Thứ bảy, 12/3/2011, 10:35 GMT+7

Chia sẻ tin về người Việt ở Nhật Bản

Một người Nhật ở TP HCM xin được giúp đưa tin và tìm người Việt qua Twitter. Một người anh trai ở Hà Nội có em gái ở Sendai, nơi bị ảnh hưởng tồi tệ nhất, xin được làm cầu nối thông tin cho những ai có người thân ở thành phố này.
> Mạng xã hội giúp người trong động đất
> Phút cận kề cái chết
> Rò rỉ phóng xạ tại Nhật

Tôi là Shimazu Takeo, người Nhật đang sống ở TPHCM. Suốt chiều qua tôi liên lạc với vợ con tôi mà không được, bây giờ được biết họ không sao rồi.

Nếu có người nào có con cái, bà con ở miền Đông Bắc Nhật Bản thì hãy liên lạc với tôi. Tôi có tài khoản twitter và hiện giờ twitter đang hoạt động như một phương tiện cứu hộ ở hiện trường. Tôi là Shimazu Takeo. Tài khoản của tôi là @shimazutakeo.

Theo tin trên twitter, đại học Tsukuba, tỉnh Ibaraki, có toà bị sập và toàn trường đang bị cúp điện và không sử dụng được nước. Thiệt hại về người có hay không không thì chưa biết.

Trong khi đó, sinh viên Việt Nam học tại Đại học Rikkyo, Saitama và Tokyo, Japan đều an toàn. Đồ đạc, vật dụng cũng không bị tổn thất gì lớn, nghiên cứu sinh Phạm Hồng Long tại trường này cho biết.

Bản đồ những khu vực bị ảnh hưởng bởi sóng thần. Ô dưới cùng bên phải ghi chú cường độ địa chấn từ dữ dội (severe) tới mạnh (strong) và trung bình (moderate). Nguồn: BBC.
Bản đồ những khu vực bị ảnh hưởng bởi sóng thần. Ô dưới cùng bên phải ghi chú cường độ địa chấn từ dữ dội (severe) tới mạnh (strong) và trung bình (moderate). Nguồn: BBC.

"Tôi đã có thông tin từ em gái tại Sendai!", độc giả Tô Chính tại Hà Nội thốt lên hạnh phúc và cho hay đã nhận được tín hiệu điện thoại gọi về từ thành phố gần tâm chấn nhất của Nhật Bản.

"Khoảng 2h15’ giờ sáng nay, chuông điện thoại reo và tôi đã nhận được tín hiệu cuộc gọi về từ em gái đang làm ăn sinh sống tại thành phố Sendai. Hai anh em nói chuyện gần 30 phút thì có 1 cơn dư chấn và giọng mệt mỏi vì đang ngồi nghỉ tại khu tị nạn cư dân thành phố.

"Em tên là Nguyễn Thị Hà kể rằng khi phát hiện có động đất mạnh Hà thu dọn quần áo chạy bộ đến nhà trẻ đón con. Rất may nhà trẻ 2 tầng xây dựng theo hệ thống phòng chống động đất rất tốt và cảnh tượng trên đường phố náo loạn chưa từng thấy bao giờ. Bế con trai tên là Uki 4 tuổi chạy loạn theo sự chỉ dẫn của cảnh sát đến trụ sở an toàn tại trung tâm thành phố Sendai và ở đó suốt cho đến đêm với hàng ngàn người được phân phát bánh mì. Trời rét lại có tuyết rơi, không đèn tối om, điện thoại tê liệt, chỉ nghe phong phanh ngoài cảng có sóng thần cao 8-10m cuốn nhiều xe cộ ra biển và cảnh sát báo là có khoảng 200 người chết ngoài dọc theo bờ biển Sendai.

Ngoài ra Hà không biết thông tin gì thêm đặc biệt là người Việt mình ở Sendai như thế nào? Chính tôi ngồi nhà từ Việt Nam đã kể cho em gái nghe và biết báo chí thông tin ra sao và 2 em trai (đang tu nghiệp) bên đó chạy loạn đi tìm chị và cháu như thế nào? Cho đến sáng nay 12/3 nhiều thông tin liên lạc tới các người thân tại Sendai vẫn không khả thi.

VnExpress

Độc giả gửi những thông tin về người Việt ở Nhật hay tìm kiếm thông tin người thân tại đây.

Praying for Japan

Tôi đã khóc khi đọc tin về nước Nhật, xem trên youtube, thật khủng khiếp. ;(((, không thể làm gì giúp, chỉ cầu mong cho những người nhân Nhật sớm vượt qua. Cố lên mọi người!!!

Ủng Hộ Japan nào!!!

Tình Hình Rất Chi là căng thẳng. khô biết còn vấn đề gì sẽ xảy ra nữa!! Chúng ta cùng cầu nguyện giúp Japan nào!!!

Cảm ơn vnexpress.net

Tôi đã liên lạc được với chồng tôi ở iwate Tôi xin chân thành cảm ơn quý báo, đặc biệt là đại sứ quán Việt Nam ở Nhật Bản, anh shimazu, các anh chị em đã quan tâm đến chồng tôi... Tôi là một người vợ quá may mắn khi chồng mình còn an toàn, anh ấy ở iwate, căn nhà ngay cạnh bờ biển, may sao lúc đó chồng tôi không ở nhà, chồng tôi lên lab lúc 2h chiều thì hơn 2h có động đất, sau khi động đất chồng tôi cùng mọi người chạy thục mạng lên núi gần đó, vừa chạy lên thì sóng thần quấn trôi cả thị trấn otsuchi luôn, anh ấy còn nhìn thấy cả người bị quấn trôi chết ngay sau mình nữa. Những người ở thị trấn chắc chắn sẽ chạy không kịp... Trên núi lại có trại dưỡng lão nên có chỗ ngủ, có chăn ấm để đắp, tuy thức ăn không có nhiều nhưng lạy trời là anh ấy vẫn còn khỏe mạnh. Anh ấy là nhân chứng sống về thảm họa khốc liệt ở Nhật Bản. Hiện tại anh ấy đã di chuyển an toàn về tokyo cùng 1 đoàn người ở tỉnh iwate. Nếu ai có người thân ở tỉnh này có thể liên lạc với chồng tôi theo số máy 09091439948 biết đâu anh ấy có thông tin giúp ích cho các bạn Cầu mong tất cả người Việt Nam ở Nhật đều an toàn và may mắn như chồng tôi...

Chia buồn cùng đất nước nhật

Mấy hôm nay tôi đọc báo và xem video clip trên mạng, tôi rất đau lòng khi thấy thảm họa lại ập đến đất nước nhật của các bạn, tàn phá những thành phố 1 cách khốc liệt, tan thương và đầy nước mắt, tôi cầu mong sau cho những người đã khuất mau chóng được siêu thoát và những người còn lại hãy cố gắng vượt qua nổi đau thương và mất mát của người thân,..hãy cố lên các bạn nhé...tôi cầu chúc cho các bạn sớm vượt qua nổi đau này..

Xót xa!!!

nhìn video clip về trận động đất vừa qua tại Nhật, nghĩ sao mà cuộc sống của con người sao mà mong manh quá!!! Chúng ta cùng chia sẻ với những mất mát của người Nhật và thành tâm cầu mong cho những người ở lại hãy cố gắng vượt qua nỗi đau này.

Bình an!

thực sự đau xót khi chứng kiến những cảnh này! cầu mong mọi điều tốt lành nhất đến với các bạn ở Nhật Bản! hi vọng rằng mọi chuyện sẽ qua nhanh! bình an!

Xin cho hỏi có ai biết về tình hình ở Tp Akita ntn ko?

Xin hỏi bạn nào có biết tình hình hiện tại ở Tp Akita ko?Bạn gái mình đang sinh sống ở đó cô ấy có viết thư về cho mình 1 lần báo tin là cô ấy ko sao? Nhưng mình vẫn thấy lo ko biết tình hình bên ấy ntn bạn nào nắm bắt dc tình hình nơi ấy xin cho mình biết

Fukuoka không sao các bạn a

Fukuoka không sao các bạn a, bạn mình sống tại đó thông báo như vậy. LA

Sớm vượt qua gian khó

Mong sao người Việt và các bạn Nhật bản ở vùng ảnh hưởng thảm họa sớm vượt qua được khó khăn này :((

Tôi muốn giúp các bạn Nhật Bản quá

Tôi muốn giúp các bạn Nhật Bản quá

Tôi là chuyên gia đo an toàn bức xạ. Thấy bên nước bạn phóng xạ bị dò rỉ tăng cao. Nếu mình có thể đến được đó giúp khoanh vùng đo kiểm soát độ phóng xạ cho các bạn thì tốt. Cầu mong an lành cho các bạn!

Cầu mong Bư và gia đình được bình an

Bư ơi, sao rồi? Bé Thái An vẫn ổn chứ? Cả gia đình thế nào? Cầu mong cho cả gia đình được bình an!

Anh oi

Anh ơi,e không thể liên lạc gì với A .lo wá,hãy bình an nhé,đừng làm e lo lắng thêm nữa đi mà,trả lời e biết A bình an đi. (Haru.Master1982@gmail.com)

Chia sẻ tin về người Việt ở Nhật Bản

Bạn Thu Ngà học sinh 10C trường PTCN Hai Bà Trưng Hà Nội, niên khóa 1975-1976 cùng gia đình đang ở Nhật. Gia đình bạn vẫn an toàn chứ? Cầu mong điều tốt lành nhất cho gia đình bạn. Gia đình bạn Thúy Hằng cũng ở Nhật chúng mình đã nhận được tin tốt lành rồi . Nguyễn Thanh Hương 10C - PTCN Hai Bà Trưng Hà Nội

Danh sach nguoi VN vung bi nan

Đây là trang tìm kiếm thông tin ngwời việt tại Nhật do Hội sinh viên VN tại Nhật Bản cung cấp. Các a chị vui lòng vào xem nếu cần thông tin:

thông tin

kasugaishimast sukawa 1051 hasexawa biru - 103japan t486 - 0932 ở đâu ko. nếu mình không nhầm thì ở gần nagoya... nếu' đúng vùng đó thì bạn có thể yên tâm. Nagoya không bị ảnh hưởng đâu bạn a. Hiện giờ mạng lưới liên lạc vẫn còn chập chờn. Mong bạn đừng lo lắng quá... chúc bạn sờm có tin tức

thông tin

MÌnh vừa gọi điện được với anh tuần chủ số điện thoại 00818034643349 anh nói rằng vẫn bình thường. chỗ anh mất diện nên không thể liên lạc được.. Mọi người yên tâm

Mong tin từng ngày

Anh họ tôi- Nguyễn Vũ Vạn, cũng vì kinh tế gia đình, mới đi Nhật lao động chưa được 10 ngày, chưa biết tin tức gì cả. Lo lắng quá đi! Cầu mong cho tất cả được bình an! Các bạn có thông tin gì chia sẻ nhé!

Một số trang web liên quan đến động đất ở Nhật

Xin gửi đến bạn đọc một số trang web hữu ích liên quan đến động đất ở Nhật Bản. Thành thật chia buồn cùng người dân Nhật Bản và cầu mong Nhật Bản nhanh chóng vượt qua sự mất mát và khó khăn to lớn này.

1. Quyên góp tiền cứu trợ động đất tại Nhật Bản qua website của Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ: https://american.redcross.org/site/Donation2?idb=0&5052.donation=form1&df_id=5052

2. Tìm người thân trong trận động đất: http://japan.person-finder.appspot.com/

3. Cầu nguyện cho những người đã mất trong trận động đất: www.facebook.com/JapanEarthquakeOfficial

4. Tất cả những thông tin cập nhật về động đất tại Nhật Bản: http://www.google.com/crisisresponse/japanquake2011.html

Tìm kiếm thông tin gia đình Thầy Choji Suzuki

Thanh thiếu niên Việt Nam, nhất là những người yêu thích võ thuật, chắc không ai xa gì người truyền bá môn võ Karate vào VN. Hiện nay GĐ Thầy, gồm có : + Sư mẫu Reiko Suzuki. + Vợ chồng con trai lớn Tokuo Suzuki và các cháu. + Vợ chồng con trai út Ẹii Suzuki và các cháu. Cả gia đành ở Sendai; Miyagi. Hiện nay không liên lạc được, ai có thông tin gì về gia đình Thầy Cô, xin vui lòng liên lạc : ngomyquy@yahoo.com; nbk405@gmail.com. Chúng tôi rất biết ơn.

Gửi bạn Thu Trang

Không biết bạn đã search trên Goolge person finder chưa nhưng mình thử search thì thấy có thông tin nói chồng bạn đã gọi điện được cho một người ở Viện nghiên cứu nói anh vẫn an toàn. Bạn yên tâm nhé.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Kinh nghiệm bạn đọc
Tôi làm giàu ở Mỹ như thế nào?
Kinh nghiệm kinh doanh địa ốc ở Mỹ
 
Immigration
Góc ảnh bạn đọc

Gửi ảnh về cuộc sống ở nước ngoài tại đây. Độc giả vui lòng chú thích từng ảnh.

 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao