E-mail
Bản In
Thật là một thảm hoạ
Cầu mong cho mọi chuyện sẽ qua đối với người dân Nhật Bản. Đây cũng được coi là lời thức tỉnh đối với nhân dân toàn thế giới. Ảnh hưởng của khí hậu. Nhiệt độ trái đất tăng cao. Ước gì mọi người ít thải rác hơn, các khu công nghiệp hạn chế khí thải. Các bạn hãy nâng cao nhận thức về khí hậu giống như nhận thức về các kiến thức được học trong trường học. " Thế giới bên Nhật Bản"
Gui thay
Thay oi, that mung khi biet Thay binh an. Chuc thay va gia dinh moi dieu tot lanh. Khai _ K43
Kinh khủng thật!
Xin chia buồn với người dân Nhật Bản. Qua các bài viết của du học sinh và Việt Kiều mới thấy nể phục các bạn Nhật Bản: Tính nhân văn, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp kịp thời của chính quyền. Xem những video sóng ập vào và cuốn phăng tất cả thật kinh khủng, thú thật là nếu là mình không biết là sẽ phải làm gì nếu gặp phải tình huống như thế này!
Chúc thầy và mọi người bình an.
Thầy ơi, thật mừng là thầy không sao, em chúc thầy mạnh khoẻ, bình an và sớm trở về Việt Nam.
Thu - K46
Chui xuống gầm bàn hay nằm cạnh bàn khi có động đất?
Việc chui xuống gầm bàn là phương pháp vẫn thường đc áp dụng khi xảy ra động đất lớn. Tuy nhiên bên cạnh đó Doug Copp có đưa ra 1 phương pháp trái ngược với cách trên. Đó là thay vì chui xuống gầm bàn, bạn phải nằm co người lại ngay cạnh bàn, giường hoặc các đồ vật lớn. Theo lí thuyết của Douh Copp thì khi các vật nặng như trần nhà rơi xuống sẽ đè bẹp bàn ghế giường tủ nên nếu bạn chui xuống gầm bàn xác suất bị đè bẹp là rất lớn; tuy nhiên dù giường, bàn có bị đè bẹp thì ít nhiều nó sẽ tạo ra khoảng không gian hình tam giác ngay bên cạnh nó, cho nên nếu bạn nằm cạnh bàn thì xác suất sống sẽ lớn hơn. Lí thuyết này gọi là "Triangle of Life" các bạn có thể tự tìm hiểu thêm trên Wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/Triangle_of_Life MÌnh đang học tại Đài Loan, hồi mới sang có đc giới thiệu phương pháp này. Tất nhiên nó còn gây nhiều tranh cãi. Giới thiệu để cả nhà cùng tham khảo.
Đông đất gần 9 độ mà các nhà cao tầng ở nhật bản vẫn chiụu được
công nghệ xây dựng ở Nhật phải nói là quá tốt.
bình an
tôi ở osaka bạn tôi ở sendai bây giờ vẫn chưa liên lạc được ! tôi rất lo
Kỷ niệm khó quên khi ở Nhật
Em hiện đang là du học sinh ở Nhật có lẽ hôm qua là ngày đáng nhớ nhất trong đời cua em,nói chung việc đầu tiên phải làm khi động đất là tắt hết gas và lủa trong nhà rồi sau đó chui xuống bàn ^^! vì lúc đó có muốn chạy cũng khó, 7 độ đã chạy khó khăn rối chú nói gì 8.9 độ như hôm qua, cảm ơn trời vì em vẫn còn sống.
Mong cho mọi người đều bình an ở quê hương thứ 2 của em........
Chia Buon!
Xin thanh that chia buon cung nguoi Dan Nhat. Day la mot tham hoa lon doi voi nguoi Dan Nhat Ban. Cau mong dat nuoc Nhat se som vuot qua nhung mat mat dau thuong tu tham hoa tsunami va dong dat.
hi vong
hi vong nguoi dan Nhat Ban se bi thiet hai o muc do thap nhat
Sóng thần có tới Việt Nam không ?
Dư chấn đã tới Mỹ , cảnh báo sóng thần đã tràn ngập Thái Bình Dương . Không biết Việt Nam có bị gì không nữa ? Lo quá ! Nc ta mà bị như Nhật Bản chắc thiệt hại gấp 10 lần là ít ! Cầu Chúa phù hộ cho tất cả ! Amen
Nên làm gì lúc đó?
Tôi đã từng ở nơi bị động đất mặc dù chỉ 2.0 mà đã rất sợ. Cháu tôi -9t - chui ngay xuống gầm bàn và khum hai cánh tay che đầu. Tháy vậy tôi cũng ..... làm theo! Sau hỏi ra mới hay cháu được dạy ở trường như vậy. Không thể nói trước là nên chui xuống gầm bàn, gầm giường hay chạy ra đường là an toàn hơn
Thật hú vía, may mà mọi chuyện đã qua!
Thật là may mắn là mình và gia đình đã về đến nhà. Suốt từ lúc 4h30 cho đên 12 h đêm hai vợ chồng mới về được đến trường của con gái học. Toàn bộ giao thông bằng đường sắt bị tê liệt, đường bộ thì tắc nghẽn hàng giờ liền, người dân đi bộ kín đường, hệ thống điện thoại di dộng thì bị tắc nghẽn, không thể liên lạc được với người thân ở Nhật cũng như ở Việt Nam. Mình đành phải vào đồn cảnh sát gọi điện nhờ đến Trường cháu lớn để xin phép cho cháu về trước sang ở bên cùng trường với cháu nhỏ. Thật là may mắn đến nửa đêm khi về đến trường của con, sau bao gian khổ, thấy con an toàn mà cả nhà thở phào nhẹ nhõm, bao nhiêu mệt nhọc tan biến hết. Thật sự cảm động khi Bà hiệu trưởng, hiệu phó và cô giáo chủ nhiệm vẫn ở lại để chăm sóc con cho vợ chồng mình. Sau đó họ lại phải đi bộ hơn một tiếng nữa mới về đến nhà. Thật sự cảm động với trách nhiệm của người thày giáo Nhật bản. Cả gia đình đã đoàn tụ, may mắn và an toàn. Mình cầu mong cho những bạn bè khác ở đất Nhật hôm nay cũng được an toàn như gia đình mình. Xin cám ơn toà soan báo đã kịp thời truyền tải tin túc cho người thân ở Việt nam để kịp an ủi và động viên anh em nơi đất khách quê người.
Đúng là một thảm họa
Nhật Bản là nước thường xuyên hứng chịu những trận động đất và sóng thần, họ có rất nhiều kinh nghiệm trong việc hạn chế các thiệt hại do động đất và sóng thần gây ra, vậy mà nhìn vào con số thương vong và các thiệt hại do nó gây ra ta mới thấy sức mạnh của nó kinh khủng đến mức nào. Nếu trận động đất này xảy ra ở VN thì chắc sẽ là một đại thảm họa, hix hix
VN và Nhật khác nhau!!!
Nếu mà động đất ở VN thì nên chạy ra khỏi nhà chứ không nên chui vào gầm bàn vì nguy cơ nhà ở VN sập là rất cao. Nhưng nhà ở Nhật thì khá là chắc chắn và có thể chịu được động đất nhẹ (điều thường xuyên xảy ra) nên chui vào gầm bàn là điều hợp lý. Chắc bạn caty chỉ ở VN nên k biết.
Phổ biến kiến thức về "hành động trong động đất" gấp
Động đất ghê quá, sợ quá.....
Như mấy bác ở trên bình luận sối xả , mà mình chảng có kinh nghiệm gì về động đất hết, ghê quá.
Mong bác nào hiểu biết , post 1 bài hướng dẫn cho bà con ta...kaka. để có mà đề phòng, lo cho cái thân , hehe....
Mong cho mọi người bình an....!
Gặp động đất mà bỏ chạy là sai lầm
Gặp động đất mà bỏ chạy là một sai lầm lớn. Động đất khi đã xẩy ra thì diễn biến rất nhanh, chỉ một vài giây có bỏ chạy đâu cũng chẳng kịp. Điều đầu tiên nghĩ đến là phải chui xuống gầm bàn, gầm gường nào chắc chắn nhất để nấp đó là sự lựa chọn đầu tiên mà các nhà khoa học khuyên bạn khi gặp phải tình huống này. Khi gặp động đất mà hoảng loạn mất bình tĩnh, sau đó bỏ chạy, hoặc vào thang máy là điều tối kị điều đó sẽ làm giảm cơ hội sống của bạn.
Động đất mà chạy ra ngoài ra Bắt chước chuyện Đô rê mon
Gửi bạn caty.Chắc bạn mê chuyện Đô rê mon lắm nên mới phát biểu y như trong truyện vậy.
( yessy )
@caty
ở dưới mặt đất thì hãy nghĩ chạy ra khỏi nhà. nhà cao tầng không chạy ra đuợc. ( MR PHANG )
- Nghĩa địa tàu biển lớn nhất thế giới
(27/05) - Mắc kẹt trên trời 16 tiếng (27/05)
- Thảm sát gần 100 người ở Syria (27/05)
- Tổng lãnh sự Nga thiệt mạng ở Nhật (27/05)
- Medvedev trở thành chủ tịch đảng cầm quyền Nga (27/05)
- 5 người Việt chết cháy ở Matxcơva (11/03)
- Việt kiều Australia là 'Nhà lãnh đạo trẻ thế giới' (10/03)
- Hỏi về việc bảo lãnh con riêng sang Mỹ (09/03)
- Nên ở lại Australia hay về Việt Nam? (09/03)
- Chuyện tôi làm giàu ở Mỹ (08/03)
- Vì sao người Việt ở nước ngoài lấy tên Tây (07/03)
- Kiếm tiền liệu đã đủ chưa? (07/03)
- Ở Việt Nam ba năm rồi có được trở lại Mỹ? (07/03)
- Kẻ sát hại sinh viên Việt ở Nga lĩnh án 22 năm tù (05/03)
- Cơ duyên đầu tiên của tôi trên đất Mỹ (05/03)
- Về Việt Nam hay tiếp tục ở Mỹ? (04/03)
- Tôi làm giàu ở Mỹ như thế nào? (03/03)
- Phụ nữ Việt đẻ thuê sắp về nhà (01/03)
- Tôi lái xe ở Mỹ (28/02)
- Giúp em kiếm việc ở San Jose (28/02)
| Kinh nghiệm bạn đọc |
![]() |
| Tôi làm giàu ở Mỹ như thế nào? |
| Kinh nghiệm kinh doanh địa ốc ở Mỹ |
| Cách tìm việc cho người mới định cư |
| Góc ảnh bạn đọc |
![]() |
|
Gửi ảnh về cuộc sống ở nước ngoài tại đây. Độc giả vui lòng chú thích từng ảnh. |



































VnExpress tuyển dụng
Gửi thầy
Thật mừng khi biết thầy bình an. Chúc thầy và gia đình mọi sự tốt lành.
Khải - K43