(HN) - (TP.HCM)

Khung cảnh Busan, Hàn Quốc

Busan cuối thu thật đẹp, cả thành phố ngập tràn trong sắc vàng, khí hậu trong lành và mát mẻ. Hình ảnh về thành phố được độc giả Hồng Đức chia sẻ trong chuyến đi công tác hồi tháng 11.

Bờ biển Gwangalli lung linh ánh đèn khi vào đêm.
Hàng cây ngả sắc vàng trong ánh nắng mùa thu, trên một con phố vắng.
Các tòa nhà cao tầng mọc lên tại trung tâm Centum.
Nhà truyền thống Moon viewing cổ kính.
Một góc phố nhỏ trên đồi.
Một tác phẩm điêu khắc ấn tượng trong bảo tàng nghệ thuật.
Vườn hoa xinh xắn, rực rỡ trong bảo tàng.

Hongduc Nguyen

Nếu bà con có đi du lịch thì đi vào mùa Thu hay mùa Xuân nhé!đừng có đi vào mùa đông....hihihihi.

Nhìn hình ảnh trên có 02 vấn đề làm nổi bật vẻ đẹp của Tp Busan là rất sạch và cây cối và hoa được chăm sóc rất tốt. Mình nghĩ Chúng ta hoàn toàn có được như vậy nếu chúng ta biết yêu cây và giữ gìn thành phố ...    

Đẹp...tôi cũng đang lên kế hoạch đi Hàn Quốc vào năm sau.
VIệt Nam mình cũng không thua kém gì ai cả. Mọi người lúc nào cũng chê bai so sánh, mà không nhìn nhận một cách đứng đắn về toàn diện. Tôi nghĩ, góp phần vào việc làm đẹp Đất ...    

Đây chính là hình ảnh của Việt Nam mình vào năm 2020 đấy các bạn ạ. Hãy nhìn TP Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội nhé. Tôi yêu Việt Nam quá .

Thành phố của nước bạn thật sự rất đẹp đáng cho ta phải học hỏi nhiều,VN mình tuy có nhiều cảnh đẹp,nhưng đó chỉ là "cảnh" thôi,còn thành phố đẹp thì còn lâu ta mới sánh kịp với các nước có nền sống thuộc bậc cao như các nước trên ...    

Ngắm nhìn cảnh Busan mới thấy được đúng nghĩa XANH, SACH, ĐEP. Ở VN ta có xanh, có đẹp nhưng chưa có sạch

tôi đã sống và làm việc tại hàn quốc ,và đã từng đến tất các tỉnh thành. busan là nơi có khí hậu ấm áp nhất hàn quốc .nơi đây cũng là thành phố có người vn sống rất nhiều được coi lại những cảnh hàn quốc tôi lai thấy nhớ về miền đất đó

Nhìn đường phố của họ mà ngưỡng mộ, còn đường VN thì toàn bùn với đất bao giờ mình mới được như vậy chứ ..?

Quả thật không thể tưởng tượng được. Mình từng ao ước một lần được đặt chân đến thánh phố lớn thứ hai của Korea. Hiện tại, mình chưa lên kế hoạch đến Pusan nhưng khi xem qua hinh ảnh nơi đó, chắc mình lên kế hoạch sớm hơn dự dịnh rồi.

Minh di Busan vao mua he cung da thay dep rui...qua mua thu la vang chac con dep gap doi... Chac 20 nam nua moi duoc nhu vay qua.

Viet Nam ta co nhieu khung canh, danh thang dep hon nhieu ....

Đẹp.......!!!!!!!!!!!!! khong biet bao gio viet nam minh moi lam duoc nhu the nhi

     
     
     
     
     
     
    Ẩm thực của người Việt năm châu

    Bạn yêu thích các món ăn, nhà hàng Việt ở nước ngoài, xin mời chia sẻ về chúng tại hộp thư nguoivietvnexpress@gmail.com

    Kinh nghiệm trồng rau muống ở Nhật
    Lớp dạy ẩm thực Việt Nam ở Thụy Sĩ
    Cơm tấm, bún Huế đậm đà ở Little Saigon
    Kinh nghiệm Việt Kiều
    Người Việt lập nghiệp ở nước ngoài
    Tôi làm giàu ở Mỹ như thế nào?
    Kinh nghiệm kinh doanh địa ốc ở Mỹ
    Cách tìm việc cho người mới định cư
     
    Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang