng mình vẫn muốn nhắc lại vì chính bản thân mình đã để vuột mất tầm nay những thứ mà con gái cần phải giữ và cần phải có...Bây giờ mình thui thủi một mình mà lòng nặng trũi tâm tư! Mình rất yêu anh ấy nhưng đành lặng câm khi anh chẳng bàn chuyện cưới xin, giờ mình đã bước sang tuổi 32....vẫn chưa gọi là ổn định bởi ngóng trông mòn mỏi tiếng yêu thương từ anh!...giờ mọi thứ đã đi, đi hết,...mình đau thắt tim....đành chịu! Mong bạn gặp may mắn trên bước đường tình yêu!

Tôi yêu VK

Em ơi! anh xin cho em một lời khuyên:
ĐỪNG BAO GIỜ YÊU VIỆT KIỀU CẢ
vì sao?
Vì Họ không thành công trong cuộc sống và không có khả năng lấy vợ tại nước họ đang sinh sống. Dành dụm 5,3 nghìn đô la về vi vút nói phét, lừa gạt kẻ nhẹ dạ. Nếu em yêu vì hộ chiếu anh ta thì em nên yêu chứ vì tình yêu thì em ĐỪNG . Hãy can đảm lên và khôn thêm một chút nữa.

lại 1 kẻ nằm mơ

toàn việt kiều không vậy bạn gái? Sao ko thấy nói yêu hay Việt Nam? Hay Việt Nam thì ko rung động nổi? Đừng có nằm mơ. Cả 2 tên đàn ông này chỉ muốn biến thành món hàng tiêu khiển thôi. Đừng có sống thực dụng quá mà té đau. Thúy Phạm

Hãy cho "trái Tim" bạn một cơ hội !!!

Mỹ Uyên ! Bạn hãy cho trái Tim bạn một cơ hội xem sao .Tình yêu và hôn nhân là 2 chuyện khác nhau.Khoảng thời gian 2 năm không dài ,nhưng đủ để cho anh bạn trai Mỹ Uyên ngõ lời cầu hôn bạn.Tuy nhiên anh bạn trai Mỹ Uyên vẫn "dẫm chân" tại chỗ và ở tuổi 45 không còn trẻ nữa để lập gia đình nếu không muốn nói là "tuổi ế ẩm".Anh ấy chưa từng lập gia đình cho ta thấy anh ấy có vấn đề.Hãy dùng lý trí đừng để con tim làm chủ khi quyết định cho hôn nhân. Anh Việt Kiều Mỹ "dễ thương" khá hoạt bát năng động theo lời Mỹ Uyên .Vậy,tại sao bạn không cho bạn cơ hội nhỉ ??? Chúc bạn nhiều may mắn !!! Mến chào. Dũng.

xin chia sẽ cùng chị

Tuổi đời em nhỏ hơn chị, có lẽ em ko có kinh nghiệm sống cũng như tình cảm bằng chị, nhưng em hy vọng ý kiến của em có thể giúp được cho chị. Theo em, yêu một người yêu mình sẽ hạnh phúc hơn yêu một người mình yêu.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Kinh nghiệm bạn đọc
Tôi làm giàu ở Mỹ như thế nào?
Kinh nghiệm kinh doanh địa ốc ở Mỹ
 
Immigration
Góc ảnh bạn đọc

Gửi ảnh về cuộc sống ở nước ngoài tại đây. Độc giả vui lòng chú thích từng ảnh.

 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao