Thứ bảy, 28/8/2010, 11:30 GMT+7

Tìm kiếm Hoàng tử bóng đá Việt Nam

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

(Video: YouTube)

co len em trai!

Cố gắng lên em nhé, vì cơ hội rất khó tìm đó. Học bóng đá ở Anh là một điều tuyệt vời nhất mà tất cả mọi người đều muốn có, vì vậy hãy làm thật tốt để có thể làm một điều gì đó đóng góp cho bóng đa nước mình sau này em nhé!

TRY YOUR BEST !

chị khâm phục em lắm!

em hãy cố gắng lên, mong rằng trong tương lai không xa, em sẽ là cầu thủ toả sáng trên sân cỏ, nhưng trước hết phải rèn luyện thể lực, trí lực và phẩm chất của một cầu thủ trưởng thành, em nhé!

Chị luôn ủng hộ em!

Cố gắng

Cố gắng lên em! Niềm hy vọng của Việt Nam, e nhớ là người được chọn từ hàng nghìn người đấy. Anh tin tưởng em.

tình yêu bóng đá sẽ vượt qua tất cả!

chúc em học tập thành công!và mang niềm tự hào về cho tổ quốc thân yêu! mọi người luôn o bên em!

Mạnh mẽ tiến lên!

Tất cả những người hâm mộ Việt Nam đang tin tưởng và chờ đợi vào những đóng góp của em trong tương lai gần nhất. Cố lên em nhé, chị hy vọng sẽ được nhìn thấy em trong màu cờ sắc áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam, thi đấu kiên cường và giành chiến thắng trên đấu trường châu lục. Chúc em mạnh mẽ và tiến bộ vượt bậc!

Phương

HÃY MẠNH MẼ VÌ MÌNH LÀ ĐÀN ÔNG

Mr Cường thân mến! anh biết 2 tiếng quê hương lúc nào cũng trong trái tim em
Muốn là 1 cầu thủ lớn thì em phải hy sinh nhiều lắm, xa nhà nhớ nhà là chuyện nhỏ
là cầu thủ chuyên ngiệp thì điều đó là rất bình thường, còn chuyện trời mưa trong tập luyện và thi đấu thì có nhằm nhò gì so với mùa mưa bão o Việt Nam.

Còn về thể hình, thể lực của Cường cũng được rồi,em hãy so sánh với Carlos, Messi, Pele, Maradona thử xem, có pác nào bằng em chưa? Còn về chuyên môn, anh nghĩ em có nhiều tố chất,hãy chịu khó tập luyện là ok thôi.

Rồi sau này, trong sự nghiệp cầu thủ của em, có khi chấn thương bị đau cỡ nào cung phải tự chịu đựng, rồi phong độ thi đấu nữa,đá dở quá thì có ai coi em ra gì? những lúc đó em còn chịu nhiều khó khăn và áp lực hơn bây giờ nữa.
Hy vọng em là cầu thủ lớn của bóng đá VN,

chúc Cường có sức khỏe và thành công

co len

Chào Cường !
Liverpool là đội bóng mình yêu quý nhất. Khi xem chương trình hoàng tử bóng đá Việt Nam anh đã hy vọng em sẽ đại diện cho nước nhà cất tiếng chào trên bản đồ bóng đá thế giới. E hãy cố lên nhé ! Vì rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng hy vọng vào điều đó !

Chúc em thành công ! (Good success )

Hãy nhìn về phía trước!

Hãy tập trung vào những gì em đang có, phát triển những tố chất em đã có, lắng nghe bản thân mình và luôn hướng về phía trước. Hãy quan sát những người bạn trong đội và học hỏi họ. Thân thiện với họ như cách họ thân thiện với em. Em nên nhớ rằng mình là "Hoàng tử bóng đá" của Việt Nam và trong tương lai em hoàn toàn có thể có những danh hiệu cao quí hơn nhưng hãy biết khiêm tốn. Em sẽ thành công!

Hãy học hỏi thật nhiều cho em và cho BĐVN

Anh thấy em có đủ khả năng để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp tại Anh nhwng nếu không thể thì em hãy mang về VN những điều đã học đuợc; cách tổ chức, huấn luyện từ đội trẻ đến đội 1...Đặc biệt là các bài học huấn luyện cơ bản. Chúc em thành công.

Kết nối

Cuờng à, em không đơn lẻ đâu. Ở UK có gần 8000 LHS Việt Nam. Vậy em hãy vào website của SVUK để đwợc gặp gỡ họ nhé. Chúc em đạt đuợc mơ uớc. _ London.

Cố lên Cường ơi!

Em đã có một được cơ hội mà rất nhiều người mơ ước. Hãy nắm bắt lấy cơ hội này và làm thật tốt nhé Cường. Anh hy vọng sẽ có một ngày được nhìn thấy em chơi bóng tại một giải bóng đá hàng đầu Châu Âu. Hãy đem vinh quang về cho nền bóng đá nước nhà em nhé. Chúc em gặt hái được nhiều thành công!

Vì bản thân,vì đất nước xinh đẹp này,hãy cố lên nha!

Cường nè, anh biết bên đó nhiều khó khăn lắm, nhưng vốn lẽ sống trên đời ai cũng phai gặp trở ngại trong cuộc sống, điều quang trọng là ta vượt qua nó như thế nào kìa!em là một người may mắn, vì có cơ hội sang một nền bóng đá phát triển như vậy để học hỏi, em hãy lấy đó là tiền đề để bay xa, phía trước em la tương lai rạng ngời nếu em nắm bắt được cơ hội này em sẽ rất thành công sau này. Em phải lấy hết dũng khí để vượt qua được khó khăn trước mắt này, và em hay luôn nhớ phía sau em là niềm tự hào dân tộc và là sự tin yêu, kì vọng của mọi người hãy cố lên em nha! đừng đặt tâm lí nặng quá vào việc có thành công hay không, vì điều đẹp nhất trong chuyến đi này là em sẽ học được những gì, chúc em tiếp thu được tất cả những bài tập BHL dề ra và nhanh chóng học thành tài để cống hiến cho đất nước!

hãy làm rạng rỡ cái tên Việt Nam nhé Cường

Tuy anh không xem được nhiều chương trình Hoàng Tử Bóng Đá Việt Nam nhưng anh đã biết được là em giành được danh hiệu này. Chắc cái tên của chương trình cũng nói hết được ý nghĩa của nó, và em chính là "Mầm non đó". Em cứ hãy cố gắng luyện tập bên đó cho tốt nhá. Không chỉ riêng anh mà hàng triệu con người Việt Nam luôn theo dõi em, ủng hộ em và tin em sẽ làm rạng rở cái tên Việt Nam trên bản đồ bóng đá thế giới.
Chúc em thành công nhé Cường!

Quê mình rất tự hào vì có em.Cố lên!

Cố lên Cường nhé! Cố gắng và thành công, người Cát Quế quê mình nói riêng và người Việt Nam Nói chung luôn cầu chúc cho em khoẻ mạnh, luyện tập tốt và thành công.

Cảm ơn tất cả những người đã quan tâm

Em là Nguyễn Công Cường, đang học ở Anh Quốc. Cảm ơn mọi người đã góp ý cho em. Sau khi đọc những lời góp ý này, em cũng thấy tự tin và quyết tâm hơn. Cảm ơn mọi người. Em là cu_cuong_online@yahoo.com. Facebook la Cu Bống.

Cường ơi ! bạn tuyệt vời lắm

Nhìn thấy bạn miệt mài trên sân tập nơi xứ lạ quê người mình cảm thấy khâm phục bạn làm sao. rối mai đây trên sân cỏ Châu Âu sẽ in giấu giày của Công Cường, niềm tự hào của bóng đá Việt Nam. Mình cũng có ước mơ trở thành cầu thủ như bạn nhưng có lẽ đam mê thôi là chưa đủ mà phải có tài năng và sự kiên trì, quyết tâm nữa, chính vì vậy mà mình đã dang dở trên con đường bóng đá và bây giờ thì quay sang con đường kế toán. Ước mơ của mình đã không thành hiện thực, vì vậy mà mình sẽ dành tặng tấ tcả những ước mơ ấy đến bạn, dù không lớn lao nhưng cũng đầy chân thành.

Con người chưa bao giờ thôi mơ ước, hoài bão chưa bao giờ giới hạn. Bạn hảy cố gắng lên, cố gắng để thành công, cố gắng để những giọt mồ hôi đổ ra không trở thành vô ích, bạn nhé.

Niềm tin trong chính bạn đó!

Bạn mới 16t mà đã có những suy nghĩ vậy là đã rất tốt. Tốt cho bạn và đem hi vọng về cho Việt Nam trong môn thể thao vua này phải không? Hãy cố gắng, luôn cố gắng và cố gáng hơn nữa bạn nhé! Tôi là một cô bé, rât bé nhỏ thôi, là một người con của tổ quốc chúng ta. Tôi đã 2 lần từ chối cơ hội du học vì lí do gia đình và cũng ở chính bản thân tôi nữa. Tôi học dh trong nước nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Tôi đã luôn cố gắng hết sức và bạn cũng vậy nhé. Hãy nhớ rằng, dù cách xa bạn nhưng vẫn có rất nhiều người đang hướng về bạn, cổ vũ và mong bạn sẽ thành công. Chúc may mắn hoàng tử bóng đá Việt Nam ạ! @ ^^......hjhj.pp!

Cố gắng lên em nhé !

Các anh chị hiểu nỗi lòng của em,bản thân anh cũng đã đi học 1 năm bên nước ngoài,ở ký túc 1 năm họ cho ra ngoài được vài lần nên cũng rất hiểu tâm trạng của em,mặc dù ở nơi đầy đủ vật chất nhưng vẫn nhớ quê hương da diết không thể nào diễn tả được. Mỗi người có sở trường riêng, VN mình mê bóng đá nhất nhì khu vực vì thế luôn mong mỏi đất nước mình có những tài năng trở thành ngôi sao. Em hãy cố gắng nhiều nhiều lên nhé! Em cho mọi người FB của em đi, mọi người sẽ luôn bên cạnh động viên chia sẻ với em, giúp em có động lực hơn. Chúc em thành công!

CỨ NHÌN LÊN PHÍA TRƯỚC

Hãy cố lên!
cứ nhìn lên phía trước mà cố gắng lên. vì tương lai còn đang ở phía trước chờ đón chúng ta chờ đón ai biết cố gằng và mình tin bạn sẽ thành công. "không có jì là không thể nếu chúg ta không biết cố gắng và chịu khó". Và cuối cùng bạn hãy nhớ một điều là "cứ bước và nhìn lên phía trước''

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Kinh nghiệm bạn đọc
Tôi làm giàu ở Mỹ như thế nào?
Kinh nghiệm kinh doanh địa ốc ở Mỹ
 
Immigration
Góc ảnh bạn đọc

Gửi ảnh về cuộc sống ở nước ngoài tại đây. Độc giả vui lòng chú thích từng ảnh.

 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao