Tôi nhìn bộ ảnh của Hân nó thật tuyệt dep làm Tôi chợt nhớ đến 1 thời kỷ niệm sống trên đất nước Liên xô cũ, ôi! những cái rét thấu xương khi ngồi trên tàu, trên xe đi thăm ban bè các tỉnh khác. những cái lạnh thật dễ ...
Mình cũng từng đi học và sinh sống tại Nga từ năm 87 đến năm 2007,nước Nga như quê hương thứ hai của mình, lâu lâu nhìn thấy những tấm ảnh bạn chụp, mà cảm giác như kô thể cầm lòng được, cám ơn bạn!
đẹp gần chết !!!!!!!!!
Theo tôi biết Nga rộng hơn Mỹ chỉ sau Canada mà thôi, cho nên Nga có nhiều vùng khí hâu khác nhau, tuy nhiên Nga chỉ có khí hậu ôn đới và hàn đới (Siberia) mà thôi. Mỹ cũng trải dài nhiếu múi giờ và vĩ độ có khí hậu ...
Đúng là mùa đông nước Nga có một cái gì đó khác biệt với mùa đông ở nơi khác như tại Canada. Một người bạn tôi (da trắng) sinh ra ở Canada vừa từ Mat về khoe bức ảnh chụp mùa đồng ở quảng trường đỏ với niềm phấn khích ...
Xem ảnh đã thấy đẹp tuyệt, đọc comment của các bạn còn xúc động hơn. Nước Nga như ở trong mỗi tâm hồn người Việt Nam, dù bạn đã đến nước Nga hoặc chưa một lần được sang đó.
Nếu ai đã từng ở Nga chắc hẳn sẽ thật xúc động khi xem những bức ảnh này. Một cảm giác khó tả. Tôi yêu nước Nga và con người Nga thân thương và gần gũi. Tôi không có cảm giác mùa đông nước Nga lạnh lẽo mà lại thấy ...
Các anh chị muốn xem hình ảnh về nước Nga có thể truy cập vào trang web englishrussia.com . Trang bằng tiếng Anh nhưng có rất nhiều hình ảnh đẹp về nước Nga từ thời Xô Viết đến bây giờ
Đúng là nhìn qua ảnh thấy nước Nga mùa Đông lại đẹp thế.Nhưng mấy người Việt Nam sang Nga được đi và xem đâu.Tôi ở bên đó 2 năm qua được 1 mùa Đông nươc Nga cũng nhớ quá , mong anh em ban bè bên Nga ổn định làm ...
Rất lạ là ban biên tập chỉ đăng những lời bình luận khen. Đa số các bức ảnh của tác giả Ngọc Hân là bình thường. Người ta có thể chụp những bức ảnh đẹp hơn về mùa đông xứ lạnh, đặc biệt là những nơi nhiều tuyết như Nga.
thiên nhiên ban tặng cho chúng ta những điều kỳ diệu, kỳ diệu đến bất ngờ. ta cứ ngỡ mình đang lạc vào vườn hoang của nàng bạch tuyết trong câu chuyện cổ tích. thật diêu kỳ ơi cuộc sống của ta ơi! hãy đến với nước nga để cảm nhận vẻ đẹp của đêm trắng! đẹp! thơ nộng! .....!
| Ẩm thực của người Việt năm châu |
Bạn yêu thích các món ăn, nhà hàng Việt ở nước ngoài, xin mời chia sẻ về chúng tại hộp thư nguoivietvnexpress@gmail.com |
| Kinh nghiệm trồng rau muống ở Nhật |
| Lớp dạy ẩm thực Việt Nam ở Thụy Sĩ |
| Cơm tấm, bún Huế đậm đà ở Little Saigon |
| Kinh nghiệm Việt Kiều |
|
| Người Việt lập nghiệp ở nước ngoài |
| Tôi làm giàu ở Mỹ như thế nào? |
| Kinh nghiệm kinh doanh địa ốc ở Mỹ |
| Cách tìm việc cho người mới định cư |
(HN) - (TP.HCM)


















Đọc bài của bạn làm tôi sống lại một thời tuổi trẻ. Tuổi trẻ của tôi gắn liền với nước Nga tuyệt đẹp. Tôi cũng thấy nước Nga đẹp cả 4 mùa, ôi nhớ quá ước gì được một lần nữa quay trở lại nơi đó........Ulianovxco nhớ lắm thôi. Lạnh nhưng mà đẹp.