(HN) - (TP.HCM)

Thủy thủ trên tàu Việt Nam ở Ấn Độ kêu cứu

Một góc cảng Chennai. Ảnh: blogspot.com.
Một góc cảng Chennai. Ảnh: blogspot.com.

"Chúng tôi không còn gì để ăn. 85% đồ đạc trên tàu đều hỏng hết. Công ty không còn cung cấp thực phẩm. Xin hãy cứu chúng tôi".

Đây là thông điệp từ một thuyền trưởng của tàu Việt Nam bị mắc kẹt ngoài khơi cảng Chennai ở Ấn Độ trong suốt 6 tháng nay. Họ liên tục gửi thông điệp cầu cứu tới đường dây hỗ trợ các thủy thủ, Sailors Helpline, ở Chennai nhiều ngày nay.

Trong cuộc phỏng vấn với Times of India qua điện thoại, thuyền trưởng tàu MV Bien Nam Maung Maung Iwin cho biết các thuyền viên đói rã rời trong vài này qua. "Chúng tôi chỉ còn mấy mẩu bánh mỳ, ngoài ra chẳng còn gì hết cả. Đã 10 ngày nay chúng tôi không có nước uống. Tình hình thật nguy hiểm và chúng tôi không muốn tiếp tục ngồi trên tàu nữa", ông nói và cho biết thêm trên tàu có tổng cộng 18 người.

"Tàu không có điện và động cơ chính đã hỏng hoàn toàn. Vì không thể vận hành máy phát điện, tình cảnh của chúng tôi trong đêm vô cùng nguy hiểm vì có thể đâm phải tàu khác", thuyền trưởng nói.

Iwin cũng cho biết hệ thống phát tín hiệu cầu cứu sắp không còn hoạt động được nữa.

"Tôi bàng hoàng khi nghe những sự cố từ thuyền trưởng. Giới chức nên có hành động khẩn cấp để cứu mạng sống của các thủy thủ hoặc điều tàu kéo để tránh tai nạn. Dù giới chức cảng sẵn lòng giúp đỡ, chúng ta chưa có điều khoản pháp lý nào để giải quyết vấn đề này", người điều hành đường dây Sailors Helpline Manoj Joy cho biết.

K Sreekumar, một thanh sát viên của cảng, cũng khẳng định các thủy thủ trên tàu của Việt Nam đang gặp khó. "Vài tháng qua, đại diện của công ty ở Chennai cấp thức ăn và nhu yếu phẩm khác cho thuyền viên. Họ không làm vậy nữa tuần trước khi chủ tàu không còn trả tiền. Chúng tôi đang tìm cách gửi thức ăn tới họ càng sớm càng tốt", Sreekumar nói.

"Chúng tôi cách bờ gần 5km. Vì động cơ bị hỏng, neo không còn chắc chắn, tàu có thể bị trôi dạt tới lối vào cảng, gây tai nạn", thuyền trưởng Iwin nói.

Quan chức cảng cho biết họ không thể giúp các thủy thủ nói trên vì không có điều khoản pháp lý nào quy định điều đó. Một phát ngôn viên sứ quán Việt Nam tại New Dehli cho hay họ đã biết về tình hình con tàu và đang tìm cách liên lạc với chủ tàu để giải quyết.

Mai Trang

Chẳng nhẽ thuyền viên trên tàu không biết sử dụng SART ( Seach and Rescue Transponder) và EPIRBs (Emergency Position Indicating Radio Beacons) hay sao. Đó là hai thiết bị phát báo tín hiệu cứu nạn khẩn cấp đến các tàu lân cận và các trạm tìm kiếm cứu nạn ...    

Chính phủ cứ cứu trợ, sau đó kéo con tàu về rối thông báo cho chủ tàu , trong một thời hạn, nếu không đến giải quyết, quá thời hạn thì giao cho thủy thủ bán ve chai quách cho xong, lấy tiền trả lương cho các th3uy thủ và ...    

Sao lại phải chờ một điều khoản pháp luật nào đó vì đương nhiên pháp luật là để bảo vệ người dân. Vậy tạo sao không tìm cách cứu họ rồi thỏa thuận sau, để đưa ra được thỏa thuận liệu tính mạng của 18 con người có còn không, ...    

Có lẽ chỉ có Việt Nam mới như thế này, thật là vô trách nhiệm, thỏa thuận "cái gì " nhỉ khi mà 18 mạng người đang bị đe dọa.

Chuyện đã xảy ra quá lâu, hàng ngày nếu các bạn nhịn ăn còn được 1 hai ngày nhưng nhịn nước thì thật là khó... chứ huống chi khoảng thời gian dài như vậy. Mong các cơ quan có chức năng thẩm quyền mau chóng cung cấp cho họ những ...    

Hãy lấy tình người ra đối xử với nhau,khoan nói đến luật.

Bây giờ trước mắt là phải cứu trợ trước còn vấn đề pháp lý gì thì tính sau chứ, người ta chết đến nơi rồi còn đợi xem xét giải quyết nữa thì chắc cả tàu chết hết rồi.

Điều khoản pháp lý gì chứ!? Cứu lấy tính mạng họ trước đã rồi hãy nói tới chuyện pháp lý?

Sao để lâu thế rồi mà chưa có biện pháp nào, cứu người trước đi đã chứ. Mà cái đại điện của công ty ở chennai lại làm ăn vô lương tâm thế, họ đang trôi dạt ở biển thì làm j có tiền ngay mà trả.

Theo tôi, phải gọi tầu kéo kéo tầu hỏng về trước, bố trí chõ ăn ở tối thiểu đảm bảo cho người trên tàu, còn các vấn đề thỏa thuận hay thương lượng thì tính sau, tàu chìm người chết rồi thì còn thỏa thuận để làm gì???

Phải cứu họ ngay. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phải hành động ngay!

Họ đã thiếu thức ăn và nước uống hơn 10 ngày rồi. Nếu còn chờ thoả thuận xong mới tính thì có phải là quá muộn không. Ít nhất cũng nên cung cấp thức ăn và nước uống cho họ trước đã. Vì cơ thể người không thể thiếu nước ...    

     
     
     
     
     
     
    Ẩm thực của người Việt năm châu

    Bạn yêu thích các món ăn, nhà hàng Việt ở nước ngoài, xin mời chia sẻ về chúng tại hộp thư nguoivietvnexpress@gmail.com

    Kinh nghiệm trồng rau muống ở Nhật
    Lớp dạy ẩm thực Việt Nam ở Thụy Sĩ
    Cơm tấm, bún Huế đậm đà ở Little Saigon
    Kinh nghiệm Việt Kiều
    Người Việt lập nghiệp ở nước ngoài
    Tôi làm giàu ở Mỹ như thế nào?
    Kinh nghiệm kinh doanh địa ốc ở Mỹ
    Cách tìm việc cho người mới định cư
     
    Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang